- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đột nhiên dẫn tôi đến bệnh viện vì một lý do bất ngờ
Tôi đang mang thai đứa con thứ ba, gần đến ngày sinh nở. Mấy hôm trước, chồng đột nhiên dẫn tôi đến bệnh viện, không phải để khám thai, mà là vì một lý do bất ngờ khác.
Hiện tôi đang mang thai con thứ ba, còn hai tháng nữa là đến ngày sinh. Tôi mang thai đứa con này là do vỡ kế hoạch, nên sau đứa con này, hai vợ chồng tôi quyết định không sinh thêm nữa. Mấy hôm trước, chồng lại dẫn tôi đến bệnh viện, không phải để khám thai, mà vì một lý do bất ngờ khác.
Tôi lấy chồng đã 6 năm. Hiện con trai đầu lòng của tôi đã lên 5, con gái thứ hai được 3 tuổi, con út cũng sắp chào đời. 6 năm sinh 3 đứa, nên chúng tôi đã quyết định, sau khi sinh con út, sẽ không sinh con nữa.
Hôm trước, chồng tôi đột nhiên dẫn tôi đến bệnh viện, lấy lý do là để khám sức khỏe cho tôi. Ai ngờ, anh lại dẫn tôi đi gặp người bạn làm bác sĩ của anh ấy, để thuyết phục tôi thắt ống dẫn trứng, bởi vì sau sinh là thời gian phù hợp để làm thủ thuật này. Tôi bất ngờ vô cùng, nên dù có ngồi nghe bác sĩ tư vấn, tôi vẫn nói cần thời gian suy nghĩ thêm.
Chồng tôi dẫn vợ đến bệnh viện vì một lý do bất ngờ (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, tôi vô cùng tức giận, mắng chồng nói dối mình. Anh lại giải thích, khi quan hệ với vợ, anh không thích dùng bao cao su, mà kinh nguyệt của tôi vốn không đều, nên anh lo sợ nhỡ may sẽ dính bầu thêm lần nữa. Anh bảo rằng làm tiểu phẫu như vậy có hiệu quả tốt hơn là uống thuốc tránh thai, đặt vòng, vì anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng mới bảo tôi làm. Anh bảo, nếu được, anh cũng muốn thắt ống dẫn tinh ở phía anh, nhưng thời gian này công việc của anh rất nhiều, phải kiếm thêm để nuôi gia đình. Sau sinh, tôi sẽ ở nhà chăm con, có thời gian tĩnh dưỡng cơ thể, phù hợp để làm tiểu phẫu lúc này.
Tôi nghe thế, nhưng vẫn thấy tức giận, đòi ngủ riêng với chồng. Mọi người trong nhà đều bảo tôi nghĩ quá, hai vợ chồng ai làm thủ thuật mà chẳng như nhau. Thế nhưng, tôi vẫn tủi thân vô cùng. Sinh con đã đau đớn, nay tôi lại phải làm thêm tiểu phẫu thắt ống dẫn trứng như vậy, chồng có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không? Theo mọi người, tôi có suy nghĩ quá như lời mọi người nói? Liệu tôi nên nghe theo lời anh, hay cứ bắt anh sau này sử dụng các biện pháp tránh thai khác?
Theo VOV
-
Tâm sự2 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự7 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.