- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
3 năm làm bố đơn thân, cuối cùng tôi lại chạm mặt người phụ nữ bội bạc ấy trong hoàn cảnh không thể oái oăm hơn
Sau khi đưa con về quê, tôi nghe bố mẹ nói đã gửi thằng bé cho một người trông trẻ.
- Em gái 5 tuổi của người yêu đòi theo chị đi lấy chồng, thương em mồ côi mẹ tôi đồng ý để rồi đêm đêm ngã ngửa khi nó mếu máo gọi người này là mẹ
- Giận chồng lấy hết tiền của vợ, tôi "tung chiêu cuối" định lật mặt, nào ngờ rước lấy nhục nhã
- Mới ngoài 30 chồng đã quyết định nghỉ hưu sớm để ở nhà hưởng thụ khiến cả gia đình lâm vào cảnh khốn khó đủ đường
Tôi và Linh yêu nhau được một năm thì cô ấy phát hiện có thai. Là máu mủ của mình nên ngay lập tức, tôi cầu hôn Linh. Thế nhưng cô ấy từ chối, lý do là Linh còn quá trẻ, bố mẹ cũng không chấp nhận có chồng con sớm như vậy. Lúc đầu, cô ấy muốn bỏ đứa bé, tôi phải năn nỉ mãi, cô ấy mới chịu giữ lại.
Khi Linh gần sinh thì chúng tôi này sinh mâu thuẫn. Để rồi lúc con chào đời, Linh nói chia tay, về phần con, cô ấy để tôi tự mình chăm sóc. 3 năm nay, tôi sống cảnh gà trống nuôi con, vừa làm bố vừa làm mẹ. Linh chưa từng gọi điện hỏi thăm để tìm hiểu con thế nào, mặt mũi ra sao. Tôi đoán cô ấy đã có hạnh phúc riêng, muốn giấu chuyện quá khứ nên không chủ động tìm.
Vì trường của con chưa đi học lại nên một tháng trước, tôi gửi cháu về nhà ông bà nội. Nghe mẹ tôi nói hàng xóm có thuê một người trông trẻ về. Ban ngày, chúng tôi cũng sẽ gửi con sang đó để học, bọn trẻ vừa chơi với nhau, vừa có người cho ăn uống ngủ nghỉ.
Hôm qua tôi về chơi với con, tranh thủ đón con về sớm hơn mọi ngày. Và điều tưởng như không thể lại xảy ra, người trông trẻ ấy chính là Linh. Có thể vì tôi đeo kính và khẩu trang nên Linh không nhận ra. Nhân lúc cô ấy vẫn đang bế đứa bé khác, tôi vẫy con trai mình rồi đưa thằng bé về.
Kể từ lúc gặp lại Linh, tôi đắn đo vô cùng. Con về nhà kể cô Linh rất thương và chiều con mà không biết đó là người mẹ đã bỏ rơi mình mấy năm nay. Tôi đang băn khoăn và suy nghĩ về việc sẽ đón con đi và tách thằng bé ra khỏi mẹ ruột. Chỉ sợ nếu làm vậy, sau này tôi sẽ cắn rứt lương tâm, lại có phần ích kỷ với con. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự7 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự9 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.