- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị gái đến chơi mà 8h tối mẹ chồng vẫn tắt điện như thường, diễn biến sau đó khiến chị lập tức khuyên tôi nên ly hôn
Tôi và chồng quen nhau trên mạng. Sau 3 năm hẹn hò, một đêm tôi bị sốt cao, anh bắt ô tô đi gần 100 cây số lên chăm sóc tôi. Chính vì điều này mà tôi cảm động và càng yêu anh hơn, khi anh cầu hôn tôi liền đồng ý.
- Bỏ tiền mua 2 cân sườn mà gắp một miếng mẹ chồng cũng không cho, tôi tức giận hất tung cả đĩa
- Mẹ chồng đến đưa tiền mừng cưới cho tôi, sau bữa cơm bà làm một điều khiến tôi lập tức trả lại số tiền đó
- Tết Hàn thực, mẹ chồng yêu cầu tôi vào bếp làm bánh dù đang bầu 8 tháng, sự cố xảy ra sau đó khiến bà bị ăn tát
Ban đầu mẹ tôi và chị gái tôi đều không tán thành chuyện cưới xin vì họ cảm thấy việc yêu qua mạng không đáng tin cậy hơn nữa nhà anh lại quá xa nhà tôi, điều kiện gia đình anh cũng không được tốt lắm. Tuy nhiên do tôi kiên quyết nên họ cũng không thể phản đối.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi không đủ tiền mua nhà riêng nên sống cùng với mẹ chồng và 2 cô em gái chồng. Gia đình chồng không có điều kiện nên nếp sống khá đơn giản, quần áo cũng rất xuề xòa. Vì vậy khi tôi về sống, 2 cô em chồng rất hay táy máy vào đồ đạc của tôi như quần áo, mỹ phẩm bởi đó là những thứ mà họ chưa tùng có. Tính tình tôi khá tốt nên gặp phải những chuyện này tôi cũng thông cảm và không để bụng, đôi khi tôi còn sẵn sàng cho họ những thứ họ muốn.
Tuy cũng không vừa ý lắm với 2 cô em chồng nhưng điều tôi không thích nhất là mẹ chồng, bà hay uống rượu và nói xấu tôi với hàng xóm. Một lần tôi góp ý bà nên bỏ rượu vì tuổi già uống nhiều hại sức khỏe thì bà nổi đóa lên cho rằng tôi láo, là con dâu mà muốn kiểm soát mẹ chồng và bà vẫn uống rượu mỗi ngày.
Có lần mẹ chồng tổ chức sinh nhật, tôi mua cho bà mấy bộ quần áo mới nhưng bà không thèm đoái hoài đến lầm tôi cảm thấy rất khó chịu nên cả bữa ăn tôi không nói tiếng nào. Mẹ chồng tôi thấy thế liền mắng mỏ tôi không ra gì rằng tôi làm con dâu mà mất nết, ăn uống không biết đường, dọn cơm cho mẹ chồng mà như bị đầy đọa, cái mặt cứ lì lì ra... trong khi đó 2 co em chồng thì cứ cười khúc khích.
Hôm đó chồng lại không có nhà, chẳng được ai bênh vực, tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng nên ứa nước mắt chạy vào phòng. Đúng lúc đó chị gái tôi gọi điện rằng sắp tới chị đi công tác ở vùng này nên nuốn đến nhà tôi chơi một đêm, chị còn hỏi tôi ở nhà chồng có tốt không, có bị bắt nạt không? Tôi nghe vậy càng tủi thân vô cùng nên nói mọi thứ đều ổn rồi vội vàng cúp điện thoại vì sợ chị gái biết mình khóc.
Mấy hôm sau chị gái xách túi to túi nhỏ đến nhà tôi, mẹ chồng rất tươi cười niềm nở như thể rằng rất quý con dâu và hiếu khách. Ăn cơm xong là 7 giờ tối, dọn dẹp xong tôi nhanh chóng kéo chị gái về phòng tâm sự. Chị gái bảo tôi sao vội vàng thế, ngồi nói chuyện với mọi người đã, tôi đành ghé tai nói nhỏ là mẹ chồng sẽ tắt điện lúc 8h tối để tiết kiệm và sẽ không nhìn rõ gì cả.
Chị gái miễn cưỡng đi theo tôi, về phòng chị muốn tôi giải thích rõ ràng hơn, tôi đành nói sự thật là mẹ chồng tiết kiệm điện nên sau 8h tối là cả nhà sẽ phải lên giường ngủ… Đúng lúc đó điện tắt phụt, chị gái tôi vô cùng bất ngờ căn vặn tôi: “Mày sống kiểu gì thế này, thế này mà bảo chị mọi thứ đều ổn sao? Thời đại nào mà còn tiết kiệm đến mức này?...”.
Đêm hôm đó tôi đã giãi bày tâm sự hết với chị gái và khóc rất nhiều. Chị tôi thở dài không ngờ tôi làm dâu lại phải chịu khổ như vậy. Chị khuyên tôi bàn với chồng mua hoặc thuê nhà để ra ở riêng cho thoải mái, có gì chị sẽ giúp nhưng khi tôi đặt vấn đề chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Anh nói rằng 2 em gái rồi sẽ đi lấy chồng, anh là con trai duy nhất trong nhà thì phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già và tôi phải thích nghi với điều đó.
Tôi thực sự rất mệt mỏi vì không được như ý, chị gái và mẹ đẻ thỉnh thoảng lại gọi điện giục tôi chuyển ra ngoài hoặc cùng lắm là ly hôn chứ không tội gì đầy đọa bản thân ở gia đình lập dị đó. Tôi thực sự khó nghĩ và không biết nên làm thế nào mới phải, xin mọi người cho tôi lời khuyên?
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự8 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự12 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự2 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.