- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chỉ 2 ngày sau khi kết hôn vợ bắt đầu ốm nghén, tôi tức giận đòi ly hôn nhưng bố lại thưởng cho cô ấy 50 triệu
Sau khi cưới, tôi có nhiều dự định lắm. Tôi tính vợ sinh con đẻ cái xong thì xin việc cho làm gần nhà. Nếu cô ấy không thích, thì tôi sẽ mở cho cô ấy một cửa hàng tạp hóa tại gia, cũng tiện chăm nom con cái. Nhưng điều tôi không ngờ là chỉ 2 ngày sau khi kết hôn, vợ bỗng có hiện tượng ốm nghén.
- Ngày cưới mẹ chồng trao tặng chiếc phong bì dày rồi biệt tích không ai hay, hôm sau mở nó ra vợ chồng tôi hoá đá với thứ bên trong
- Sau khi chồng mất, con trai thường xuyên chui vào gầm giường gọi bố, tôi thấy lạ nhìn xuống thì choáng váng
- Sau khi cưới, mẹ chồng đòi thẻ lương nhưng tôi không đưa liền bị chồng tát, bố tôi biết chuyện quyết "xuống tay" cứu con gái
Tôi và Liên gặp nhau qua sự mai mối của họ hàng. Lần đầu tiên gặp gỡ, tôi cũng không ấn tượng về cô gái nông thôn có nhan sắc bình thường, tính tình e lệ, ít nói này. Nhưng vì bố mẹ cứ gán ghép, tôi cũng đành nghe theo sự sắp đặt của ông bà. Hơn nữa, đàn ông tuổi 35 rồi, đi đến đâu cũng bị nói là "trai ế" khiến tôi cũng chán nản với hành trình yêu đương tán tỉnh mất thời gian.
Điều đáng nói là tôi từng bị người yêu cũ lừa một quả cay đắng. Sau khi cô ấy vay mượn tôi 500 triệu làm ăn kinh doanh, mở quán cà phê thì làm ăn thua lỗ. Đến khi hết tiền thì cô ấy cũng cao chạy xa bay. Vì thế mà bố mẹ giờ mong tôi sớm yên bề gia thất, chỉ cần con dâu ngoan ngoãn thật thà là được. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với bố mẹ nên khi gặp Liên, đám cưới được tổ chức nhanh chóng.
Bố mẹ rất hài lòng với người vợ hiện tại của tôi. Dù không có mấy tình cảm nhưng chúng tôi vẫn có thể sống với nhau hòa thuận, mỗi bên cố gắng là được. Tôi nghĩ, ông bà tổ tiên ngày xưa cưới nhau qua mai mối cũng có yêu đương gì đâu, vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Giờ yêu đương sống chết như tôi cũng bị người yêu bỏ. Rồi bạn bè xung quanh tôi cũng vậy, có người yêu nhau cả chục năm nhưng lấy nhau về được 3 tháng thì đường ai nấy đi.
Sau khi cưới, tôi có nhiều dự định lắm. Tôi tính vợ sinh con đẻ cái xong thì xin việc cho làm gần nhà. Nếu cô ấy không thích, thì tôi sẽ mở cho cô ấy một cửa hàng tạp hóa tại gia, cũng tiện chăm nom con cái. Nhưng điều tôi không ngờ là chỉ 2 ngày sau khi kết hôn, vợ bỗng có hiện tượng ốm nghén.
Là người đàn ông từng trải, tôi biết rõ là cái thai không phải của mình. Tôi tức giận lắm nhưng cũng phải hỏi rõ ngọn ngành. Vợ kể hết cho tôi mọi chuyện, trước khi chúng tôi cưới khoảng 2 tháng, cô ấy có gặp gỡ người yêu cũ một lần. Trong lần đó, hai người đã đi quá giới hạn và không ngờ mình lại có thai.
Vợ vừa khóc vừa xin lỗi. Cô ấy nói giờ mọi chuyện do tôi quyết định, nếu tôi không chấp nhận được thì ly hôn, em chẳng trách móc gì. Nhưng nếu tôi đồng ý chấp nhận đứa con này, cô ấy thề sẽ sống một lòng một dạ với tôi cả đời.
Sau khi biết sự thật, tôi như nổi điên lên, khó chấp nhận được. Đời tôi hết bị người yêu lừa, giờ lại phải đi "đổ vỏ" cho kẻ khác. Tôi thực sự muốn ly hôn với cô ấy ngay ngày hôm sau. Nhưng tôi không ngờ khi kể mọi việc cho bố mẹ thì ông bà lại tỏ ra thông cảm và khen cô ấy thật thà. Bố còn đưa ngay cho vợ tôi 50 triệu để mua thuốc thang, ăn uống dưỡng thai.
Bố mẹ khuyên tôi: "Vợ con có lỗi nhưng không phải là người xấu. Con hãy cho nó một cơ hội ở với gia đình mình". Giờ tôi thật sự lúng túng, có nên ly hôn hay nghe theo lời bố mẹ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
(ducanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự5 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự10 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự12 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự2 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...