Một sinh viên Đại học Florida (Mỹ), Zachary Garcia, đã sốc nặng khi tìm kiếm tênmình trên Google và phát hiện nhà chức trách công bố tên và ảnh của anh như mộtnghi phạm giết người.

"Tôi thực sự rất sốc khi thấy ảnh mình trong bài báo nói rằng tôi đã bị buộctrọng tội giết người", Zachary kể. "Tôi đã rất kinh hoàng và giận dữ khibị ai đó đưa tên lên mạng và nói rằng tôi đã làm một điều mà tôi không hề làm".

Có một vụ lộn xộn xảy ra vào tháng 9/2010, khi nhà chức trách bắt giữ 3 thiếuniên trong một vụ cướp không thành ở Davenport, Florida. Tuy nhiên Zachary chẳnghề hay biết gì về điều này cho mãi đến thứ bảy, 27/11, vừa qua.

Tá hỏa thấy mình bị kết tội giết người khi search Google
Zachary Garcia, đã thật sự kinh hoàng khi tìm kiếm tên mình trên Google và phát hiện nhà chức trách đang công bố tên và ảnh của anh như một nghi phạm giết người

Trong vụ cướp nói trên, chủ nhà đã bắn chết một can phạm, Otilio Rubio, 15 tuổi.Hai tên tòng phạm còn lại đã bị Văn phòng Quận trưởng Hạt Polk kết tội giếtngười do đã xảy ra cái chết của Rubio trong vụ cướp có vũ trang này.

Một trong hai tội phạm có tên là Zachery Garcia, chỉ khác với tên của chàng sinhviên có một chữ "E" thay vì chữ "A". Rõ ràng là cảnh sát đã bị lẫn lộn.

Không có gì bí mật khi bạn search tên mình trên Google và phát hiện những điềucó thể làm cho bạn bối rối. Nhưng sai lầm này, Zachary nói, là ngoài sức tưởngtượng.

Zachary cũng cho biết lúc đầu đã lo lắng rằng thông tin sai này có thể gây hậuquả khiến anh bị đuổi khỏi trường đại học và bị mất việc làm hiện tại ở Publix.Giờ đây, khi những điều lo lắng đã qua đi, anh muốn một lời xin lỗi từ cảnh sát.

Được biết, Văn phòng Quận trưởng Hạt Polk đã từ chối bình luận về sự việc này.

Theo Thanh Hồng
Bee.net.vn