- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị bắt quả tang ở nhà nghỉ, nữ trưởng phòng nói lý do sốc
Năm lần bảy lượt, tôi phát hiện cô ấy nói dối về chuyện đi công tác nên đã quyết định thuê người theo dõi.
- Chị chồng khóc mếu gọi: "Osin nhà chị có bầu rồi", tôi hộc tốc lao tới an ủi chị thì bủn rủn cả người khi nhìn thấy một chiếc vòng tay
- Ngày Lễ Tình yêu, bạn trai mời cả nhà tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng, không ngờ kết cục cả bàn tiệc vỡ tan dưới sàn nhà
- Vì ơn nghĩa 20 năm trước, nay bố bảo tôi đi lấy một người điên làm chồng, tôi đồng ý thì mẹ khóc cầu xin tôi đừng làm hỏng đời mình
Tôi và vợ có tình cảm với nhau từ năm thứ 2 đại học. Ra trường, cô ấy đi làm còn tôi sang nước ngoài nghiên cứu, học tập thêm 4 năm.
Thời gian yêu xa, chuyện tình cảm của chúng tôi có phần phai nhạt. Tôi đã giấu cô ấy, tìm hiểu vài đối tượng mới. Nhưng khi về nước, tôi nhận thấy, chẳng có ai phù hợp làm vợ tôi ngoài cô ấy. Vì thế, tôi đã cầu hôn và làm đám cưới với cô ấy chỉ 4 tháng sau đó.
Bị bắt quả tang ở nhà nghỉ, nữ trưởng phòng nói lý do sốc.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi được coi là bình lặng suốt 5 năm đầu tiên. Đến năm thứ 6, tức là sau khi vợ tôi sinh con thứ 2, sóng gió mới bắt đầu ập đến. Vợ tôi nói, cô ấy đã hy sinh cho gia đình nhiều, giờ là lúc cô ấy muốn phấn đấu cho sự nghiệp.
Tôi đồng ý và đã thuê giúp việc hỗ trợ việc nhà, chăm sóc, đưa đón các con đi học.
Vợ tôi là người thông minh, nhanh nhẹn lại có kỹ năng giao tiếp nên chỉ 1 thời gian ngắn, cô ấy đã được lên chức phó phòng, rồi trưởng phòng kinh doanh. Nhưng cũng từ đây, tôi thấy cô ấy thay đổi nhiều, bỏ bê chồng con và nói dối nhiều hơn.
Có lần cô ấy bảo đi công tác miền Trung nhưng tôi lại phát hiện, cô ấy đến một tỉnh miền núi phía bắc. Một lần khác, cô ấy nói đi dự hội nghị xúc tiến đầu tư nhưng đồng nghiệp của cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy đang xin nghỉ phép. Khi bị tôi bắt bẻ, cô ấy mới giải thích lý do. Nhưng đó là những lý do mà tôi không hoàn toàn bị thuyết phục.
6 tháng trước, tôi phát hiện trong điện thoại của cô ấy có một tin nhắn đáng ngờ. Tôi thuê thám tử theo dõi thì biết cô ấy ra ngoại thành và vào nhà nghỉ cùng 1 người đàn ông.
Bị tôi bắt quả tang, cô ấy khóc lóc van xin rất nhiều nên tôi đành 'ngậm bồ hòn làm ngọt', tạm bỏ qua sự việc.
Gần đây, tôi lại bắt gặp cô ấy nhắn tin tình cảm với gã đó. Tôi làm căng thì cô ấy nói, đó là đối tác lớn của công ty, cũng là người đã gián tiếp giúp cô ấy ngồi vào vị trí trưởng phòng.
Cô ấy xin tôi cho chút thời gian để tìm cách rời khỏi mối quan hệ mà vẫn giữ được lợi ích cho bản thân và công ty.
Tôi nói, tôi không cần cô ấy phải kiếm nhiều tiền. Tôi chỉ muốn cô ấy là một nhân viên bình thường, có thời gian cho chồng con, bảo vệ tổ ấm gia đình. Thế nhưng, cô ấy không muốn an phận như vậy.
Trong lúc tranh luận, cô ấy hét vào mặt tôi rằng, tôi cũng từng phản bội cô ấy nên bây giờ, tôi không có tư cách để lên án cô ấy chuyện ngoại tình.
Tôi rất sốc. Hóa ra, lúc chưa cưới, cô ấy biết chuyện tôi phản bội nhưng lại im lặng. Bây giờ, cô ấy coi đó như cái cớ để 'ông ăn chả, bà ăn nem'.
Tự nhiên, tôi thấy những hiểu biết của tôi về cô ấy bỗng trở nên mơ hồ. Tôi không hiểu cô ấy là người nhẫn nhịn giỏi hay là người có lòng dạ khó hiểu. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi thật sự đang rối bời.
Theo VietNamNet
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự6 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự7 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự22 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.