- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cả nhà bất lực khi em trai tôi đòi bán đất trả nợ giúp vợ chưa cưới
Tôi không hiểu em trai đang nghĩ gì, tại sao lại muốn bán đi mảnh đất khó khăn lắm mới mua được?
Em trai tôi tên Tuân, đang là nhân viên sửa xe ô tô, có mức lương cơ bản cũng đủ chi tiêu. Nghe mẹ nói, mỗi tháng Tuân đưa cho bà 5 triệu, gọi là tiết kiệm để sau này cưới vợ. Hồi đất sốt giá, Tuân cũng theo bạn bè buôn đất kiểu lướt sóng và lời được một số tiền. Vợ chồng tôi cho thêm 200 triệu nữa, cộng với tiền lời kia, Tuân mua được mảnh đất với diện tích hơn 200 mét vuông. Em nói mảnh đất đó sẽ là nơi để sau này em xây dựng tổ ấm với vợ con mà không phải lo sợ chuyện mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Thấy em biết lo làm ăn, tiết kiệm cho tương lai, cả nhà tôi đều rất yên tâm.
Tháng trước, em tôi giới thiệu người yêu. Bạn gái của Tuân tên Hạ, tiếp xúc lần đầu thì tôi thấy cũng khéo ăn nói, biết cách nhìn sắc mặt người khác để trò chuyện. Nói chung, tôi thấy Hạ rất lanh, trái ngược với sự thật thà của em mình. Mẹ tôi cũng nói thế và lo lắng nếu Tuân lấy cô ấy làm vợ, liệu có bị vợ ức hiếp không?
Chuyện chúng tôi lo lắng còn chưa xảy ra thì đã có sự cố khác. Mấy ngày trước, Tuân bảo muốn bán mảnh đất để lấy tiền trả nợ cho Hạ. Em nói Hạ nợ người ta hơn 500 triệu và không có khả năng trả. Mà số tiền nợ đó lại do anh trai Hạ gây ra, giờ người ta đến đòi siết nhà, Hạ không thể để bố mẹ, anh chị ra đường ở được nên mới van xin em tôi cứu giúp. Thấy tình cảnh thống khổ của vợ chưa cưới (em tôi một mực đòi cưới Hạ làm vợ), Tuân không chịu được nên muốn bán đất để giúp đỡ bạn gái.
Bố mẹ và tôi đều ngăn cản vì bây giờ Tuân còn chưa lấy cô ấy làm vợ mà đã xảy ra cơ sự lớn đến vậy rồi. Nếu cưới, em tôi chẳng phải sẽ trở thành nơi để cả gia đình cô ấy bám víu vào hay sao? Hơn nữa, nếu bán đất thì sau này vợ chồng em sẽ sống ở đâu? Bố mẹ đang ở cùng vợ chồng tôi, chẳng lẽ chúng tôi lại phải nhường nhà cho vợ chồng em trai? Trước thái độ kiên quyết của em, cả nhà tôi đều bất lực lẫn lo lắng. Phải ngăn cản em bằng cách nào đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự12 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự14 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự17 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.