Bị đuổi khỏi nhà chồng, 2 năm sau chạm mặt, con dâu cũ không nói gì vẫn khiến mẹ chồng xấu hổ

23 tuổi lấy chồng, 25 tuổi cô và con gái bị chồng, mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Hai mẹ con dắt nhau đi trong lo lắng không biết phải sống ra sao.

23 tuổi lấy chồng, 25 tuổi cô và con gái bị chồng, mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Hai mẹ con dắt nhau đi trong lo lắng không biết phải sống ra sao. Nhưng 2 năm sau, mọi chuyện đã khác.

Lần kết hôn thứ nhất

Một nam thanh niên tay cầm một bó hoa hồng, quỳ một chân xuống đất nói với một cô gái: "Làm vợ anh nhé, không có em, anh sẽ không sống được!"

Cô gái nghe xong cảm động, đồng ý kết hôn với nam thanh niên. Năm đó cô mới 23 tuổi, là một cô gái xinh đẹp có tiếng ở thị trấn nơi cô ở.

Sau khi kết hôn, cô sống cùng chồng và mẹ chồng.

Mẹ chồng cô là người khó tính, hay bới móc chê bai con dâu. Thế nhưng khi đem chuyện này bày tỏ cùng chồng, anh chỉ lạnh lùng nói: "Đó là mẹ anh, mình mẹ nuôi anh lớn thành người, em phải hiếu thuận với mẹ."

Cô cảm thấy ấm ức và tủi thân. Chồng cô thích đánh bài, ít về nhà, ngày nào cũng đánh đến nửa đêm mới về.

Mẹ chồng ưa chỉ đạo, yêu cầu cô phải cáng đáng toàn bộ việc nhà khiến cô mệt mỏi, nhan sắc cũng vì thế mà không được như trước.

Thỉnh thoảng nhờ chồng làm đỡ việc, mẹ chồng lại chì chiết: "Con trai tôi là do tôi nhọc công nuôi lớn, nó đi làm đủ vất vả rồi, cô còn bắt nó làm việc nhà sao? Cô làm vợ mà như vậy à?"

Một năm sau, cô có thai, mẹ chồng thấy bụng con dâu nhọn, mừng thầm đứa trẻ nhất định là cháu trai. Còn chồng cô vẫn như xưa, chẳng động tay vào việc gì, rảnh là ra khỏi nhà đi đánh bài.

Đêm về, anh ta xoa xoa vợ bụng nói một câu "Con trai ngoan" rồi lăn ra ngủ.

Cô nghén, liên tục nôn ói, mất ngủ, mệt mỏi suốt thời gian mang bầu, người bị phù, mặt nhợt nhạt không còn thần sắc khiến người khác chẳng thể nhận ra đó từng là một cô gái xinh có tiếng.

Trải qua bao khó khăn, cuối cùng cô cũng sinh hạ một bé gái.

Trong phòng đẻ ở bệnh viện, cô ôm cô con gái vừa chào đời bé xíu, non nớt, trong lòng trào dâng một cảm giác hạnh phúc, càng ngắm càng yêu.

Chỉ tiếc là một bé gái không phải niềm mong đợi của chồng và mẹ chồng. Vì không sinh được con trai, cô bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà…
 

Bị đuổi khỏi nhà chồng, 2 năm sau chạm mặt, con dâu cũ không nói gì vẫn khiến mẹ chồng xấu hổ-1

Ảnh minh họa.

"Cái gì? Con gái à? Làm sao có thể như thế được? Nhà chúng tôi ba đời đều là con trai! Bụng nó nhọn thế làm sao có thể là con gái được?" – Người mẹ chồng nói oang oang ngoài phòng đẻ vối cô hộ sinh khi được thông báo con dâu sinh con gái.

Còn người chồng thì lạnh lùng buông một câu: "Thất vọng" rồi quay lưng đi, không thèm nhìn mặt con.

Cô ôm con, lòng băng giá, nước mắt cứ thế rơi.

Kể từ đó, người chồng càng lao vào bài bạc, mức đánh càng ngày càng nhiều. Có những đêm anh ta thua đến cả chục triệu.

Cô khuyên anh đừng đánh bài nữa liền bị giáng cho một cái bạt tai đau điếng, ngã nhào xuống đất. Còn anh ta lại đạp cửa bỏ đi.

Mẹ chồng thấy vậy lại chì chiết con dâu, đến người đàn ông của mình cũng không biết giữ, con cũng không sinh được con trai, đúng là một nàng dâu tồi.

Một hôm, người chồng ra ngoài đánh bài hai ngày không về. Hai ngày sau, anh ta bị mấy tên xã hội đen áp giải về nhà. Thì ra anh ta thua bạc nhiều tiền quá, tất cả những đồ đạc đáng giá trong nhà đều bị khuân đi hết.

"Cô là loại vợ khắc phu, không những không sinh được con trai mà còn hại tôi đánh bạc thua thê thảm thế này! Từ ngày tôi lấy cô về, chưa được một ngày may mắn", vừa mắng, anh ta vừa đánh vợ. Còn mẹ chồng thì đứng bên vừa khóc vừa kêu trời, không mảy măn can ngăn con trai.

25 tuổi, cô ly hôn, mà nói đúng hơn là đem theo con gái ra khỏi nhà. Hai mẹ con bị chồng và mẹ chồng đuổi.

