Bố mẹ của Thomas ap RhysPryce, ông bà Estella và John sống ở Weybridge, Surrey (Anh) đã vui mừng khônxiết khi con trai thông báo sẽ lấy vợ, cô gái Adele Eastman, một người đồngnghiệp vào tháng tới. Tuy nhiên, ông bà chưa kịp tận hưởng niềm vui thì tai họađã ập xuống.

Những vụ tấn công liên tiếp

Tối 12-1-2006, luật sư Thomas apRhys Pryce, 30 tuổi trở về nhà muộn hơn mọi khi vì anh còn tranh thủ làm nốt mộtsố công việc riêng chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Xuống tàu điện ngầm, đang đibộ về nhà ở Kensal Green, Pryce đã bị 2 thanh niên xông tới cướp ví tiền, thẻtín dụng, khi bị cướp chiếc điện thoại, anh đã cố giằng lại và tháo chạy. Vịluật sư trẻ đã dũng cảm chống trả lại bọn cướp khi chúng đuổi dồn đến góc phố vàchặn anh lại. Thấy nạn nhân chống trả, một trong hai tên cướp đã rút dao đâm hainhát vào ngực nạn nhân. Pryce đổ vật xuống đường còn những kẻ tấn công biến mất.Chàng luật sư đã chết trước khi xe cứu thương tới hiện trường khi chỉ còn cáchnhà vài chục mét, trên tay anh còn cầm một tập tài liệu về kế hoạch lễ cưới.

Tai họa trước lễ cưới

Luật sư Thomas Pryce bên người vợ sắp cưới

Khoảng 3 tuần trước khi xảy ra vụán mạng trên, cảnh sát đã thụ lý vài vụ tấn công hành khách ở các nhà ga trongthành phố. Ngày 23-12-2005, một nhóm thanh niên đã lên tuyến tàu từ NorthernLine đi Colindale, bọn chúng chặn một hành khách có tên K và một người khác. Saukhi lục soát và vét hết tiền trong ví người hành khách kia, nhóm cướp đã tiếnlại chỗ ông K đang đứng gần cửa ra vào “hỏi thăm” tiếp. Khi thấy ông K nói khôngcó tiền, một tên trong nhóm đã rút con dao gấp đâm vào đùi ông để uy hiếp. Saukhi lục soát lấy được tiền, chúng bỏ đi.

Khoảng vài phút trước khi xảy ravụ sát hại luật sư Pryce, cũng tại sân ga Kensal Green đã xảy ra vụ tấn cônghành khách để cướp tài sản. Nạn nhân là ông J. Một nhóm 5 thanh niên đã dùngchai nhựa coca-cola đập vào đầu ông J rồi cướp chiếc điện thoại và ví tiền.

Sau khi cướp được chiếc điệnthoại của nạn nhân J, một trong số những tên cướp đã dùng chiếc điện thoại củanạn nhân để gọi cho 5 cô gái trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 giờ sáng với thờilượng tổng cộng 3 tiếng 12 phút. Chiếc điện thoại này sau đó được bán cho mộtchủ cửa hàng tạp hóa ở khu vực Bathurst Garden. Chính từ manh mối này, cảnh sátđã lần ra dấu vết của một băng nhóm tội phạm chuyên trấn lột tài sản của ngườidân trong khu vực.

Băng nhóm KG

Donnel Carty và Delano Brown lànhững kẻ cầm đầu một băng nhóm đường phố có tên gọi “nhóm KG” có địa bàn hoạtđộng ở khu vực Kensal Green, nơi chúng sinh sống. Carty và Brown ở gần nhà củaluật sư Thomas ap Rhys Pryce. Cả hai là sản phẩm của những gia đình thiếu vắngsự dạy dỗ của người cha, lớn lên trong môi trường đầy rẫy tệ nạn ma tuý và tộiphạm đường phố.

Hai tên đã bị cảnh sát bắt giữvào ngày 18-1-2006 với những cáo buộc liên quan đến cái chết của nạn nhân Pryce.Carty nói rằng hắn vô tội và đưa ra bằng chứng ngoại phạm là hắn có mặt trongquán rượu ở Kilburn với một số người bạn và đêm đó hắn đã ngủ lại nhà của mộtngười họ hàng. Tuy nhiên, khi khám xét nhà Carty, cảnh sát đã tìm thấy một đôigiày thể thao có vết máu mà kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy đó là vết máu củanạn nhân Pryce. Dấu ADN của một số người, trong đó cả Brown cũng được tìm thấytrên đôi giày này.

Brown cũng nói rằng hắn khôngliên quan gì đến vụ cướp của và giết hại Pryce. Khi cảnh sát tìm thấy chiếc điệnthoại của nạn nhân J ở nhà Brown, hắn khai rằng đã mua của 2 người đàn ông khôngquen biết. Các nhân viên điều tra cũng tìm thấy những bài báo viết về vụ sát hạiluật sư Pryce mà Brown thu thập.

Ngày 30-10-2006, phiên tòa xét xửvụ án liên quan đến cái chết của luật sư Tom Pryce được mở. Trong suốt quá trìnhxét xử, Brown một mực cho rằng Carty đã đâm Pryce và đó đơn giản chỉ là “một vụcướp đi quá đà”. Còn Carty thì phủ nhận không hề liên quan gì đến vụ tấn côngtrên và cho rằng nạn nhân bị chết là do hậu quả của vụ ẩu đả giữa Brown với 3thanh niên khác trước đó.

Đến ngày 27-11-2006, Donnel Cartyvà Delano Brown đã bị tòa kết tội gây ra cái chết của luật sư Pryce. Cả hai bịtuyên án tù chung thân, Carty, 19 tuổi sẽ phải thi hành án ít nhất 21 năm cònBrown, 18 tuổi sẽ phải ngồi tù ít nhất 17 năm mới được xin giảm án.

Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô