- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng mất, mẹ chồng đưa 300 triệu để ép tôi tái hôn, tôi miễn cưỡng chấp nhận nhưng khi biết sự thật lập tức quay lại lấy thêm 3 tỷ nữa
Hôm sau khi đi làm về, tôi nói với mẹ chồng rằng đã sẵn sàng tái hôn, bà vội vào phòng lấy luôn số tiền đã hứa cho tôi.
- Cắt đứt quan hệ với bố mẹ để cưới tôi, đến khi vợ bệnh nặng, tôi đâm đơn ly hôn để cứu cô ấy
- Vào ngày sinh nhật của mẹ vợ, chồng tặng phong bì 200 nghìn, 7 ngày sau tôi kết thúc cuộc hôn nhân mười năm chỉ vì...
- Vợ lén uống thuốc tránh thai, tôi nổi đóa đòi ly hôn nhưng khi nhìn thấy mảnh giấy ố vàng trên đầu giường tôi quỳ xuống xin rút lại lời nói
Hai vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm mà chưa có con. Tôi nghĩ do sức khỏe mình yếu và kinh nguyệt không đều nên khó thụ thai. Vì điều này mà bản thân tôi luôn cảm thấy có lỗi với chồng và cố gắng chịu đựng sự soi mói của mẹ chồng để duy trì cuộc hôn nhân này.
Cho đến nửa năm trước, chồng tôi bị ung thư đột ngột qua đời. Kể từ đây, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lại càng tăng thêm. Tôi còn nhớ rõ, ngày nhận được tin chồng mất, tôi vội vã từ công ty về, vừa bước vào cửa mẹ chồng tôi đã "phán câu xanh rờn": "Mày là đồ sao chổi, đồ sát chồng, trả lại con cho tao". Gia đình đang tang gia bối rối nên tôi không cãi lại câu nào, nhẫn nhịn cho xong xuôi mọi việc.
Ngày tiễn chồng đi, nhiều đồng nghiệp ở công ty tôi đến giúp. Trong đó, có một nam đồng nghiệp khá nhiệt tình và luôn ở bên cạnh an ủi tôi. Tôi chưa kịp cảm ơn thì vừa xong đám tang, mẹ chồng lao ra tát vào mặt tôi quát: "Khốn nạn, tao nói cho mày biết, còn lâu tao mới cho mày tái hôn. Mày đã giết con tao, tao sẽ cho mày ở góa cả đời". Nỗi đau mất chồng vừa ập đến đã bị mẹ chồng báng bổ, tôi suy sụp tột cùng, cảm giác sống mà còn hơn chết.
Nhưng tôi nghĩ, dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn phải sống sao cho ý nghĩa. Nửa năm sau khi chồng qua đời, tạm gác lại mọi chuyện, tôi chuyên tâm vào công việc. Một hôm đi làm về muộn thấy mẹ chồng đã ngồi sẵn ở ghế bảo rằng muốn nói chuyện với tôi. Bỗng dưng thấy bà thay đổi thái độ, tôi nghĩ chắc lại có chuyện. Bà nói: "Thôi thì chồng cô đã qua đời rồi, cô không thể sống thế này mãi được. Giờ cô tìm người tái hôn đi".
Nghe bà nói tôi tủi thân lắm bởi chồng mới mất 6 tháng, trong sâu thẳm trái tim sự mất mát đau thương vẫn còn đó, chỉ có điều cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi luôn cố tự an ủi bản thân phải sống bình thường mà thôi.
Tôi chưa kịp nói gì thì bà lên giọng: "Tôi cho cô 300 triệu, cô hãy đi ra khỏi nhà tôi ngay". Tôi giận lắm nhưng chỉ cười khẩy bước về phòng ngủ không nói một lời nào, mặc kệ bà la lối ở bên ngoài. Dẫu sao tôi cũng là con dâu hợp pháp, bà còn lâu mới đuổi được tôi. Nhưng vào giường nằm tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của mẹ chồng bởi vốn bà đã không ưa tôi, có ở với nhau cũng chẳng được bao lâu. Giờ cứ cầm số tiền đó, coi như chút vốn liếng cho bản thân.
Nhưng một người keo kiệt như mẹ chồng bỗng dưng chi cho tôi 300 triệu mà không nghĩ ngợi gì khiến tôi thấy lạ. Sau đó, tôi bí mật dò hỏi thì biết, bà mới bán chiếc bát ngọc năm ngoái vợ chồng tôi mua ở sạp đồ cổ. Ai ngờ, chiếc bát tưởng là vật trang trí lại có giá trị hơn 3 tỷ đồng. Biết chuyện tôi rất chạnh lòng, mẹ chồng vì tiền bạc ép tôi tái hôn, trong khi trước đây thì khăng khăng thề thốt sẽ để tôi góa bụa trọn kiếp.
Hôm sau khi đi làm về, tôi nói với mẹ chồng rằng đã sẵn sàng tái hôn, bà vội vào phòng lấy luôn số tiền đã hứa cho tôi. Nhưng tôi không ngại bóc luôn sự thật rằng bà đã bán món đồ vợ chồng tôi mua với giá trị lớn. Tôi còn đòi luôn bà phải trả cho tôi 3 tỷ, số còn lại coi như biếu bà dưỡng già. Ban đầu mẹ chồng không đồng ý nhưng tôi dọa gọi luật sư thì bà mới đưa tiền ra.
Cầm số tiền lớn trên tay, tôi đi khỏi nhà chồng rồi nghĩ phải sống thật tốt để mẹ chồng nhận ra những sai lầm trước đây bà đối xử với tôi. Sau đó, tôi tái hôn với đồng nghiệp nam - người đã giúp tôi nhiều trong đám tang của chồng. Thì ra anh yêu tôi từ lâu nhưng không dám nói ra. Giờ biết tôi sống một mình nên anh chủ động theo đuổi. Chúng tôi sống bên nhau hạnh phúc và tôi đã mang thai. Trải qua nhiều trái ngang và đau khổ, giờ tôi rất viên mãn với những gì mình có.
(mainhan...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự59 phút trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự2 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự17 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!