- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dẫn người yêu về ra mắt, em muốn “độn thổ” khi chạm mặt bạn gái của bố, còn cô ấy thì vơ vội cọc tiền trên bàn rồi lau nước mắt bỏ chạy
Em không cấm bố qua lại với người khác, nhưng một người như cô ấy thì không thể chấp nhận được.
- Thấy anh trai gọi điện cho chồng, tôi hốt hoảng can ngăn nhưng anh lại nói một câu: “Cứ để anh dạy chồng em một bài học” khiến tôi còn choáng váng hơn
- Vừa thấy bố mẹ người yêu bưng mâm quả tới lễ ăn hỏi, em sốc đến mức đánh rơi cả cốc nước trên tay nhưng lý do phía sau càng cay đắng hơn
- Từ tấm chứng minh thư bị mất cách đây 2 năm, tôi không ngờ mình lại nhận được món quà cảm ơn 500 triệu đồng trong ngỡ ngàng và chua xót
Em lớn lên trong sự yêu thương, che chở của bố. Mẹ em mất khi em vừa chào đời. Thương con sinh ra đã mồ côi mẹ, bố em quyết định ở vậy nuôi con. Bao năm nay có nhiều người phụ nữ son rỗi chưa chồng con thì bố em nhất quyết từ chối. Vậy mà bây giờ, ông lại phải lòng một người trạc tuổi mình. Cô ấy lại có 3 đứa con đều đang tuổi đi học.
Thú thật vì chuyện này mà em và bố cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Em muốn bố lấy người không có sự ràng buộc về con cái. Hoặc ít nhất là con họ cũng đã có gia đình và tự kiếm tiền. Kiểu này nếu bố em làm chồng người phụ nữ kia, chắc chắn ông lại phải cáng đáng thêm 3 đứa con của cô ấy.
Mấy tháng trước, em phát hiện sổ tiết kiệm trong nhà mình không cánh mà bay. Em gặng hỏi mãi, ông mới chịu nói thật là cho người phụ nữ kia vay tiền. Vì con cô ấy đến kỳ đóng học phí, mà cô ấy chẳng có tiền. Không những vậy, bố em còn rút tiền tiết kiệm bao năm của mình để xây lại căn bếp dột nát cho cô ấy. Chính vì những điều đó, em có cảm giác bố đang bị lợi dụng một cách quá đáng.
Em thấy những gì bố nói không thuyết phục chút nào. Người yêu em cũng sốc khi gặp tình huống ấy. (Ảnh minh họa)
Lâu nay người yêu em vẫn muốn đến nhà ra mắt. Có điều chưa giải quyết được chuyện gia đình nên em cứ khất lần mãi. Cho đến hôm qua, nhân lúc đưa em về nhà, người yêu đã cố tình vào nhà chào hỏi bố em.
Khổ nỗi lúc đó người phụ nữ kia cũng có mặt. Vừa vào nhà, em đã thấy cô ấy nắm tay bố em, nước mắt đầm đìa. Nhìn thấy em, cô ấy vơ vội cọc tiền trên bàn rồi bỏ chạy. Để lại em và người yêu ngẩn ngơ còn bố thì lúng túng giải thích rằng cô ấy khóc lóc mượn tiền trả nợ. Ông đã đưa cho rồi và nói cho đứt, không phải trả lại nhưng vẫn khóc.
Người yêu em khá bất ngờ khi gặp tình huống này. Chào hỏi một lúc, anh đứng lên xin phép ra về. Sau hôm nay, em càng ức chế với bố hơn. Biết rằng bố em thiếu thốn tình cảm nhưng ông quen một người như vậy thật không tốt chút nào. Các chị ơi, em phải can thiệp chuyện này như thế nào đây?
(nguyenminhanh...@gmail.com)
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự18 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự23 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...