Hàng nghìn người dân ở các xã miền Tây tỉnh Nghệ An đang vất vả khắc phục hậu quả do trận lũ kinh hoàng gây ra. Lũ ập đến bất ngờ, người dân chỉ kịp chạy lên núi lánh nạn, toàn bộ tài sản đều bị nước nhấn chìm, cuốn trôi.

Để chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, hàng trăm chuyến xe tải chở theo hàng hóa cứu trợ đã ngược lên vùng cao tỉnh Nghệ An. Nhiều bếp ăn miễn phí "đỏ lửa" để phục vụ, cấp phát thức ăn cho người dân.

Nhà hàng4.jpg
Người dân góp gạo thổi cơm, nấu ăn miễn phí cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: D.Hòa

Mỗi ngày, gia đình anh Vũ Tiến Thành (SN 1988) - chủ nhà hàng Quế Minh (xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An) vẫn nấu hàng nghìn suất cơm miễn phí phục vụ người dân và các đoàn thiện nguyện.

Gia đình anh cũng là một trong những hộ dân chịu thiệt hại nặng do mưa lũ. Toàn bộ kho hàng thiết bị âm thanh, ánh sáng và đồ dùng của gia đình anh đã bị nước lũ cuốn trôi. 

Nhà hàng1.png
Anh Vũ Tiến Thành, chủ nhà hàng Quế Minh nấu ăn miễn phí, phục vụ người dân. Ảnh: N.Phê

Những ngày qua, nhà hàng Quế Minh đã cung cấp hơn 6.000 suất cơm miễn phí cho người dân các xã miền núi tỉnh Nghệ An.

Anh Thành cho biết, mưa lũ đã khiến người dân miền núi thêm khó khăn vất vả. Ban đầu, anh định nấu vài trăm suất nhưng sau khi thông tin được lan truyền lên mạng xã hội, nhiều người từ các bản xung quanh đã tìm đến anh.

"Với nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn có, chúng tôi quyết định phát cơm miễn phí từ ngày 23/7. Ngày đầu tiên, bếp làm 800 suất cơm nhưng không đủ.

Những ngày sau, chúng tôi tăng lên 1.200-1.300 suất/ngày. Tất cả nguyên liệu đều được đảm bảo vệ sinh và chất lượng, tuyệt đối không dùng hàng đông lạnh", anh Thành cho biết thêm.

Nhà hàng5.jpg
Nguyên liệu nấu ăn được chọn lọc kỹ. Ảnh: N.Phê

Theo chủ nhà hàng, những ngày đầu, toàn bộ chi phí nấu ăn đều do gia đình anh chi trả. Tuy nhiên, sau đó, nhiều người muốn chung tay, hỗ trợ để "bếp ăn 0 đồng" tiếp tục đỏ lửa, nên anh đã đồng ý nhận hỗ trợ từ một vài người thân, bạn bè.

Chỉ riêng trong ngày 27/7, nhà hàng đã làm 1.100 suất cơm dành cho người dân vùng lũ, 130 suất cơm tri ân các chiến sĩ công an, 250 suất cơm, mỳ trứng cho các đoàn cứu trợ.

“Lũ về bất ngờ, đồ đạc của nhiều hộ dân bị cuốn sạch, không còn nồi niêu để nấu cơm. Nhìn bà con co ro trong lán tạm mà không có gì bỏ bụng, tôi quyết định lấy hết lương thực tích trữ trong nhà hàng ra để nấu.

Một bữa cơm giữa lúc hoạn nạn, mong ấm được bụng, vơi được phần nào đau thương”, anh Thành nói thêm.

z6850622857642_8bbb1bfbb12f9526b746d11bc05c2718.jpg
Những hành động ấm lòng ngày mưa lũ ở Nghệ An. Ảnh: N.Phê

Những ngày qua, giữa tâm lũ Nghệ An, nhiều người dân đã góp gạo, nấu hàng nghìn suất ăn miễn phí phục vụ bà con và các đoàn thiện nguyện.

Tại khu vực chợ Cây Chanh (xã Nhân Hòa, huyện Anh Sơn cũ), bà Nguyễn Thị Hòa cùng các tiểu thương cũng đã nấu hàng trăm suất ăn miễn phí với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

“Mấy ngày trước, bà con vùng này cũng bị ngập lụt nên tôi cùng mọi người nấu cơm mang đến tận nhà hỗ trợ.

Gần đây, thấy nhiều đoàn thiện nguyện lên giúp dân vùng lũ, mà trên này lại không có hàng quán, không có chỗ ăn uống, nên chúng tôi tiếp tục nấu cho các đoàn đến hỗ trợ để họ có chỗ dừng chân, ăn uống rồi tiếp tục lên đường”, bà Hòa chia sẻ.

Nhà hàng2.jpg
Cấp phát thức ăn miễn phí cho người dân. Ảnh: D.Hòa

Nhóm của bà Hòa nấu gần 800 suất cơm mỗi ngày. Để tiện cho các đoàn thiện nguyện, nhóm tiểu thương tự lập đội hậu cần, nhóm trực bếp, nhóm đứng bên quốc lộ 7, tay cầm cờ đỏ, vẫy gọi xe cứu trợ ghé vào ăn cơm miễn phí.

Theo VietNamNet