- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị mẹ chồng lôi cả tủ quần áo ra lau nhà để "dằn mặt", tôi bình tĩnh đưa mẹ đến một nơi khiến bà ân hận tột độ
Chứng kiến cảnh tượng ở nơi tôi đưa đến, mẹ chồng chủ động xin lỗi khi đã lôi hết tủ quần áo của tôi ra lau nhà và có ý nghĩ không tốt về con dâu.
- Bị mẹ chồng chửi đuổi, con dâu gằn giọng đáp: 3 năm sống trong địa ngục quá đủ rồi, chào mẹ chồng gớm ghiếc
- Bị mẹ chồng mắng vì nói hỗn với chồng, chị dâu thẳng thừng đáp trả khiến mẹ tôi giận dữ đến mức đuổi cả vợ chồng anh chị ra khỏi nhà
- Phát hiện nhà người yêu có căn phòng bí mật, tôi tò mò nên dạo qua một vòng, không ngờ bị mẹ anh ấy đuổi ra khỏi nhà và cấm cửa bước vào
Khác với các chị em muốn sống riêng tôi lại thích sống chung với mẹ chồng. Tôi là trẻ mồ côi nên coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, chăm sóc ông bà chu đáo. Mẹ chồng tôi là tuýp người tiết kiệm, tằn tiện, sống đơn giản nên mọi thứ trong nhà chẳng có gì đắt tiền, cầu kỳ. Ngược lại, tôi lại khác bà. Tôi là người thích mua sắm, thích dùng hàng hiệu, đồ chất lượng. Tôi nghĩ đơn giản, mình kiếm ra tiền thì nên nâng cao đời sống, ăn mặc đầy đủ chứ tích tiền rồi đến khi bệnh tật vào viện có đáng không?
Tư tưởng thoải mái về cách ăn mặc, lối sống nên tôi khá vô tư trong mọi chuyện. Chồng tôi cũng ủng hộ chuyện ấy, cứ cuối tháng là tôi lại sắm cho mình vài bộ váy áo mới hay son phấn. Có đồ mới, tôi toàn phải giấu mẹ chồng hoặc nói được nhân viên, bạn bè tặng cho bà đỡ xót của.
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến thứ Hai vừa rồi. Rảnh việc tôi ngồi kiểm tra camera xem bà nội và cháu đang làm gì, thằng cu có ngoan không. Tôi sốc khi thấy mẹ chồng lôi cả tủ quần áo hàng hiệu của tôi ra lau nhà rồi vứt ra ngoài góc sân. Thì ra mẹ chồng đã phát hiện chuyện tôi mua hàng hiệu từ lâu mà tôi không hề hay biết. Lúc này tôi hối hận vì quên không cắt mác in giá tiền đi. Nhìn việc bà làm tôi vừa giận mẹ, vừa xót đứt ruột tủ quần áo hàng hiệu tôi yêu quý như báu vật.
Cố bình tâm, không suy nghĩ xấu cho mẹ chồng vì tôi biết bà làm vậy là muốn "dằn mặt" tôi, bắt tôi tiết kiệm tiền vào những món đồ xa xỉ này. Tôi bỏ việc về nhà không tỏ thái độ gì. Thấy tôi về, mẹ chồng bảo tôi lấy chiếc váy hơn 3 triệu tôi mới mua ra lau chỗ nước thằng Bon làm đổ. Tôi thở dài lấy chổi lau nhà ra lau rồi bảo mẹ đi với tôi một lúc.
Bế cả cu Bon đi, tôi đưa bà nội tới công ty của chồng. Đi từ sảnh vào tôi bảo mẹ để ý mấy cô gái công sở ở đây ăn mặc thế nào. Lên tới văn phòng công ty chồng, mẹ tôi choáng ngợp bởi cô nào cũng ăn vận đẹp, sang chảnh, còn chồng tôi thì bất ngờ khi vợ, mẹ tới chơi.
Mẹ chồng nhìn ngó một hồi quay ra bảo tôi: "Mấy cô ở đây ăn mặc đẹp, xinh quá. Con phải cẩn thận, giữ chồng chắc vào. Đàn ông nhìn thấy gái đẹp khó giữ mình lắm". Tôi cười bảo con cũng nhận ra được điều đó nên chăm chỉ đi tập gym để có vóc dáng đẹp, đầu tư váy áo hàng hiệu, ăn mặc nuột nà, trang điểm thật tươm tất khi ra ngoài, đặc biệt khi đi cùng chồng.
Nghe mấy cậu đồng nghiệp của chồng tôi nói với bà, chồng tôi có vợ vừa đẹp - vừa giỏi giang - khéo léo. Chồng tôi may mắn thật đó, anh lúc nào cũng tự hào về vợ biết giúp chồng được nở mày nở mặt và nghĩ không cô nào hơn vợ được.
(Ảnh minh họa)
Thấy vậy, bà hiểu ra tôi ăn vận, chịu chi mua đồ hàng hiệu cũng chỉ để giữ chồng, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bà chủ động xin lỗi tôi vì đã lôi cả tủ quần áo của tôi ra lau nhà, bà bảo để bà về giặt lại. Chứ chồng tôi làm sếp mà vợ ăn mặc quê mùa, xấu xí, không biết chưng diện thì xấu mặt chồng lắm, trong khi đó chồng tôi là người trọng hình thức.
Hối hận vì đã làm quá với tôi, nhưng bà vẫn không quên dặn tôi mua ít thôi, đừng mua đồ đắt quá tốn tiền mà chỉ mặc 1 - 2 lần phí lắm. Tôi cười tiết lộ cho mẹ rằng đồ hàng hiệu tôi mặc ít nhưng xong tôi toàn bán thanh lý cho mấy hội chị em thích đồ hiệu. Rẻ thì tôi cũng bán được từ 50 - 70% so với giá gốc tôi mua.
Mẹ chồng nghe vậy khen tôi hết lời, bảo tôi thế mà giỏi. Tôi mặc đồ hàng hiệu, nhưng tính ra chẳng tốn tiền mấy khi tôi không mặc xong vứt một chỗ. Sau lần đó, mẹ tôi cũng thay đổi hẳn cách ăn mặc. Bảo tôi dẫn bà đi sắm sửa lại hết quần áo để hợp làm mẹ giám đốc chứ. Tôi cười và vui vẻ đi mua đồ biếu mẹ. Bây giờ mua đồ mới về tôi khoe mẹ liền, mẹ chồng khen tới tấp. Thật mừng vì tôi đã thay đổi được tư tưởng của mẹ chồng.
(huonggiang...@gmail.com)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự13 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự19 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự1 ngày trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.