- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cả nhà chồng sỉ vả vì bắt quả tang tôi ngoại tình nhưng khi nghe lời giải thích không tưởng thì tất cả đều lặng thinh
Nhà chồng đã rất sốc khi biết tôi ngoại tình, chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
Nhà chồng đã rất sốc khi biết tôi ngoại tình, chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
Tôi và Trung đến với nhau bằng tình yêu chân thành, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài được 5 năm nhưng chỉ hạnh phúc được khoảng 2 năm đầu tiên. Đó là trước khi tôi sinh con. Cho đến hiện tại, tôi vẫn yêu chồng nhưng tôi cũng đã ngoại tình, đã phản bội anh. Cách đây ít hôm, cả nhà chồng đã bắt quả tang tôi đi với người đàn ông khác. Họ làm ầm ĩ lên, tất cả lao vào mắng chửi, đánh đập tôi như kẻ thù.
Tôi cũng chẳng trách được họ vì tôi sai, tôi đã phản bội chồng mình. Cả nhà chồng lôi tôi về trong sự ê chề, họ bắt đầu tra khảo, bắt tôi nói ra tất cả mọi chuyện.
Trung cũng ngồi đó, anh không hùa theo mọi người để sỉ nhục tôi, cũng không bênh vực tôi mà chọn cách im lặng. Tôi đã định không nói ra nguyên nhân rồi ngậm ngùi chấp nhận ly hôn nhưng họ đã ép tôi phải nói, thậm chí dọa nạt tôi rằng sẽ không để cho tôi được nuôi con sau khi chia tay bởi tôi là một người mẹ tồi và không xứng đáng được nuôi nấng, dạy dỗ con cháu họ. Trong sự uất ức tột cùng, tôi đành nói hết ra nguyên nhân khiến mình phải trở thành một người đàn bà hư hỏng.
(Ảnh minh họa)
Nước mắt rơi mặn chát, tôi ngậm ngùi kể cho mọi người nghe rằng khi tôi mang thai, vợ chồng cũng kiêng khem chuyện chăn gối. Tôi nghĩ cũng thương chồng lắm nhưng anh nói không sao, anh vẫn bình thường.
Thế nhưng, khi tôi đã sinh con xong xuôi được một thời gian, chồng cũng không mặn mà gì với chuyện đó nữa. Sợ bản thân trải qua sinh nở xấu xí, sồ sề, nên tôi cũng cố gắng thay đổi cho mới mẻ hơn, chủ động trong chuyện tế nhị đó nhưng chồng vẫn cứ phớt lờ. Ngày thì đi làm, đến tối là chơi với con một lúc rồi lăn ra ngủ, có khi vợ động vào người còn cáu gắt đẩy ra.
Tôi từng nghi ngờ Trung ngoại tình nhưng sau khi thuê người theo dõi anh đến cả 2 tháng trời thì chẳng tìm được bất cứ manh mối nào. Anh chỉ đi làm rồi về nhà, có chăng đi nhậu, uống cà phê với bạn bè mà thôi.
Lắm khi muốn nói chuyện, tâm sự với chồng xem mấu chốt vấn đề nằm ở đâu nhưng cứ nghe đến chuyện ấy là anh lảng tránh. Tôi cũng âm thầm tẩm bổ cho chồng món nọ, món kia nhưng tình hình không hề có tiến triển. Suốt 3 năm trời, chúng tôi là vợ chồng, sống chung một nhà, ăn chung một mâm, cùng chung sức nuôi con, xây dựng tổ ấm như bao gia đình khác, chỉ có điều hai vợ chồng không gần gũi nhau.
(Ảnh minh họa)
Chuyện này tôi chẳng nói ra được với ai nhưng thực sự ai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu cảm giác đấy nó khó chịu đến mức nào. Tôi còn rất trẻ, tôi cũng cần có những nhu cầu cần thiết như bao người.
Sau khi dùng tất cả những biện pháp để cứu vãn tình thế mà không được. Tôi quyết định buông xuôi, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã không kiểm soát được bản thân mà ngoại tình.
Nghe từng lời tôi nói, cả nhà chồng ai cũng đi từ bức xúc sang ngạc nhiên rồi nín thinh không nói thêm câu gì. Trung thì lập tức bỏ ra ngoài. Sự việc này là do tôi sai, dù thế nào thì tôi cũng sai nhưng công bằng mà nói thì Trung cũng chẳng đúng. Tôi nghĩ ở một góc độ nào đó, mọi người sẽ phần nào hiểu cho tôi, tôi cũng có những nỗi khổ tâm của mình.
Sau hôm ấy, không ai sỉ vả tôi nữa, cũng không ai nhắc đến chuyện ly hôn nhưng tôi đã chủ động làm đơn để kết thúc mọi chuyện dẫu vẫn còn yêu chồng. Mọi chuyện đã đến nước này thì chắc chắn không thể chung sống với nhau dưới một mái nhà được nữa. Giải thoát cho nhau cũng tốt, xem như không ai còn mắc nợ ai điều gì.
THEO HELINO
-
Tâm sự32 phút trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự4 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự23 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.