
Trong khi mọi người đang hân hoan lên kế hoạch đi ăn, đi chơi, đi xem diễu binh dịp đại lễ 2/9 sắp tới thì tôi lại ngồi đây, viết những dòng tâm sự buồn này. Bởi tôi không biết tâm sự cùng ai, phải chọn cách viết ra cho nhẹ lòng.
Tôi năm nay 30 tuổi, có chồng và một cậu con trai 5 tuổi, hiện tôi đang mang bầu bé thứ hai được hơn 6 tháng. Do điều kiện chưa cho phép nên chúng tôi vẫn đang thuê nhà để sống ở Thủ đô. Cuộc sống nhìn chung chỉ ở mức cơ bản, không dư dả gì.
Gần 7 năm về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi cũng gặp nhiều sóng gió, nhất là sau khi tôi sinh con đầu lòng. Thời điểm ấy, tôi phát hiện chồng có nhắn tin tình cảm với một nữ đồng nghiệp trong công ty.

Ảnh minh họa.
Khi mọi chuyện vỡ lở, anh thề sống thề chết nói đó chỉ là cảm xúc say nắng nhất thời với đồng nghiệp mới, khẳng định giữa hai người chưa hề xảy ra chuyện gì. Quãng thời gian sau đó, anh luôn thể hiện là một người chồng, người cha mẫu mực. Đi làm về đúng giờ, về nhà phụ vợ chăm con, dọn dẹp nhà cửa cho vợ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Vì thương con và thấy được quyết tâm thay đổi của chồng nên tôi cũng nguôi ngoai và quyết định tha thứ cho anh. Cả hai cùng cố gắng đi làm, tiết kiệm để phấn đấu cho mục tiêu mua được căn nhà nhỏ cho riêng mình ở Thủ đô.
Từ đó cho đến nay, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã nhưng đều liên quan đến vấn đề kinh tế rồi con cái trong gia đình. Tôi cũng chưa phát hiện chồng có dấu hiệu gì lạ. Cho đến khoảng 2 tuần gần đây, anh bỗng đề cập đến kế hoạch nghỉ lễ 2/9 trong khi trước giờ, anh ít khi chủ động nghĩ trước cho các ngày nghỉ dài.
Chồng nói, nghỉ lễ năm nay Hà Nội đông đúc, tôi lại đang bầu bì không đi xem diễu binh được nên tốt nhất mẹ con đưa nhau về quê chơi. Nếu ngại về ông bà nội xa, có thể về ông bà ngoại, vừa gần vừa thoải mái hơn. Còn anh ở lại Hà Nội tranh thủ đi làm những ngày nghỉ lễ để kiếm chút thu nhập, sắp tới lo việc đi đẻ cho tôi.
Nghe chồng nói vậy, tôi cũng thấy cảm động. Tôi nói chồng nghỉ lễ thì về quê nghỉ ngơi, chuyện kiếm tiền tính sau nhưng anh nhất quyết không nghe, một mực nói về quê cũng lại họp lớp rồi nhậu nhẹt, thà ở lại đi làm kiếm thêm để lo cho vợ con.
Thống nhất là vậy nhưng cách đây vài hôm, trong lúc anh đưa điện thoại cho con xem hoạt hình, tôi ngồi cạnh vô tình thấy thông báo có tin nhắn trên Tiktok của chồng.
Vì tò mò, tôi đã đổi điện thoại cho con để mở ra xem là ai nhắn thì bất ngờ phát hiện dòng tin nhắn đến: "Anh đã đặt phòng khách sạn xong chưa? Em đã chuẩn bị hành lý gần xong rùi nè".
Đọc đến đó, tim tôi đập dồn dập, đầu óc choáng váng. Tôi kéo tin nhắn lên phía trên và càng run rẩy khi sự thật được phơi bày.
Hóa ra, chồng tôi đã nhắn tin qua lại với một người phụ nữ trong miền Tây được gần 2 tháng. Cách đây không lâu, chính anh cũng là người chủ động rủ cô ta ra Hà Nội xem diễu binh dịp 2/9 tới. Dĩ nhiên, mọi chi phí đi lại, ăn ở đều do anh ta "bao".
Điều uất ức hơn là chồng tôi nói, anh ta còn độc thân và liên tục thể hiện tình cảm yêu đương với người phụ nữ kia. Họ còn bàn với nhau sẽ đi đâu, ăn gì trong những ngày ở Hà Nội. Từng câu chữ đều như nhát dao đâm vào tim tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như rơi xuống vực sâu của sự đau đớn. Người đàn ông mà tôi đã lựa chọn tha thứ cho một lần giờ lại tiếp tục làm tổn thương tôi lần nữa – ngay cả khi tôi đang mang trong mình đứa con của anh ta.
Vậy mà trước đó tôi còn ngây thơ nghĩ thương anh ta vì biết lo cho vợ con, từ bỏ các cuộc vui để ở lại đi làm trong những ngày nghỉ lễ. Nghĩ lại, tôi thấy thật nghiệt ngã biết bao.
Hiện tại, tôi chưa nói với chồng về việc mình đã biết kế hoạch của anh ta. Tôi để xem, anh ta còn diễn gì trước mặt tôi nữa. Giờ tôi nên làm thế nào để khiến anh ta nhục nhã, ê chề và phải trả giá cho những gì đã đối xử với mẹ con tôi đây?

Theo Gia đình và Xã hội