![]() |
Mệnh lệnh phải vững vàng đã được ban. Trụ sở các cơ quan đầu não đã được sơ tán, bộ binh phân thành nhiều nhóm nhỏ, các bệnh viện tích trữ đồ khẩn cấp và các trạm radar được đặt ở mức báo động cao nhất.
"Hiện giờ tôi cảm thấy lo sợ nhiều hơn khi chúng tôi chiến đấu ở Qusair hoặc Khalidiyeh", Saleem nói khi đề cập tới một số trận đánh ác liệt nhất trong vòng 6 tháng qua. "Nếu có một cuộc tấn công ở bên ngoài xảy ra và quân nổi dậy đồng thời đẩy mạnh chiến dịch, giao chiến sẽ được đẩy lên một nấc mới. Tôi sợ pháo của quân nổi dậy hơn cả tên lửa hành trình của Mỹ".
Các cuộc phỏng vấn, được tiến hành với hơn một chục binh sĩ, sĩ quan và dân quân Syria, những người ủng hộ Tổng thống Assad đã tiết lộ nỗi sợ sâu kín khi họ đang chuẩn bị đón các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào hàng loạt địa điểm trong nước.
Vì lý do an ninh, hầu hết những binh sĩ được phỏng vấn đều ẩn danh. Tuy nhiên, những phát biểu của họ đã hé lộ những nỗi lo về điều sẽ xảy ra sau khi cuộc không kích của quân nước ngoài sẽ định hình lại chiến trường của cuộc chiến đã giết hại hơn 100.000 người và khiến 1/3 dân số Syria phải rời bỏ nhà cửa.
Nhiều binh sĩ nói, nỗi lo lớn nhất của họ không phải là tên lửa của Mỹ mà là viễn cảnh rằng sự can thiệp từ bên ngoài có thể khuyến khích quân nổi dậy - lực lượng có thể phản công và có thể tạo ra sự cân bằng quyền lực trong cuộc nội chiến kéo dài 2,5 năm.