- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bàn chuyện cưới xin, con dâu tá hỏa với yêu cầu của mẹ chồng tương lai
Mẹ chồng tương lai nói tỉnh bơ, chẳng hề quan tâm đến sắc mặt đã tối sầm lại của tôi.
Yêu nhau 3 năm rồi nhưng tôi và Minh vẫn giữ mối quan hệ trong sáng. Nói thì dễ nhưng thực hiện điều đó là cả một quá trình khó khăn, nhất là khi chúng tôi thường đi du lịch, đi phượt đó đây với nhau. Thật may cho tôi vì bạn trai cũng hiểu biết, thương yêu tôi thật lòng. Anh ấy đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều mỗi khi ở riêng với tôi. Chính Minh từng nói lỡ như chúng tôi không có duyên phận vợ chồng, anh không muốn mối quan hệ cũ sẽ trở thành rào cản cho tương lai của tôi.
Tuần trước, cảm thấy tình cảm đã chín muồi, chúng tôi quyết định lần lượt ra mắt gia đình 2 bên, định ngày cưới xin. Bởi cả 2 đều đã có việc làm ổn định, có kinh tế, có nhà riêng, tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa nên tôi cứ nghĩ chuyện cưới hỏi sẽ diễn ra nhanh chóng thôi.
Không ngờ, trong ngày ra mắt gia đình Minh, mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng khó tưởng tượng nổi. Ban đầu, mẹ chồng tương lai đón tiếp tôi rất nồng hậu. Bà còn tự tay nấu ăn, rồi hỏi han công việc, gia đình, sở thích của tôi. Nhưng khi Minh nhắc đến chuyện tổ chức đám cưới, bà bỗng đưa ra yêu cầu khó đỡ: "2 đứa cứ có bầu đi rồi tổ chức cũng không muộn".
Mẹ chồng tương lai thẳng thắn nói về lo sợ của bà. Bà sợ chúng tôi khó có con, khi đó tình cảm gia đình sẽ rạn nứt, thậm chí là ly hôn. Nếu không thì cũng phải tốn kém rất nhiều tiền bạc để tìm con. Bà thấy nhiều cặp vợ chồng trẻ xảy ra tình trạng này rồi nên muốn "chắc ăn", thà vừa rước dâu vừa có sẵn cháu trong bụng con dâu còn hơn nơm nớp lo sợ không có cháu bồng.
Bà càng nói, tôi càng trầm xuống và khó chịu. Minh cũng bất ngờ trước yêu cầu của mẹ. Anh giải thích với mẹ chuyện chúng tôi vẫn cố gắng giữ gìn cho đêm tân hôn và chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ "ăn cơm trước kẻng". Nhưng mẹ bạn trai vẫn khăng khăng bảo chúng tôi cứ thoải mái đi, khi nào có bầu, cầm giấy siêu âm thai đến nhà thì bà tổ chức ngay đám cưới hoành tráng đón rước.
Giờ tôi bị đặt trong thế khó khăn quá. Có nên nghe lời mẹ chồng, cứ thả cho có bầu rồi cưới, hay là giữ vững lập trường của mình, kiên quyết cưới về 1 thời gian sau mới mang bầu đây?
Theo PNVN
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự5 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự6 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự21 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.