- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chê con dâu tương lai lương thấp, mẹ tôi tìm gặp chị để ép chia tay, ngờ đâu lại rước về cơn tăng xông
Mẹ tôi bèn gọi chị H ra gặp mặt, nói thẳng không đồng ý để chị về làm dâu nhà tôi.
Tuần trước anh trai tôi đưa bạn gái về ra mắt. Trước đó nghe kể về chị H - tên bạn gái của anh ấy, mẹ tôi đã không ưng. Nhà chị H quê xa, bản thân chị ấy lương ít, không chịu cố gắng phấn đấu, sau này sợ rằng sẽ là gánh nặng cho anh tôi. Nhưng bà chưa ra mặt phản đối gay gắt vì nghĩ anh yêu đương vậy thôi, chắc gì đã lấy nhau.
Đến khi anh đưa chị về để tính chuyện lâu dài thì mẹ quyết định không thể im lặng thêm. Đầu tiên bà khuyên con trai mà anh ấy cương quyết không nghe. Anh bảo không cần vợ giàu, chỉ cần người vợ biết chăm lo cho chồng con là được. Chị H thì đang làm rất tốt điều đó. (Anh tôi thường ra nhà trọ của bạn gái ăn cơm, ngủ lại, có lúc còn vắng nhà vài ngày liền).
Mẹ tôi gọi chị H ra gặp mặt, nói thẳng không đồng ý để chị làm dâu nhà tôi. Về công sức chị chăm sóc anh tôi thời gian qua, bà sẽ đưa cho chị 50 triệu coi như bồi thường. Nói thật bố mẹ tôi chẳng giàu có gì, số tiền 50 triệu đối với bà cũng chẳng phải là nhỏ.
Tranh minh họa.
Ai ngờ chị H lại đáp trả mẹ bạn trai một câu thế này: "Vậy cháu cho bác 500 triệu để bác đừng can thiệp vào chuyện của hai đứa cháu nữa, bác có đồng ý không?". Lúc này mẹ tôi mới tá hỏa biết nhà chị H ở quê rất khá giả, chị ấy không tham công tiếc việc cũng bởi đã có hậu thuẫn vững chắc từ bố mẹ rồi. Tiền tiết kiệm và đất đai mà bố mẹ chị chia cho thừa sức để chị H sống thoải mái không áp lực tiền nong.
Biết nhà chị H có điều kiện, anh tôi sẽ không phải vất vả một mình lo cho vợ con nữa nhưng mẹ tôi vẫn khó mà vui nổi với cô con dâu tương lai này. Anh tôi thì thậm chí quay ngược trách mẹ, bảo bà quá đáng trước nên chị H mới nói như thế.
Trần đời có cô gái nào dám lên mặt ngang ngược với mẹ bạn trai như thế chứ? Mẹ tôi chỉ có anh tôi là con trai, chưa về làm dâu mà chị H đã không coi mẹ tôi ra gì, sau này kết hôn thì chị ấy còn đối xử với bà ra sao? Mẹ tôi đang mất ăn mất ngủ không biết phải khuyên anh tôi thế nào. Theo mọi người phải làm sao để anh tôi chia tay chị H?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự8 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự10 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự23 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự23 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...