Trong thị trấn, người ta bắt đầu loan tin số mệnh cô không tốt, không những không sinh được con trai mà còn khắc chồng, hại nhà người ta càng ngày càng khánh kiệt.

Đương nhiên cô biết những lời đồn đại ác ý đó từ đâu mà ra. Cô chỉ lo lắng rằng một người phụ nữ không tốt số, lại đem theo một đứa trẻ sau này phải sống làm sao.
 

Bị đuổi khỏi nhà chồng, 2 năm sau chạm mặt, con dâu cũ không nói gì vẫn khiến mẹ chồng xấu hổ-2

Ảnh minh họa.

Lần kết hôn thứ hai

Cũng đúng lúc cô lâm vào cảnh đường cùng ấy, có một người bán hàng ăn sáng thật thà tốt bụng ngỏ lời với cô: "Theo tôi đi, mặc dù tôi kiếm chẳng được nhiều nhưng sau này chúng ta có thể cùng bán hàng, tôi tuyệt đối không để cô và đứa bé đói bụng."

Người đàn ông ấy vừa lắp bắp nói vừa múc một bát đậu tương nóng đưa tận tay cô.

Lần đầu kết hôn, thứ khiến cô cảm động là một bó hoa hồng, một câu nói thề non hẹn biển. Lần này kết hôn chẳng lãng mạng cũng chẳng có hẹn thề, chỉ có một bát đậu tương với một lời hứa.

Người đàn ông thật thà này chẳng có tiền, dung mạo cũng bình thường nhưng câu nói chân thành của anh ta "không để cô và đứa bé đói bụng" cùng với bát đậu tương lại khiến cô ấm bụng, cảm động.

Cô tái hôn. Người chồng thật thà bận bán hàng kiếm tiền, cô ở nhà quản tiền lo việc nhà, mẹ chồng mới cũng yêu thương cô con gái bé nhỏ của con dâu nên hằng ngày đều chăm sóc ân cần tỉ mỉ, cả nhà lúc nào cũng vui vẻ êm ấm. Cửa hàng ăn sáng bé xíu cũng ngày một được mở rộng hơn.

Chưa đầy 2 năm sau, họ mở được một cửa tiệm ăn sáng lớn, cô cũng sinh cho chồng một cậu con trai.

Cuộc hội thoại khiến người mẹ chồng cũ xấu hổ

Một hôm, người mẹ chồng hiện tại đưa cháu trai và cháu gái mình ra công viên chơi thì gặp người mẹ chồng cũ của con dâu.

"Nhà bà thật có phúc, con trai thật biết kiếm tiền", người mẹ chồng cũ nói giọng ngưỡng mộ.

 "Không phải nhà tôi có phúc đâu, là con dâu tôi có tướng vượng phu, kể từ khi nó về nhà tôi, việc làm ăn tốt hơn trông thấy. Con trai tôi ra ngoài làm việc còn con dâu ở nhà quản lý tiền bạc, lo việc nhà."

"Cái gì? Con trai bà đi làm còn tiền đưa con dâu quản lý? Bà không sợ con trai bà vất vả sao?", người mẹ chồng cũ không tin vào những gì vừa nghe được.

"Con trai tôi do tôi nuôi lớn, khi nó còn nhỏ, tôi thường nghĩ nếu sau này có người đến giúp cho tôi thì tốt quá. Giờ nó trường thành rồi, cũng là trụ cột trong nhà, ra ngoài kiếm sống rồi về giúp vợ, những việc đó nào có đáng gì?"

Người mẹ chồng cũ cảm thấy khó xử, đành chuyển chủ đề, trêu đùa bé trai đang nằm trong nôi: "Cháu trai bà ngoan quá! Haiz, nó ở nhà tôi chỉ biết sinh ra một cục nợ."

"Bà đừng nói thế, thằng bé ngoan là do có chị nó đấy, con bé đảm đáo để, có nó thằng bé mới chịu nghe lời", người mẹ chồng tỏ vẻ khó chịu khi cháu gái mình bị chê bai.

"Mẹ", "mẹ"… tiếng gọi của một nam một nữ vọng lại. Người mẹ chồng cũ quay đầu lại nhìn, người phụ nữ đó chính là con dâu cũ của bà chứ không phải ai khác. Họ đang đi đón mẹ mình và hai đứa con về.

Không giống như trước, sắc mặt cô đã trở nên hồng nhuận hơn, trẻ trung ra rất nhiều như thời con gái.

"Làm bà chủ giàu có, người cũng trở nên xinh đẹp ra nhỉ", người mẹ chồng cũ vẫn buông lời chua chát.
 

Bị đuổi khỏi nhà chồng, 2 năm sau chạm mặt, con dâu cũ không nói gì vẫn khiến mẹ chồng xấu hổ-3

"Bà ơi, đàn ông là đất, đàn bà là hoa, người đàn bà lấy phải người đàn ông xấu chẳng khác gì rơi xuống hố lửa, giống hoa có đẹp cũng không thể nào nảy mầm được. Bà đừng trách con dâu không có phúc khí, thần tài có tốt đến đâu cũng không thể đối đãi tử tế với người ác…"

Lời còn chưa dứt, người mẹ chồng hiện tại đã đưa hai cháu cùng con trai, con dâu quay lưng bỏ đi, để lại bà mẹ chồng cũ đứng chôn chân một mình, vừa xấu hổ ê chề vừa phiền lòng sầu não.



Theo Helino


mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.