- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến chơi nhà người yêu, bất ngờ chị dâu của anh ghé tai nói nhỏ một điều khiến tôi giật mình
Tuần vừa rồi nhà bạn trai có cỗ và tôi đã được bố mẹ anh ấy gọi đến ăn. Sau khi ăn xong, tôi ngồi rửa bát với chị dâu của Hữu. Đang nói chuyện vui vẻ, bất ngờ chị ghé tai tôi nói là năm trước chị ấy đã mất một chiếc nhẫn giống y như tôi đang đeo trên tay.
- Định ghé vào nhà vợ sắp cưới trú mưa thì bắt gặp cảnh tượng khiến tôi bàng hoàng lập tức quay người đội mưa về nhà
- Biếu bố chồng mỗi tháng 3 triệu dưỡng già thì chồng cấm, tôi cứ liều gửi tiền về mới hay điều anh nói là đúng
- 40 tuổi chị gái mới dẫn người yêu về ra mắt nhưng vừa nhìn thấy anh rể tương lai, tôi đã tái xám mặt vì sốc
Tôi và Hữu yêu nhau đến nay đã 4 năm, tình cảm của hai đứa rất tốt. Anh ấy là người có nhân cách tốt, công việc ổn định, tôi yêu anh rất nhiều. Ngày bạn trai cầu hôn tôi, anh ấy tặng một chiếc nhẫn mặt đính đá rất đẹp. Mỗi khi đi ra khỏi nhà là tôi luôn đeo nhẫn trên tay.
Vợ chồng anh cả của Hữu vẫn đang sống cùng bố mẹ, anh chị ấy không có ý định ra ở riêng với lý do là thu nhập thấp không có tiền thuê nhà. Nhà đông người nên rất ít khi Hữu đưa tôi về nhà chơi.
Tuần vừa rồi nhà bạn trai có cỗ và tôi đã được bố mẹ anh ấy gọi đến ăn. Sau khi ăn xong, tôi ngồi rửa bát với chị dâu của Hữu. Đang nói chuyện vui vẻ, bất ngờ chị ghé tai tôi nói là năm trước chị ấy đã mất một chiếc nhẫn giống y như tôi đang đeo trên tay.
Lời chị nói mà tôi giật mình xuýt chút nữa đánh rơi bát. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện Hữu đã ăn trộm của chị dâu rồi tặng cho bạn gái. Tôi chưa kịp nói gì thì chị ấy bảo chuyện này chỉ có hai chị em biết thôi, nhẫn đã mất rồi thì thôi đừng nhắc đến kẻo gây mâu thuẫn gia đình.
Tính tôi rất thẳng, không thể yêu một người trộm cắp được, tôi tự nhủ sẽ trả lại chiếc nhẫn và chia tay ngay lập tức.
Ngay sau đó tôi hẹn Hữu ra quán cà phê để trả lại chiếc nhẫn, lúc đầu anh ấy không chịu cầm. Đến khi tôi nói rõ lý do là đồ ăn trộm không lấy thì anh tỏ ra rất kinh ngạc và hỏi lại: “Ai nói với em là đồ ăn trộm hả?”.
Ảnh minh họa
Nhìn thấy Hữu như thể vô tội nên tôi đã khai thật chị dâu anh ấy nói. Hữu cười khổ rồi nói là mẹ anh ấy mua hai chiếc nhẫn giống nhau, một cái tặng cho chị dâu khi cưới, cái thứ hai tặng cho tôi.
Nghe bạn trai giải thích tôi nhẹ cả lòng và vui vẻ đeo lại vào tay, sau đó cũng nhanh chóng quên câu chuyện hiểu nhầm đó đi.
Thế nhưng cách đây 2 ngày Hữu gọi tôi đến nhà để nói chuyện. Khi đó mọi người đông đủ, nhìn ai cũng nghiêm nghị làm tôi rất sợ hãi. Chị dâu của Hữu nói: “Chị chỉ nói là có một chiếc nhẫn giống của em đang đeo nhưng bị mất. Chị đâu có nghi cho chú Hữu lấy trộm, có phải chị nói thế không em?”.
Tôi bảo đúng là chị ấy không nói bạn trai tôi ăn trộm nhưng hành động và lời lẽ như là nghi ngờ Hữu. Nhưng lời nói của tôi không đủ sức thuyết phục mọi người.
Chị dâu bảo tôi bịa chuyện vu khống cho chị ấy phải công khai xin lỗi trước cả nhà. Nhưng tôi không xin lỗi mà rút nhẫn ra trả lại Hữu, sau đó cáo biệt cả nhà ra về.
Sau hôm đó tôi không muốn bước vào ngôi nhà ấy nữa, tôi sợ sự nham hiểm của chị ấy. Thế nhưng bạn trai hiểu được tính cách của chị dâu không thật thà nên biết tôi chịu ấm ức. Anh ấy vẫn ở bên và nói là không bao giờ chia tay tôi vì chuyện vặt vãnh đó. Còn tôi không dám bước qua cổng nhà bạn trai nữa. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự9 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự16 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự20 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự23 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.