- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật "không tưởng" đằng sau món quà mừng cưới trị giá 100 triệu nhưng chẳng đề tên người gửi
Tôi tò mò bấm số, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần quen thuộc khiến tôi giật mình.
- Đi hát karaoke bất ngờ gặp người yêu cũ, tôi rút 500 nghìn đòi em "phục vụ" thì bị em tặng lại bài học thâm cay
- 3 tháng sau kết hôn, vợ quyết tâm làm đơn khi phát hiện chồng qua lại với người yêu cũ, chỉ bằng vài câu "vỗ mặt" cô đã khiến gã đàn ông tồi tệ lạy lục xin tha
- Ngày cưới của người yêu cũ, cô gái lái xe Mercedes vác loa đến náo loạn, ai cũng trách cho đến khi biết câu chuyện phía sau
Tôi 27 tuổi, vừa kết hôn được một tuần. Kết thúc tiệc cưới, tôi và chồng hí hửng mang thùng phong bì ra bóc thì phát hiện một chiếc phong bì mừng cưới đặc biệt. Bên ngoài không đề tên người gửi, bên trong có một chiếc thẻ ATM và một mẩu giấy kèm theo. Mẩu giấy viết rằng trong chiếc thẻ ấy có 100 triệu, kèm thêm 2 dãy số, 1 dãy 6 số chắc là mật mã thẻ, còn 1 dãy số điện thoại.
Tôi và chồng đều khó hiểu không rõ ai là người gửi chiếc phong bì kỳ lạ này. Theo ý đồ của họ thì có lẽ muốn chúng tôi gọi tới số điện thoại kia để biết sự thật phía sau. Tôi tò mò bấm số, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần quen thuộc khiến tôi giật mình. Đến khi anh ta tự giới thiệu, tôi mới ngớ người nhận ra đó chính là người yêu cũ của mình.
Ai chưa đòi được nợ thì cũng cứ bình tĩnh nhé. (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi tại sao lại gửi cho tôi những thứ kỳ lạ đó. Người yêu cũ giải thích rằng khi xưa chia tay, anh ta vẫn còn nợ tôi 50 triệu chưa trả. Lúc đó anh ta thật sự khó khăn nên buộc lòng phải “quỵt”. Hiện tại đã làm ăn khấm khá, anh ta quyết định trả lại tôi cả gốc lẫn lãi. Sau khi chúc tôi hạnh phúc, anh ta cúp máy ngay.
Kể lại với chồng, anh cũng sửng sốt khó bề tin nổi. Khi xưa tôi vay tiền giúp anh ta giải quyết khó khăn, sau chia tay anh ta mất hút không trả lại xu nào. Tôi bị mọi người mắng tơi tả vì tội “dại trai”, mất tiền ngu. Ai ngờ tôi bỗng dưng đòi lại được tiền trong chính đám cưới của mình, thậm chí còn lãi to. Tôi mừng lắm, nhưng chồng thì không. Anh bắt đầu tra hỏi tôi rất nhiều về quá khứ đã qua. Anh bảo tình cảm của chúng tôi phải như thế nào thì mới có gan vay mượn 50 triệu cho bạn trai. Rồi tôi nghĩ gì mà hồi đó "dại trai" như thế? Tôi giải thích nhiều nhưng chồng không tin, thật mệt mỏi quá! Phải nói gì để anh thôi đào bới lại chuyện cũ đây hả mọi người?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự8 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự10 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự23 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự23 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...