- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ trốn khỏi nhà chồng trong ngày cưới, em gái đẩy bố mẹ tôi đến cái kết bi thảm
Em gái là niềm tự hào của cả gia đình tôi nhưng tất cả đã sụp đổ ngay sau ngày cưới của em ấy.
- Đêm tân hôn đang định bỏ trốn thì chồng gọi giật lại đưa cho tôi chiếc áo khoác và nói một câu khiến tôi sững sờ
- Cảnh nuôi con hiện tại của danh hài Thúy Nga sau ồn ào chồng cũ ôm 7 tỷ bỏ trốn
- Đêm ấy tôi định bỏ trốn, thế nhưng khi phát hiện cô gái đang ngắm vuốt trong phòng tắm, tôi quyết tâm ở lại
Nhà tôi có hai chị em, tôi đã lập gia đình được 4 năm rồi, còn em gái tên Vy rất xinh xắn có nhiều người theo đuổi, là niềm hi vọng của cả nhà.
Thế nhưng những người bạn trai mà em ấy đưa về ra mắt thì toàn những cậu thanh niên chẳng có tiền đồ sự nghiệp gì cả. Người thì đầy mình xăm trổ, quần áo thì rách khắp nơi, lại còn hút thuốc, uống rượu ăn nói chẳng đâu vào đâu.
Lo Vy đi sai đường nên bố mẹ tôi quyết ra tay tìm cho chàng rể ưng mắt và xứng đáng với em ấy. Sau hơn 3 tháng tuyển rể, bố mẹ tôi chọn cho Vy được một người đàn ông hơn em ấy 10 tuổi, chững chạc, gia thế khá giả.
Ngay lần đầu xem mắt, anh ta đã rất hài lòng về Vy và sau một tháng quen biết cả hai đã chính thức đến với nhau. Ngày đưa Vy lên xe hoa, cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng em ấy đã yên bề gia thất.
4 ngày sau cưới, cả nhà tôi bàng hoàng trước thân hình tàn tạ của Vy trước cửa nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, em ấy đã lao đến quỳ trước mặt mà khóc lóc thảm thiết. Tự nhận là người con chẳng ra gì, chỉ làm khổ bố mẹ và mong tha thứ.
Tự nhận là người con chẳng ra gì, chỉ làm khổ bố mẹ và mong tha thứ. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi phải dỗ dành mãi Vy mới chịu nói thật. Em ấy nói là đồng ý lấy chồng là vì tiền nên sau khi cưới xong đã lấy hết tiền vàng cưới rồi bỏ trốn đi theo bạn trai cũ.
Chỉ với 3 đêm, em tôi đã tiêu và trả nợ hết 500 triệu đồng tiền vàng cưới có được. Nghe đến đây cả nhà tôi sốc và choáng vô cùng. Không ngờ Vy lại hư hỏng, có lối sống buông thả đến vậy.
Tôi tức giận hỏi tại sao không đi theo bạn trai cũ luôn đi, về nhà làm khổ bố mẹ thì về làm gì? Vy càng khóc lớn hơn, nói khi bạn trai phát hiện ra em ấy có thai đã bỏ chạy. Hết tiền, không có chỗ bấu víu đành quay về cầu cứu bố mẹ.
Đúng lúc chúng tôi đang chưa biết giải quyết thế nào thì chồng của Vy đến đưa tờ đơn ly dị và yêu cầu nhà tôi phải trả lại một nửa số tiền vàng cưới mà Vy đã lấy đi.
Bố mẹ tôi làm cả đời chẳng đủ ăn, lấy đâu ra số tiền lớn thế để đền bù chứ? Hai ngày nay gia đình tôi như ngồi trên đống lửa, không biết phải làm sao với đứa em hư đốn và lấy đâu ra số tiền lớn để trả cho nhà thông gia nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(haominh...@gmail.com)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự6 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự15 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.