Là phụ nữ ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp và nhận được sự quan tâm của chồng, con hay những người thân trong gia đình. Thế nhưng, cuộc sống bận rộn và thiên chức của một người mẹ người vợ mà họ phải hy sinh...
Là phụ nữ ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp và nhận được sự quan tâm
của chồng, con hay những người thân trong gia đình. Thế nhưng, cuộc sống
bận rộn và thiên chức của một người mẹ người vợ mà họ phải hy sinh
những mong muốn riêng.
Cuộc sống của một người phụ nữ trước và sau khi lập gia đình có rất
nhiều sự thay đổi, thay đổi thói quen sinh hoạt, sở thích, quý thời gian
bị bó hẹp hơn và luôn bận rộn, hết lòng chăm lo cho tổ ấm riêng của
mình. Phụ nữ là vậy, họ xuất hiện trong cuộc đời này và mang đến những
điều tuyệt vời nhất.
Lúc trước
đầu tóc thay đổi kiểu liên hồi, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất dù
có xoăn như mỳ tôm hay xù như bờm sư tử nhưng sau khi có gia đình tóc
chỉ có một kiểu "búi tó củ tỏi"
Thời con gái diện giày cao gót sành điệu tung tăng khắp phố, hết thời về nhà chỉ có đôi tổ ong "thần thánh"
Quần áo diện hết nấc, thậm chí nhịn ăn nhịn chi để đầu tư hết vào thời trang, lấy chồng rồi cạp dề đeo cả ngày "vật bất ly thân"
Độc thân nên ngủ quên thời gian, có gia đình ngày nào cũng là đầu tuần dậy cơm nước cho cả nhà
Độc thân xinh tươi chả kém mỹ nhân showbiz nào, hết độc thân môi nhợt nhạt, da xanh xám
Thời con gái có thân hình đồng hồ cát bao người thèm muốn, có gia đình 3 vòng như một
Lĩnh lương đi mua sắm quần áo âm cả tiền, lấy chồng rồi mua: thức ăn, áo cho con, quần cho con...
Lúc chưa lấy chồng thời gian rảnh ngồi canh sale, lấy chồng rồi tranh thủ đăng ký lớp học thêm ngoại ngữ cho con
Có một mình thích gì ăn đấy hết một mình thì luôn phải ăn theo sở thích của những thành viên khác trong gia đình
Cuối tuần
bật nhạc to hết cỡ, ngâm người trong bồn tắm mát xoa toàn thân thư giãn,
có gia đình rồi ngày nào cũng mát xoa cả đống bát đĩa, cuối tuần số
lượng tăng không giới hạn