- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết trước âm mưu của vợ, đêm tân hôn tôi đã giả vờ say rượu, để rồi một tháng sau bí mật bị phơi bày khiến cả nhà sửng sốt
Thì ra H hối thúc chuyện cưới xin với tôi, để che đậy bí mật đáng sợ của cô ấy.
- Đang ngủ thì bị ôm hôn, tôi hoảng loạn bật điện lên và thất kinh khi thấy người đàn ông đang ghì chặt lấy mình
- Vừa khoe được mẹ đẻ cho 2 tỷ, nào ngờ chồng tiết lộ một bí mật nghe xong mà tôi khóc không thành tiếng
- Vừa biết tôi có 400 triệu tiền tiết kiệm, mẹ chồng đã đưa thêm 300 triệu rồi yêu cầu một chuyện oái oăm
Tôi và H mới yêu nhau được 2 tháng, tình cảm chưa sâu đậm, tôi cũng chưa hiểu về cô ấy nhiều lắm, thế nhưng người yêu liên tục đòi cưới. Khi tôi chưa muốn cưới, cô ấy nói là sau khi hai đứa lấy nhau bố mẹ sẽ cắt cho mảnh đất để xây nhà. Nghe thế tôi thấy ham nên đã đồng ý cưới gấp để sớm được bố vợ cho đất.
Chúng tôi không tổ chức đám cưới nhưng vẫn muốn chụp ảnh cưới làm lưu niệm. Trong buổi chụp ảnh, ở phòng bên cạnh, tôi vô tình nghe thấy nhân viên của cửa hàng thay váy cưới cho H buột miệng nói: "Nhìn chị gầy thế mà sao bụng chị to như chửa 4 tháng vậy? Chị nín thở để em kéo váy chặt hơn cho eo thon".
Tôi nghe rõ câu đáp trả của vợ tôi rằng không được kéo chặt, cứ buộc vừa đủ để đỡ tức bụng. Khi đó tôi đã nghĩ, liệu H đang mang bầu? Mới yêu nhau mà cô ấy đã hối thúc cưới xin, liệu có bí mật gì đang giấu tôi không?
Hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, ảnh cưới cũng đã chụp rồi, chẳng thể thay đổi được gì nữa.
Ngày cưới, gia đình tôi làm mâm cơm rước cô dâu về nhà chồng, tôi đã giả vờ uống say bí tỉ, để đêm tân hôn tránh "làm chuyện ấy" với vợ. Nhiều lần H gọi tôi dậy nhưng tôi nói là rất mệt không làm được.
Với tiền lương công nhân của tôi, làm cả đời cũng chẳng mua được mảnh đất trú chân. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau, để tránh phải ngủ với vợ, tôi đã đăng ký làm ca đêm nguyên cả tháng. Vậy là cứ vợ đi làm, tôi về nhà ngủ và ngược lại.
Ngày hôm qua là tròn một tháng hai đứa cưới nhau. Trong bữa ăn cơm, vợ tôi có nhiều biểu hiện dị ứng với đồ ăn tanh. Mẹ tôi tinh ý đã đoán ra được H đang mang thai. Bố mẹ tôi rất vui mừng khi sắp có cháu bế, còn H thì đỏ mặt ngượng ngùng, chỉ liếc mắt nhìn tôi mà không biết nói thế nào.
Đợi mãi không thấy H nói gì? Tôi hỏi có phải vợ đang mang thai không? Biết không thể giấu được nữa nên cô ấy đã gật đầu. Tôi nói với cả nhà là chưa quan hệ vợ chồng với H sao lại có con được?
Đến lúc này, H mới quỳ xuống xin lỗi cả nhà tôi và cầu xin được tha thứ. Cô ấy nói khi có bầu, bị bạn trai đá và đã may mắn gặp được tôi nên thúc đẩy đám cưới nhanh để hợp thức hóa cái thai. Nào ngờ kế hoạch bị thất bại.
Khi tôi trả vợ về nhà ngoại, bố mẹ vợ nói sẽ cho chúng tôi mảnh đất 200m2 mặt tiền, nếu tôi chịu bỏ qua quá khứ của H để xây dựng hạnh phúc lại từ đầu.
Với tiền lương công nhân của tôi, làm cả đời cũng chẳng mua được mảnh đất trú chân. Tôi đang rất phân vân, không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự3 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự6 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự18 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự22 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự23 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".