- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cuộc gọi dồn dập khi vợ bận tăng ca và bằng chứng ngoại tình của chồng
"Nhìn vào địa chỉ mà cô bạn gửi đến, Yến cảm thấy khó chịu và có chút nôn nao. Trong thời gian lao đến địa chỉ đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tới nơi, cô thu hết can đảm gõ cửa..."
Sau khi kết hôn, Yến không chọn từ bỏ sự nghiệp để ở nhà cơm nước chăm sóc chồng con mà vẫn đi làm. Đối với cô, tốt hơn hết là một người phụ nữ nên có sự nghiệp của riêng mình. Suy cho cùng, nếu gánh nặng gia đình dồn lên một mình chồng thì cô cũng không chịu được.
Sau khi kết hôn, cả hai đều làm việc tại thành phố. Họ dự định mua nhà ở thành phố trong tương lai nên ít khi đi ăn hàng mà ở nhà tự nấu nướng. Để tiết kiệm tiền, họ mang theo bữa trưa đi làm. Mỗi ngày từ sáng sớm, Yến đều dậy để làm bữa sáng và bữa trưa.
Cô và chồng, Phan Quang, yêu nhau được hai năm và kết hôn được ba năm, cũng như nhiều cặp vợ chồng, không tránh khỏi cãi vã. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, Yến biết Phan Quang muốn giữ thể diện nên mỗi lần cãi nhau xong cô đều là người đầu tiên mở lời làm lành để xoa dịu đôi bên.
Yến không nghĩ ai xin lỗi trước là một vấn đề lớn, người yêu nhau có gì phải bận tâm. Hơn nữa ngoài chuyện cãi vã, Phan Quang có nhiều điểm tốt như cưới xong đưa thẻ lương cho vợ, ở nhà cũng làm một số việc nhà, không giống như những người đàn ông khác ngồi đợi ăn mà không cần rửa bát.
Vậy nhưng đôi khi lại xảy ra những chuyện thật mỉa mai. Cách đây không lâu, Yến và Phan Quang kỷ niệm 3 năm ngày cưới, họ hẹn hò buổi tối và có một thế giới riêng đầy lãng mạn của hai người. Nhưng vài ngày sau, Yến tình cờ bắt gặp chồng ngủ với người phụ nữ khác.
Ngày hôm đó ở công ty có rất nhiều việc, ước chừng cô phải tan làm rất muộn. Sau khi nhắn tin thông báo cho chồng, cô lại lao vào công việc.
Nhờ một đồng nghiệp hỗ trợ, công việc được xử lý nhanh hơn dự kiến khoảng hai tiếng. Yến vươn vai mở điện thoại, thấy nửa giờ trước, một người bạn đã gọi cho cô vài lần.
Gọi lại cho bạn, cô sốc khi nghe bạn nói: "Chồng cậu đang lừa dối". Hóa ra người bạn đó đi bar chơi, thấy chồng Yến và một cô gái đang ôm nhau, hai người có vẻ rất thân thiết. Nhìn thấy cảnh này, người bạn đã gọi ngay cho Yến nhưng không ai trả lời.
Một lúc sau, cả hai nắm tay nhau rời quán. Để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, người bạn đi theo hai người cho đến khi họ tới một nhà trọ.
Nhìn vào địa chỉ mà cô bạn gửi đến, Yến cảm thấy khó chịu và có chút nôn nao. Trong thời gian lao đến địa chỉ đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Tới nơi, cô thu hết can đảm gõ cửa...
Yến nhìn sâu vào người chồng để ngực trần của mình, sau đó nhìn vào người phụ nữ đang trên giường trong bộ quần áo mỏng, mới nhận ra đây là đồng nghiệp của Phan Quang. Cô đã gặp người này vài lần trước.
Việc đã đến nước này, Yến chỉ muốn biết nó bắt đầu từ khi nào. Với một khuôn mặt lạnh lùng, cô hỏi rành rọt: "Hai người quen nhau bao lâu rồi?", "Cô cùng công ty, không biết anh ấy đã có vợ sao?", "Không tìm được đàn ông à? Cô thiếu đàn ông à? Hay chồng tôi làm tốt quá?".
Trước những câu hỏi của Yến, Phan Quang và nhân tình đều im lặng, hoặc chỉ nói xin lỗi. Nhưng đây không còn là chuyện có thể giải quyết bằng việc nói xin lỗi. Yến yêu chồng, nhưng không phải loại người sống chết vì tình yêu.
Cô biết rằng tình cảm rất khó nắm bắt, và có thể một ngày nào đó trong tương lai, tình cảm giữa cô và Phan Quang sẽ phai nhạt. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì cô cứ nghĩ rằng ngay cả khi tình cảm ban đầu nhạt bớt, họ sẽ luôn ở bên nhau. Như nhiều người vẫn nói, những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở thành gia đình, và họ sẽ không bao giờ phản bội nhau. Nhưng cô đã nhầm, một cách khủng khiếp.
Giờ cô cảm thấy tình yêu như một trò đùa, lòng tin của cô đổi lấy sự phản bội của chồng. Một số người bẩm sinh đã là diễn viên, và kỹ năng diễn xuất của họ xuất sắc đến mức người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Người nói lời âu yếm với bạn vừa mới đây thôi lại có thể trở mặt lên giường với người khác. Tình yêu kiểu này thật quá kinh tởm.
Đôi khi chúng ta không khỏi thắc mắc, tại sao người ta có thể yên tâm tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của nửa kia trong gia đình, nói "yêu" với nửa kia, trong khi bên ngoài lại nói "thích" và quan tâm người khác. Tình yêu của họ quá rẻ, hay họ không biết cách yêu?
Có những người không còn tin vào tình yêu sau khi bị lừa dối. Họ cảm thấy rằng mình nên chết quách đi cho xong. Nhưng đừng như vậy, sao phải tự trừng phạt mình vì lỗi của người khác?
Có rất nhiều người trên thế giới này còn đáng để yêu thương. Bạn phải tin rằng bị phản bội không phải là vấn đề, người mà bạn định đặt cược không phải là người đã phản bội bạn, mà là người vẫn đang đợi bạn ở đâu đó.
Việc bạn phải làm là cắt đứt với tình yêu dối trá kia, tìm lại con người thật của mình, chờ gặp được chân ái đồng hành cùng bạn cho đến khi bạn già đi.
Theo Dân trí
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".
-
Tâm sự9 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
Tâm sự9 giờ trướcNguyên cả buổi hôm đó, tôi chỉ dám ngồi một góc vì quá xấu hổ với bạn bè.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi luôn hâm mộ cuộc sống hôn nhân của sếp mình. Nhưng không ngờ, sau một lần đến nhà chị ăn cơm, tôi đã phát hiện ra sự thật phía sau.
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự1 ngày trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự1 ngày trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự1 ngày trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự2 ngày trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.