- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
22 tháng Chạp người yêu cũ của chồng đến chúc Tết sớm bố mẹ anh, món quà cô ta tặng khiến nhà tôi kẻ khóc người cười
Mẹ chồng hớn hở khoe món quà "con dâu hụt" tặng mà tôi đau đớn tột cùng, còn chồng thì đứng đờ đẫn không biết phải làm gì.
- Thuê cô gái mới quen giả làm người yêu về quê ra mắt vì sợ Tết bị hỏi, nhưng cuối cùng lại bị mẹ nhốt vào trong phòng để rồi 2 phút sau thì...
- Bắt tại trận vợ sắp cưới vào nhà nghỉ với người yêu cũ, tôi không dám hủy hôn vì hoàn cảnh quá éo le
- Mua đồ cúng Rằm tháng Chạp thì chị dâu bĩu môi chê hàng chợ, tôi rút nhẹ thứ này trình bày khiến chị cứng họng
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, đời sống hôn nhân của chúng tôi cũng trầm lặng, ít có mâu thuẫn. Ở cùng bố mẹ chồng, lại đẻ được 2 đứa con gái khiến ông bà không hài lòng về tôi. Nhiều khi bố mẹ cứ nói bóng gió, bắt tôi đẻ tiếp cho đến khi có cháu trai thì thôi. Nhưng tôi không muốn, 2 đứa con là đủ rồi. Lần sinh bé thứ 2 tôi cũng khổ sở trên bàn mổ lắm, chồng thương tôi nên cũng nói đỡ và không muốn có thêm con khiến ông bà giận lại càng giận hơn.
Được chồng bảo vệ, yêu thương tôi cũng thấy an ủi phần nào. Đứng giữa hai bên, chồng tôi cũng khó xử, được lòng bên này lại mất lòng bên kia thành ra tôi cũng thương chồng lắm. Ông bà tư tưởng lạc hậu, coi trọng người nối dõi, danh dự nên không chấp nhận việc vợ chồng tôi làm.
(Ảnh minh họa)
Tết năm nay, vợ chồng tôi xin phép mùng 3 đưa các con về ngoại chơi. Bố mẹ im lặng không nói gì, tôi hiểu ông bà không đồng ý. Bà muốn tôi ở nhà lo cơm nước, đỡ đần mấy ngày Tết. Tôi có nói gì mẹ lại bảo câu quen thuộc: "Cô cứ đẻ cho tôi thằng cháu trai thì muốn làm gì cũng được". Thời này, con nào chẳng là con chứ. Thôi thì bố mẹ không cho, Tết này tôi lại đành khất bố mẹ đẻ, không về ăn Tết nữa.
Sáng 22 tháng Chạp, vừa cùng chồng đi sắm đồ về tôi bất ngờ thấy trong nhà có khách. Là một chị gái tầm 37, 38 tuổi gì đó. Chị nói chuyện vui vẻ với bố mẹ chồng tôi. Nghĩ là người quen của bố mẹ, tôi vui vẻ vào nhà chào hỏi. Thế nhưng chồng tôi vừa nhìn thấy chị ấy đã đánh rơi túi bánh kẹo trên tay, mặt lộ rõ sự bất ngờ, lo sợ. Mẹ vừa thấy chồng tôi về đã chạy ra kéo anh vào ghế ngồi rồi khoe:
"Cái Tiên đến chúc Tết bố mẹ đấy. Ngày trước suýt nữa 2 đứa cưới nhau còn gì, vậy mà đùng cái chia tay. Hồi đó mẹ cứ tiếc Tiên không làm con dâu mẹ. Nhưng không sao, giờ Tiên đền bù cho bố mẹ món quà ý nghĩa rồi". Tôi ngơ ngác, bàng hoàng khi biết cô gái kia là tình cũ của chồng – người anh chưa bao giờ nhắc đến cả. Cô ấy được bố mẹ tôi quý đến vậy sao? Bao năm không xuất hiện, tự nhiên gần Tết cô ta đến nhà tôi làm gì?
Không quan tâm đến cảm xúc của tôi, mẹ chồng chỉ vào trong phòng mẹ, có thằng bé chừng 10 tuổi đang chơi với con gái lớn của tôi. Mẹ hớn hở khoe: "Tiên đưa con trai tới đây, thằng bé là con của con đấy. Nó giống con y đúc. May quá, nhà mình không tuyệt tự rồi. Mẹ tính sau Tết đón cu Hoàng (tên thằng bé đó) về đây nuôi, Tiên nó đồng ý rồi".
Sốc nặng trước món quà người yêu cũ của chồng tặng, tôi đứng không vững vậy mà mẹ chồng vẫn vui vẻ khoe về thằng bé đó, nói với cô con dâu hụt với giọng yêu thương, cảm kích. Còn chồng thì lặng người nhìn tình cũ rồi hỏi: "Nó chắc là con anh chứ? Tại sao sau bao nhiêu năm giờ em lại đưa nó đến đây?".
(Ảnh minh họa)
Cô ấy cười nhẹ đáp lại lời chồng tôi: "Anh có thể đưa nó đi xét nghiệm. Sau khi chia tay anh, em phát hiện mình có bầu và 1 mình nuôi con không cho anh biết. Bây giờ em đi lấy chồng không thể mang nó theo nên em đưa nó về nơi con cần thuộc về. Anh nên cảm ơn em mới đúng chứ?".
Sau một hồi, cô ta đưa con về, bố mẹ chồng vẫn quyến luyến thằng bé không muốn nó đi. Quả thật là nó rất giống chồng tôi. Sự xuất hiện của mẹ con cô ta khiến bố mẹ chồng vui như trúng số độc đắc, còn tôi thì đau đớn khóc nghẹn vì tự nhiên phải nuôi con chồng. Cảm giác bị phản bội, bị nhà chồng coi thường khiến tôi đau đớn vô cùng.
Chồng khuyên tôi bình tĩnh, đợi anh tìm cách giải quyết nhưng bố mẹ tôi khăng khăng đòi đón cháu nội về nuôi. Ông bà bắt tôi phải coi nó như con đẻ. Còn chồng thì thở dài, mất ngủ vì không biết làm thế nào. Theo mọi người tôi phải là gì đây? Chấp nhận "nuôi con người ta" hay phản đối đến cùng, thà ly hôn chứ không đồng ý?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự36 phút trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự16 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự21 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...