- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị gái giới thiệu bạn trai nhưng lại khiến tôi lo lắng tới mất ngủ
Ở cái tuổi 40, chị gái tôi bất ngờ giới thiệu bạn trai với cả nhà. Nhưng vừa gặp bạn trai chị, tôi đã ngỡ ngàng và mất ngủ vì lo lắng.
Chị gái tôi hiền lành, giỏi công nghệ thông tin nên kiếm được rất nhiều tiền nhưng vẻ bề ngoài lại không được xinh đẹp. Chị ấy có một vết bớt đen trên mặt, dù đã điều trị nhưng vẫn không biến mất hẳn mà còn dấu sạm màu. Vì vết bớt ấy mà chị luôn cảm thấy tự ti, rụt rè khi giao tiếp với người khác và đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Cách đây hơn 10 năm, chị cũng từng yêu và từng đính hôn nhưng không hiểu tại sao đến gần ngày cưới thì nhà trai đột ngột hủy hôn. Cú sốc lớn khiến chị tôi rơi vào trầm cảm, bỏ bê công việc một thời gian.
Không có chồng con, chị dồn tình cảm vào 2 đứa cháu là con của tôi. Chị cho tôi tiền để mua sữa, cho cháu đi học thêm hay mua quần áo mới hàng hiệu. Con tôi thích gì chỉ cần gọi điện cho bác là bác mua tặng cho ngay. Có lần, chị tôi còn nửa đùa nửa thật bảo muốn nhận một đứa con tôi làm con nuôi và để lại tài sản cho cháu về sau. Nhưng tôi không chịu nên chị đành thôi ý định trên.
Tuần trước, chị tôi lại giới thiệu bạn trai khiến cả nhà sửng sốt. Bạn trai chị tỏ ra đàng hoàng, ăn nói nghiêm túc trước mặt bố mẹ nhưng trong mắt tôi, anh ta vẫn là kẻ chẳng ra gì. Bởi bạn trai của chị chẳng phải ai xa lạ mà chính là chồng cũ của Vy, bạn thân tôi.
Trong quá trình còn chung sống với Vy, anh ta rượu chè be bét, vũ phu, độc đoán, gia trưởng, keo kiệt; toàn những tật xấu đến mức Vy không chịu đựng nổi mà phải ly hôn đơn phương. Thật không ngờ bây giờ anh ta tương lai sẽ trở thành anh rể của tôi. Thấy tôi, anh ta cũng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn có bản lĩnh tỏ vẻ không quen biết, còn chủ động hỏi thăm công việc của tôi. Sự trơ tráo của anh ta càng khiến tôi lo lắng và tức giận hơn.
Sau buổi ra mắt bạn trai của chị gái, tôi mất ngủ và trăn trở, không biết có nên nói rõ mọi chuyện cho chị biết không? Chồng khuyên tôi không nên nói vì ở tuổi của chị, tìm được người thương yêu không phải dễ dàng. Hơn nữa, biết đâu anh ta đã thay đổi, quay đầu và thực lòng yêu chị thì sao?
Những gì chồng nói cũng khiến tôi xao động. Nhưng tôi vẫn sợ chị bị anh ta lừa gạt. Tôi phải làm sao đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự32 phút trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự4 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.