Đoạn clip này đang gây rất nhiều tranh cãi về sự thờ ơ và lạnh lùng đến phát sợ của con người.
Đoạn clip này đang gây rất nhiều tranh cãi về sự thờ ơ và lạnh lùng đến phát sợ của con người.
Khi cuộc sống ngày càng hiện đại hóa, mọi nhu cầu về vật chất nhằm phục
vụ cho con người trở nên quá đầy đủ, thậm chí đến mức dư thừa, thì ngược
lại, bản chất của con người lại ngày càng trở nên tồi tệ và mai một.
Không chỉ ở riêng một quốc gia nào, đâu đâu cũng có người tốt, nhưng đâu
đâu cũng có những con người với lòng ích kỷ và thờ ơ đến mức, đôi khi
chỉ cần một lần nhận được sự hồi đáp lại câu "hãy giúp tôi", cũng cảm
thấy điều đó thật quá xa vời.
Để chứng minh điều đó,
và để cảnh tỉnh lại bản chất của con người, Varun Pruthi - diễn viên nổi
tiếng tại Ấn Độ đã thực hiện một đoạn camera ẩn với tình huống, anh sẽ
giả làm một người vừa gặp tai nạn, máu me khắp người và đứng ở giữa một
quốc lộ cầu cứu sự giúp đỡ, để xem, "lòng người đang ở mức độ nào".
Trước
khi thực hiện đoạn clip này, Varun đã đặt một kỳ vọng lớn đó là sẽ nhận
được không dưới 10 sự giúp đỡ của người đi đường, đó có thể là một cuộc
điện thoại báo cảnh sát, một người sẵn sàng dừng xe lại và đưa anh đến
bệnh viện, hoặc bất cứ điều gì có thể giúp đỡ anh. Tuy nhiên, sau khi
hoàn tất vai diễn của mình, Varun đã vô cùng sốc, thậm chí anh rơi vào
trạng thái hoảng loạn cực độ cùng sự bực tức vì suốt hơn 10 phút cầu cứu
trong vô vọng, với hàng trăm người đi đường qua lại, nhưng họ chỉ đứng
đó "nhìn ngắm, săm soi" với ánh mắt kỳ lạ và sợ sệt. Họ mặc anh la hét,
quằn quại ở ngay giữa đường cầu xin, nhưng trong số 100 người đó chỉ có
đúng 1 người đàn ông đã già đồng ý nhận lời giúp đỡ.
Varun
tức giận đến mức đã la hét ở ngay giữa đường, nói hết tất cả những điều
anh đang nghĩ về sự lạnh lùng đến phát sợ của họ, nhưng họ chỉ đứng đó
nhìn anh, một số khi biết đây là chương trình quay lén đã ngay lập tức
bỏ đi và xem như không có chuyện gì đang xảy ra.
Varun hóa trang trước khi bắt đầu vai diễn của mình.
Anh chọn một con đường lớn để có nhiều người nhìn thấy anh hơn, và anh đã ngã quỵ ở ngay giữa đường khi cần một sự giúp đỡ.
Người đi đường chỉ biết nhìn anh và... bỏ đi.
Sau một hồi lâu, một cụ già đã đến giúp anh gọi các tài xế khác dừngxe lại để chở anh đến bệnh viện
Khi nhìn thấy có người giúp đỡ, những người đi đường khác bắt đầu tụ tập lại ngày một đông
Họ chỉ đứng đó và nói "Anh ta có thể chết", nhưng không một ai hành động.
Varun
kết thúc vai diễn của mình bằng một thái độ hết sức kích động. Anh đứng
lên, la hét và chỉ vào những người đang đứng xem ở phía bên kia đường
đã vô tâm nhìn anh chết dần.
Varun cực kỳ bức xúc.
Varun cho biết: "Tôi
đã ở đó thể hiện trạng thái vô cùng đau đớn, khắp người tôi đều có
những vết thương và máu liên tục đổ ra. Tôi đã cầu xin "làm ơi, có ai đó
có thể giúp tôi, hãy làm ơn", nhưng không một ai, không hề có một ai
cả! Lúc đó tôi sợ và lạnh người bởi suy nghĩ, nếu đây không phải là một
tình huống sắp đặt trước, mà tôi đang bị thương thật sự và cần sự giúp
đỡ thật sự thì liệu... tôi còn sống nữa hay không!?"
Sau đó Varun lấy làm tiếc rằng: "Tôi chỉ cần duy nhất 1 người cứu tôi vào lúc đó, thì có lẽ mọi chuyện đã khác".
Được biết địa điểm mà Varun đứng thực hiện đoạn clip này chỉ cách bệnh
viện khoảng tầm 1km, nhưng vẫn không một ai chịu bỏ chút thời gian với
anh.
Hình ảnh nam diễn viên Varun - người đã mang đến một góc nhìn "tối màu" về cuộc sống hiện đại này.
Hiện
đoạn clip này đang làm rất nhiều người trên thế giới phải "sốc" khi
xem, bởi không ai nghĩ điều này có thể xảy ra ở đời thật, nhưng thật
tiếc đó lại là một sự thật đầy phũ phàng về sự vô cảm, lạnh lùng của con
người hiện nay.
Trước đó Varun cũng đã thực
hiện một đoạn clip quay lén khác với tình huống bị cướp dùng dao đâm vào
người, nhưng đa số phản ứng của người đi đường khi nhìn thấy là bỏ
chạy, hoặc bình thản đứng đó nhìn anh la hét trong đau đớn.