- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng gọi điện bắt tôi sang tên cuốn sổ tiết kiệm 4 tỷ cho mẹ chồng đứng tên, tôi choáng váng khi biết lý do phía sau
Suốt những năm chồng làm xa nhà, mẹ con tôi không dám chi tiêu hoang phí. Thế nhưng chồng đâu có ghi nhận mà giờ đây anh còn đòi đưa cả gia tài cho mẹ anh cầm giúp.
- Bị mẹ chồng đay nghiến "ăn hết phần con", tôi nằm khóc ướt gối nhưng hôm sau lại thấy mẹ mua tôm hùm mang tới với lý do này
- Rời nhà chưa đầy 1 tháng, em gái tôi đã mang về một đứa trẻ vừa mới sinh và cầu xin bố mẹ nuôi giúp
- Cố đẩy nữ nhân viên nóng bỏng, khêu gợi ra nhưng giờ tôi lại hối hận không yên
Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm, có 2 con đủ nếp và tẻ, kinh tế gia đình rất khá. Chồng tôi đi lao động xuất khẩu từ nhiều năm trước. Vài tháng anh chuyển tiền về một lần, số tiền đó tôi đều gửi tiết kiệm ngân hàng. Việc chi tiêu hằng ngày của 3 mẹ con chỉ dùng trong phạm vi 6 triệu tiền lương của tôi.
Trong suốt những năm chồng lao động xuất khẩu, tôi đã tiết kiệm được 4 tỷ. Chồng tôi dự định sau này về nước sẽ mua một mảnh đất mặt tiền và mở tiệm sửa chữa điện tử.
Cách đây 1 tháng, em chồng muốn vay 500 triệu để trả tiền xây nhà. Chồng tôi muốn cho em ấy vay nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi bảo tiền gửi cả năm mới lấy lãi một lần, giờ được nửa năm rút ra mất hết lãi.
Chẳng biết em chồng nói những gì với chồng tôi mà tuần trước bất ngờ anh ấy nổi khùng lên với tôi. Bắt vợ phải sang tên toàn bộ sổ tiết kiệm cho bà nội đứng tên.
Tôi bảo số tiền tiết kiệm đó có cả của tôi trong đó nữa nên chồng không có quyền quyết định. Anh ấy bảo lương tôi có 6 triệu thì tiết kiệm kiểu gì? Tôi nói là công tôi nuôi dưỡng 2 con, tiền nuôi các con, tiền cho bọn chúng đi học.
Tôi nghẹn ngào hỏi tại sao chồng nghĩ vậy? (Ảnh minh họa)
Đến lúc không đối đáp được chồng quát ầm lên: "Cô định chiếm đoạt hết số tiền mồ hôi xương máu của tôi đi cho trai à? Sao tôi nói cô không chịu nghe vậy?".
Câu nói của chồng làm tôi choáng váng, suốt bao lâu nay luôn cố gắng hết mình vì gia đình, thế mà lại nhận được câu nói quá xúc phạm của chồng. Tôi nghẹn ngào hỏi tại sao chồng nghĩ vậy?
Chồng nói là không muốn về già trắng tay, không tin tưởng vợ, biết đâu tôi đang mang tiền cung phụng trai trẻ. Vì vậy cứ giao hết tiền cho mẹ chồng giữ là chắc chắn.
Lời chồng nói làm tôi ngã quỵ, thì ra anh nghi ngờ tôi sẽ bỏ chồng bỏ con theo trai. Còn gì đau hơn khi chính người chồng mình thương yêu nhất lại mất hết niềm tin vào vợ.
Tôi không tin tưởng mẹ chồng, sợ bà sẽ rút tiền của tôi cho em chồng vay nên tôi không dám giao khoản tiền lớn cho bà giữ. Theo mọi người tôi phải làm sao để chồng tin tưởng vợ và không có ý nghĩ giao tiền cho mẹ anh ấy giữ đây?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự40 phút trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự49 phút trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự5 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự5 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự9 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự23 giờ trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.