- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất ngờ khi nhìn mặt cô dâu trong đám cưới đồng nghiệp, tôi chỉ nói một câu cũng đủ khiến cô ta hoảng sợ
Từ hôm đi đám cưới đồng nghiệp về đến bây giờ, tôi vẫn băn khoăn không biết có nên kể cho anh ấy chuyện của vợ mình năm xưa không.
Từ hôm đi đám cưới đồng nghiệp về đến bây giờ, tôi vẫn băn khoăn không biết có nên kể cho anh ấy chuyện của vợ mình năm xưa không.
Năm nay tôi 27 tuổi, chưa có gia đình và đang làm kế toán ở một công ty xuất nhập khẩu. Công ty của tôi thuộc hàng quy mô nhỏ, chỉ có khoảng hơn chục người, lại toàn là người trẻ nên tất cả đều quen biết và chơi cùng nhau.
Hôm cuối tuần vừa rồi là đám cưới của Khang, 1 nhân viên ở bộ phận marketing nên cả công ty hào hứng đi dự. Về phần mình, tôi vẫn luôn quý mến Khang bởi cậu ấy là người dễ mến, chịu khó lại có năng lực. Vì vậy mà giống các đồng nghiệp khác, tôi cũng xúng xính chuẩn bị váy áo để đi đám cưới cậu ta.
Trước đó, Khang là người chín chắn nên không mấy khi cậu ấy khoe vợ sắp cưới lên mạng. Nghe Khang kể, chúng tôi cũng chỉ biết đó là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng chứ không biết mặt vợ cậu ta cho đến hôm đám cưới. Bởi nếu biết trước thì có lẽ tôi đã không đến dự đám cưới của Khang rồi.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó, khi đang cùng đồng nghiệp bước vào hôn trường, tôi đã ngờ ngợ trước những bức ảnh của cô dâu, chú rể được trưng ở khắp nơi. Dù vậy tôi vẫn trấn an rằng có thể chỉ là người giống người thôi chứ trái đất không thể nào tròn như vậy được.
Nhưng cuối cùng, đến lúc tận mắt nhìn chú rể dắt tay cô dâu bước lên sân khấu, tôi đã không khỏi bất ngờ. Bởi vợ Khang chẳng phải ai xa lạ mà chính là "tiểu tam" chen vào chuyện tình cảm của tôi cách đây 3 năm. Giữa lúc này mà bỏ về thì cũng không tiện nên tôi đành giả vờ như không có gì nhưng tất cả những cảm giác giận dữ năm xưa bỗng ùa về trước mắt.
Năm đó, tôi và người yêu đang có một chuyện tình đẹp đẽ. Bạn trai tôi là một người hiền lành và hết lòng chăm sóc người yêu. Chúng tôi còn tính đến chuyện làm đám cưới nhưng rồi đùng một cái, cô ấy, chính là vợ Khang xuất hiện. Cô ta là đồng nghiệp mới ở công ty của bạn trai tôi. Không rõ thích thú anh vì điểm gì mà cô ấy đã tìm cách gài bạn trai tôi vào nhà nghỉ và chụp lại những hình ảnh mát mẻ gửi cho tôi.
Đương nhiên là lần đó tôi ghen tuông lồng lộn. Mặc cho người yêu khẳng định rằng anh bị lừa và không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi không thể chấp nhận được. Vì vậy mà tôi nhất quyết chia tay ngay sau đó. Nghe nói về sau, bạn trai cũ của tôi ra nước ngoài cùng gia đình còn cô ta cũng xin nghỉ việc ở công ty đó. Và không ngờ bây giờ tôi lại gặp cô ta trong hoàn cảnh này.
Tôi đang mải suy nghĩ thì vợ chồng Khang đến bàn tôi cảm ơn và chúc rượu. Có lẽ đến lúc này mới nhận ra người quen năm nào nên gương mặt cô ta tái mét, nụ cười đang nở trên môi bỗng gượng gạo hơn bao giờ hết. Khang thấy vợ khác lạ liền hỏi han:
- Em làm sao thế? Mệt à?
- Không. Em không sao.
(Ảnh minh họa)
Tôi lấy lại bình tĩnh và bảo:
- Chắc là cô ấy bất ngờ khi gặp lại chị thôi. Dù sao chúng ta cũng từng nói chuyện với nhau rồi Dung nhỉ? Chị vẫn giữ hết những gì em nói với chị đấy!
- À... Vâng... Vâng ạ - vợ Khang lắp bắp.
- Ôi. Hai người quen nhau từ trước ư? Nếu biết thế này em đã sớm giới thiệu rồi.
Tôi chỉ cười mà không nói gì nữa. Có lẽ bây giờ vợ Khang đang lo sợ tôi sẽ nói hết chuyện năm xưa bởi đúng như vừa nói, tôi vẫn đang giữ tất cả hình ảnh và tin nhắn cô ấy gửi cho mình. Tôi không biết bây giờ cô ấy đã thay tính đổi nết hay chưa. Nếu rồi thì tốt nhưng chưa thì sẽ tội nghiệp cho Khang lắm. Vì vậy mà từ hôm đi đám cưới về, tôi vẫn đang băn khoăn không biết mình có nên vạch mặt cô ta với Khang hay không. Tôi phải làm gì bây giờ?
-
Tâm sự1 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự6 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự9 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự19 giờ trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự21 giờ trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...