- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết nguyên nhân em chồng luôn ghét cay ghét đắng mình, tôi vừa tự ti mặc cảm vừa giận dữ muốn phát điên
Dù tôi cố hết sức để gia nhập cuộc sống nhà chồng thì em chồng vẫn chê tôi "phèn" và ít khi trò chuyện cùng.
- Em chồng mang 2 con đến chơi, chồng tôi chặn cửa không cho vào rồi tuyên bố một điều khiến tôi cảm kích nhưng cả nhà thì tái mặt
- Hầu hạ 4 mẹ con em chồng hộc mặt, tôi tung chiêu khiến mẹ chồng cấm cửa luôn con gái
- Ngày em chồng đưa bạn gái về ra mắt, mẹ chồng nắm tay cô ấy, mỉm cười trìu mến và nói một câu khiến tôi lặng người
Từ ngày về làm dâu nhà chồng, tôi chưa từng khóc vì chồng, cũng không khóc vì bố mẹ chồng nhưng lại nhiều lần khóc vì em chồng. Em chồng nhỏ hơn tôi 3 tuổi, tính tình đanh đá, ăn nói thẳng tuột mà chẳng hề để tâm đến cảm xúc của người khác. Chồng tôi mắng mấy lần vì cách ứng xử của cô ấy với tôi nhưng cô ấy đều bĩu môi, chê anh sợ vợ.
Nói thẳng thì nhà tôi nghèo, nhà chồng tôi lại rất giàu có, còn có cả công ty riêng ăn nên làm ra. Thế nhưng bố mẹ chồng tôi cũng tốt, nghiêm khắc những chuyện đáng, chuyện cần, còn lại cũng biết quan tâm, yêu thương con dâu. Chỉ là em chồng tôi từ nhỏ đã sung sướng, lại tôn thờ anh trai nên khi biết anh yêu tôi, cô ấy ghét tôi.
Cô ấy luôn nói tôi là đĩa đeo chân hạc. Một kẻ mới tốt nghiệp cấp ba, là công nhân lại yêu được một người đàn ông điển trai, du học tận Pháp và đang là Giám đốc công ty. Dù tôi cố hết sức để gia nhập cuộc sống nhà chồng thì em chồng vẫn chê tôi "phèn" và ít khi trò chuyện cùng.
Mới đây, khi thấy tôi dẫn con đến công ty tìm chồng vì thằng bé khóc lóc đòi ba mãi, tôi không dỗ nín được, em chồng đã mỉa mai tôi chẳng ra gì trước mặt đông đảo nhân viên. Cô ấy nói tôi nhìn chẳng khác lao công, ăn mặc lôi thôi thế mà cũng đòi làm vợ Giám đốc. Tôi đứng ngớ người, chẳng biết phải đáp trả thế nào.
Thảo nào em chồng ra sức vun vén vào nên ghét tôi đến thế. (Ảnh minh họa)
Cùng lúc đó, chồng tôi nghe vợ đến nên đi ra. Thấy em gái đứng chống nạnh xỉa xói chị dâu, anh giận dữ nói thẳng vài câu: "Anh cưới vợ vì anh yêu nhân phẩm, yêu tính cách hiền hậu và bao dung của cô ấy chứ không phải vì nhan sắc hay gia thế. Em nín bớt vài câu rồi lo tu tâm tích đức đi để còn lấy chồng".
Mọi người, kể cả em chồng tôi, đều nín bặt. Một lúc sau, em chồng mắng với theo chúng tôi: "Cái Duyên nó giàu có, yêu anh như điếu đổ, nó và em còn đang mong hai người ly hôn nhanh nhanh đây".
Lần này đến lượt tôi bất ngờ. Tôi hỏi chồng Duyên là ai? Anh ấy nói là bạn thân của em chồng tôi. Trước đây hai người từng du học ở Pháp, cô ta có theo đuổi nhưng anh không thích nên lảng tránh, không ngờ vẫn cứ bám dai như thế.
Tự dưng tôi lại có cảm giác không thoải mái. Như vậy là gia đình, nhan sắc cô Duyên này chắc hẳn phải hơn tôi rất nhiều. Thảo nào em chồng ra sức vun vén vào nên ghét tôi đến thế. Nhưng giờ tôi đã là vợ một cách hợp pháp, là chị dâu được cưới hỏi đàng hoàng, tôi không đáng bị em chồng đối xử như thế. Tôi phải "dạy dỗ" cô em chồng quái đản của mình bằng cách nào bây giờ?
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Tâm sự2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự5 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự15 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự21 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.