- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện ngoại tình đã qua 2 năm, vợ vẫn dằn vặt đay nghiến vì clip nóng
2 năm đã qua nhưng thi thoảng vợ tôi lại lôi chuyện clip nóng ra đay nghiến, còn sẵn lòng ly hôn nếu tôi không cho cô ấy... nói.
Mọi người hãy mách cho tôi cách để clip nóng ấy biến khỏi ám ảnh của vợ tôi???
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay cũng gần 15 năm. Nhìn bên ngoài, chúng tôi là cặp vợ chồng kiểu mẫu, có nhà, có xe, con cái có nếp có tẻ. Nhưng bát đĩa trong chạn cũng có lúc xô, vợ chồng tôi không tránh được những mâu thuẫn, khúc mắc.
2 năm trước, mẹ tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời. Vợ tôi tị nạnh chuyện chăm sóc mẹ, đóng góp tiền viện phí cho mẹ với các anh chị em trong gia đình khiến tình cảm trong gia đình rạn nứt hết. Tôi buồn chán, nhiều lúc không muốn nhìn mặt vợ, muốn bỏ vợ cho xong.
Đúng thời điểm ấy, Ngân bước vào cuộc đời tôi. Ngân là người phụ nữ dịu dàng, hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Tôi là người tán tỉnh Ngân ngay khi biết cô ấy ly hôn chồng. Tôi thích trò chuyện với Ngân mỗi ngày. Chúng tôi qua lại với nhau một thời gian, chủ yếu cả hai tâm sự với nhau hơn là chuyện chăn gối.
Tôi buồn chán chuyện gia đình nên đã sa vào vòng tay của người tình. (Ảnh minh họa)
Trong hơn 2 năm qua lại với người tình, tôi chỉ gặp cô ấy trên dưới 10 lần. Sau đó, vợ tôi phát hiện ra chuyện này nên đã làm ầm lên. Cô ấy gửi ngay cho tôi lá đơn ly dị khiến tôi thoảng thốt. Tôi vội vã xin lỗi vợ và chấm dứt mọi chuyện với người tình. Mặc dù Ngân cũng rất yêu tôi nhưng cũng phải chấp nhận rời xa tôi. Thời gian đó, tôi cảm thấy bế tắc thực sự.
Tôi đã dành nhiều đêm để tâm sự, nói lời xin lỗi vợ. Được gia đình hai bên cùng hai đứa con hậu thuẫn, cuối cùng vợ tôi cũng chịu cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu.
Thời gian đầu, mối quan hệ vợ chồng tôi khá gượng gạo. Tất cả chỉ tập trung vào hai đứa con. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn. Vợ dần mở lòng với tôi và chuyện vợ chồng tôi nồng thắm trở lại.
2 tháng trước, tôi tranh thủ đưa vợ con đi du lịch trong thời gian dịch bệnh tạm lắng. Tôi nhớ vợ tôi đã rất vui trong khoảng thời gian đó. Làm vợ vui, tôi cũng cảm thấy bớt áy náy đi phần nào.
Tìm thấy clip nóng trong thùng rác
Tưởng mọi chuyện như vậy là yên, vậy mà đợt vừa rồi, vợ tôi bỗng dưng tìm đâu được đoạn clip nóng cùng vài tấm ảnh khỏa thân của "người ấy" trong máy của tôi.
Hồi đó, tôi và người tình từng quay clip nóng cảnh ân ái. Tôi cũng giúp cô ấy chụp vài tấm ảnh (thân hình cô ấy rất đẹp). Tôi nhớ là tôi đã xóa tất cả clip nóng đi rồi. Vậy tại sao vợ tôi làm tìm thấy nhỉ?
Vợ tôi nói rằng cô ấy tìm được clip nóng này ở...thùng rác trong máy tính của tôi. Trời đất ơi, đúng là cái gì phụ nữ cũng có thể tìm ra. Và thế là sau những ngày bình yên thì bão giông đã tràn về. Vợ tôi khóc lóc, dày vò, đay nghiến tôi suốt ngày suốt đêm.
Tôi đã phải thề đi thề lại rằng những chuyện đó chỉ là nhất thời. Bản thân tôi vẫn rất yêu vợ, yêu các con, không còn lưu luyến gì người tình nữa. Vậy mà hơn một tháng qua, vợ không thèm nói chuyện gì với tôi nữa. Tôi hỏi thì cô ấy chỉ trả lời 1, 2 câu cho xong.
Vợ tôi khóc lóc, dày vò, đay nghiến tôi suốt ngày suốt đêm vì mớ ảnh và clip nóng đó. (Ảnh minh họa)
Tôi không thể hiểu sao phụ nữ lại thích làm căng mọi chuyện như thế. Trong khi người tình thì không hề đòi hỏi gì ở tôi cả. Sau khi chia tay, cô ấy cũng không tìm đến tôi nữa. Còn vợ thì đòi hỏi quá nhiều.
Tôi vì vợ mà cắt đứt hết với người tình, sửa chữa lỗi lầm, trở thành một người chồng tốt hơn cả trước đây. Vậy mà vì 1 clip nóng và mấy tấm ảnh, cô ấy cứ làm quá mọi chuyện lên.
Tôi nói nếu vợ cứ mang chuyện clip nóng ra để đay nghiến, tôi sẽ ly hôn. Nhưng vợ có vẻ không sợ, cô ấy chấp nhận ly hôn luôn. Mọi người ơi, tôi phải làm sao để vợ quên đi chuyện cũ và tiếp tục sống vui với tôi đây?
Sao vợ tôi lại cứ thích làm lớn chuyện để cả tôi và em đều khổ thế nhỉ?
Theo Dân Việt
-
Tâm sự5 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự11 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự16 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự19 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.