- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị gái khoe mới mua được mảnh đất, tôi uất ức tột độ khi biết nguồn gốc số tiền chị có
Tôi còn cười đùa rằng hai thằng con trai chị còn nhỏ thế mà đã lo xa, mua đất cho tụi nó lấy vợ.
- Ngày nào mẹ chồng cũng nấu mâm cơm 300 nghìn tẩm bổ cho con dâu bầu, nhưng hôm mở thùng gạo ra tôi kinh hãi hiểu vì sao
- Nhìn thấy món quà sinh nhật tôi tặng, chồng tắt ngúm nụ cười, bối rối kéo tôi vào phòng rồi sửng cồ tra hỏi
- Chị dâu liên tục mai mối người yêu cho tôi, đến lúc "gạo nấu thành cơm" tôi mới phát hiện ý đồ nham hiểm của chị
Sau 4 năm đi xuất khẩu lao động, tôi về nước, mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để làm ăn. Chị gái tôi lấy chồng gần nhà. Thi thoảng chị cũng sang chơi và tỉ tê tâm sự với bố mẹ. Trong suốt quãng thời gian tôi sinh sống và làm việc ở nước ngoài, chỉ có vợ chồng chị gái ở nhà chăm sóc bố mẹ. Vì thế nên tôi không bao giờ tiếc chị cái gì. Có sắm sửa được trong nhà thứ gì cũng mua thêm 1 bộ cho vợ chồng chị.
Mấy hôm trước, chị gái sang nhà chơi và kể với tôi rằng mới mua được một mảnh đất. Tôi còn cười đùa rằng hai thằng con trai chị còn nhỏ thế mà đã lo xa, mua đất cho tụi nó lấy vợ. Chị cũng chia sẻ rằng để mua được mảnh đất này, phần nhiều là mẹ cho, chứ của anh chị cũng chỉ một chút thôi.
Tôi bắt đầu thấy chột dạ. Chờ chị gái về rồi tôi mới lựa lời hỏi mẹ. Mẹ tôi thủng thẳng đáp lấy tiền tôi gửi để đưa chị gái mua đất.
Trời đất xung quanh tôi chao đảo. Mấy năm trời đổ mồ hôi sôi nước mắt nơi đất khách, kiếm tiền dành dụm rồi về nước, mong một ngày có chút vốn liếng để tạo dựng cuộc sống riêng, lại bị mẹ đem cho chị gái thế này.
Mẹ tôi bình thản đáp lời rằng chị em cùng một mẹ sinh ra, đừng bao giờ giở thói ganh tị với chị. Mẹ đưa chị cũng là do mấy năm tôi không ở nhà, vợ chồng anh chị đã có công chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau, vậy coi tiền đó là để trả công đi!
Đành rằng là thế, nhưng mấy trăm triệu đó chưa bao giờ là số tiền nhỏ. Tôi còn biết được trong quãng thời gian mình đi nước ngoài, chị gái tôi còn đi vay nợ. Chị vay nợ rất nhiều lần, còn bị người ta nhắn tin đe dọa và tôi luôn là người giấu bố mẹ, nai lưng kiếm tiền để trả nợ cho chị.
Cùng là con gái ruột, mà sao mẹ không nghĩ cho tôi? Chắc chắn chị cũng biết tiền mẹ đưa là tiền của tôi, thế nhưng chị vẫn nghiễm nhiên cầm, rồi đi mua đất làm của riêng. Nếu tôi quyết lấy lại bằng được tài sản của mình thì tình cảm gia đình với bố mẹ và chị gái có còn được như ngày xưa không? Tôi phải làm thế nào để vừa giữ được tiền bạc của mình, vừa giữ được tình cảm gia đình bao năm nay?
(trangtrang89...@gmail.com)
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự7 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự18 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.