Bữa có cô bé mail hỏi tôi tới ba bốn lượt, nội dung chỉ xoay quanh có mỗi vấn đề, cô ấy đang quay cuồng tìm cách trả thù người yêu cũ.

Anh ta ích kỷ, anh ta còn nợ cô một số món lặt vặt, anh ta hay giấu giếm tán tỉnh người khác, anh ta cứ giận là không thèm nghe máy, rồi bây giờ vừa chia tay anh ta đã tán tỉnh ai đó trên facebook.

Thấy cô ấy quay cuồng tìm cách trả thù, vật vã, tôi - một người không quen - bằng cả mấy lá thư dài ngoằng, còn nằng nặc bắt trả lời ngay, phải trả lời cô bằng được, thì tôi đoán, cô gái này có thể đã làm người yêu cũ mệt mỏi bởi những cơn lốc cô tạo ra trong đời sống. Mà sau khi mối quan hệ kết thúc dở dang, cô còn muốn vần xoay anh ấy thêm vài chặng nữa, hẳn, anh ấy sẽ còn khổ cho đến khi nào... cô tìm được người yêu mới, và buông tha anh ấy. Đó là tôi đoán thế!

Để tránh tiếp tục bị làm phiền, tôi đành trả lời thư cô ấy ngắn gọn: Em có thể sống tử tế hơn được không?
- Tử tế là thế nào? Thế chị nghĩ em là người xấu xa hay sao?
- Không, em không xấu, nhưng sự tốt đẹp nồng nhiệt và chung tình của em khiến người khác mệt mỏi. Thế thì tốt của em khác gì xấu đối với người khác?

Thay bằng việc muốn chứng minh cho cô gái mới của anh người yêu cũ rằng, anh này là một anh rất lởm khởm, chỉ được cái mẽ, thì em có thể dành thời gian và tâm trạng để làm cho bản thân em trở nên thú vị hơn bên trong và xinh đẹp hơn bên ngoài.

Thay bằng việc trả thù kẻ khác, em hãy dành thời gian cảm ơn bản thân và chăm sóc lấy mình. Thay bằng việc làm cho người cũ khốn đốn và trả giá, em hãy sống vui tươi hạnh phúc và thảnh thơi, thoải mái làm sao cho những người khác phải thèm muốn.

Không có sự trả thù nào ngọt ngào hơn là một ngày nào đó gặp lại, em không phải là một cô gái nhăn nhó và hả hê nhìn anh ấy, mà em là một cô gái xinh đẹp hơn, tươi trẻ vui sướng hơn, giàu có hơn, tự tin hơn đi ngang qua trước mặt anh ấy và mỉm cười! Kể cả bây giờ nước mắt đang rơi thì em cũng phải bắt đầu học lấy cách mỉm cười, biết không!

Phải mỉm cười, vì bản thân mình, chứ không phải vì bất kỳ ai khác.

Theo Blog Trang Hạ