- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị bạn "nẫng tay trên" chồng sắp cưới, cô gái lẳng lặng làm điều này khiến 2 kẻ phản bội khóc "không ra nước mắt"
Đám cưới chắc chắn sẽ hủy, nhưng cô cũng không để 2 kẻ phản bội trơ trẽn ấy được yên ổn đâu!
Đám cưới chắc chắn sẽ hủy, nhưng cô cũng không để 2 kẻ phản bội trơ trẽn ấy được yên ổn đâu!
Chỉ còn 20 ngày nữa là tới ngày cưới, vậy mà Cẩm đang nhìn thấy cái gì thế này? Chồng tương lai của cô - Sáng đã "lên giường" với cô bạn gái của mình ư? Tin nhắn bậy bạ và cả ảnh chụp 2 kẻ đó ôm nhau trên giường còn lù lù trong điện thoại của Sáng đây này!
Xem ngày thì mới cách đây có 3 hôm thôi, thế mà trước đấy Sáng còn ôm hôn Cẩm thắm thiết lắm, đến đêm đã mặn nồng với kẻ khác được ngay rồi! Thật đáng kinh tởm! Còn An - cô nàng kia, chỉ là một trong số người bạn gái của Cẩm, cũng không thân thiết cho lắm. Không biết 2 kẻ đó "bắt sóng" với nhau từ bao giờ, nhưng Cẩm khẳng định mối quan hệ này mới bắt đầu chưa lâu.
Cẩm chụp lại tất cả bằng chứng, lưu vào điện thoại mình cho ăn chắc, rồi mới đi hỏi tội Sáng. Anh chàng biết chuyện xấu mình làm đã bị lộ, thì vội sụp xuống xin Cẩm tha thứ. Thề thốt với An chỉ là tình vài đêm, chứ chẳng có tình cảm gì, chung quy bởi cô nàng lả lơi, lẳng lơ quá, cứ quyến rũ anh ta.
Ảnh minh họa
Cẩm tin lời Sáng nói. An không phải mẫu người của Sáng, mà theo sự hiểu biết của cô về An thì Sáng cũng chẳng phải kẻ An mong ngóng. Hai kẻ đó đến với nhau thuần túy chỉ vì ham vui, thích mới lạ mà thôi. Hiểu thì hiểu thế, nhưng Cẩm đời nào có thể thông cảm và tha thứ cho Sáng. Chưa cưới đã thế này, cưới về anh ta định cho cô chạy theo đánh ghen, bắt gian dài dài ư? Hơn nữa, trước đám cưới bao giờ cũng là thời điểm người ta háo hức mong chờ, tràn trề hi vọng vào tương lai. Còn cô, niềm tin đã mất, tình yêu đã vụn vỡ, vậy cô còn cố sức tổ chức cái đám cưới vô nghĩa ấy làm gì?
Đám cưới chắc chắn sẽ hủy, nhưng cô cũng không để 2 kẻ phản bội trơ trẽn ấy được yên ổn đâu!
Cẩm mang hết bằng chứng ngoại tình của Sáng tới nhà anh, khi có đông đủ mọi người trong gia đình, Cẩm bắt đầu trình bày rõ ràng mọi chuyện. Cuối cùng, cô kết luận lại: "Cháu thấy anh Sáng thật lòng yêu An, nên cháu sẽ tác thành cho hai người ấy đến với nhau. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, được lấy người anh ấy yêu, cháu sẽ làm người cao thượng im lặng không làm ầm ĩ mọi chuyện lên".
Nhà Sáng xưa nay có tiếng gia giáo, nếu con trai đột ngột bị "đá" ngay trước ngày cưới vì tội lăng nhăng, bố mẹ anh ta còn biết giấu mặt vào đâu. Không thể cứu vãn được Cẩm, vậy thì có được sự im lặng của cô cũng tốt chán. Về phần An, sau khi tìm hiểu thấy cô nàng chẳng đến nỗi nào, thôi thì con dâu nào chẳng là con dâu, bố mẹ Sáng liền đồng ý với Cẩm.
Sau đó Cẩm tiếp tục đến nhà An, cũng với yêu cầu tương tự. Cô sẽ im lặng cho qua nếu An kết hôn với Sáng. An trước nay người bên ngoài vẫn cho rằng cô nàng ngoan hiền, có học hành đàng hoàng, công việc lại chẳng đến nỗi nào. Bố mẹ An sau khi nghe xong chuyện còn sốc mãi, không tin nổi con gái mình lại làm chuyện như thế. Không muốn con gái bị mang tiếng suốt đời nếu Cẩm công bố rộng rãi mọi chuyện, bố mẹ An sau khi biết Sáng cũng là con nhà tử tế, liền đồng ý.
Ảnh minh họa
Vậy là đám cưới của Sáng với Cẩm bị hủy với lí do đôi trẻ có những khác biệt không thể hòa giải. 2 tháng sau, Sáng làm đám cưới với An. Bố mẹ đôi bên khá hài lòng với con dâu/ con rể của mình, nhưng người trong cuộc là An với Sáng lại đang khóc không ra nước mắt.
Khổ nỗi, họ đâu có muốn lấy nhau. Sáng tuy gia đình nền nếp, nhưng công việc nhàng nhàng, lương cả tháng chẳng đủ cho An mua một chiếc túi xách hàng hiệu. Người chồng trong mơ của cô nàng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là Sáng cả! Cô nàng gắng sức giữ gìn nhan sắc và xây dựng hình tượng tốt đẹp từ trước tới nay chính là để tìm cơ hội gả vào nhà giàu cơ mà! Lúc này An chỉ ước khi đó mình đừng có "rửng mỡ" lên, thấy Sáng bảnh trai trắng trẻo mà ham hố thử cảm giác lạ.
Còn An, các bậc trưởng bối không biết chứ Sáng thừa biết bản chất thực sự của cô nàng. Trần đời anh ta khinh ghét nhất kiểu con gái ham vật chất, mờ mắt vì tiền tài như vậy. Vậy mà bây giờ anh ta phải cưới một người vợ kiểu đó ư? Rồi đây cuộc sống vợ chồng của Sáng sẽ thế nào? Nghĩ đến thôi đã chán chường tột độ rồi. Chung quy cũng chỉ bởi một phút ham vui mà ra!
Theo Helino
-
Tâm sự7 phút trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự31 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự1 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự5 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự9 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.