- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đêm tân hôn một mình vào viện vì bị động thai, tôi bủn rủn chân tay khi tận mắt thấy chồng đứng ngoài khoa sản
Bỏ vợ một mình trong đêm tân hôn đã không thể chấp nhận nổi. Vậy mà chồng tôi còn gây nên chuyện tày trời này.
Tôi và chồng mới kết hôn được vài ngày. Đáng lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Vậy mà giờ phút này, tôi lại phải đắn đo giữa việc nên tha thứ hay dừng lại.
Yêu nhau được 6 tháng thì tôi có thai. Chuyện này bị bố mẹ hai bên phát hiện, thành ra dù chưa sẵn sàng, chúng tôi cũng phải quyết định đi đến hôn nhân. Chỉ mong sau khi kết hôn, chúng tôi có thể sống bên nhau hạnh phúc.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức nhanh chóng gọn nhẹ. Sau khi xong việc, chồng đưa tôi về nhà rồi lại đi tiếp. Anh nói hẹn bạn bè uống rượu. Tôi đang có bầu, không tiện đi cùng. Thấy có lý nên tôi ở nhà, còn dặn chồng nhớ về sớm.
Chẳng biết chồng tôi đi đâu nhưng 11 giờ đêm vẫn chưa thấy về, gọi điện thì không được vì trước đó anh đã nhắn là điện thoại sắp hết pin. Tôi ở nhà một mình, đột nhiên lại thấy đau bụng và ra một chút máu. Sợ thai có vấn đề, tôi vội vàng gọi taxi vào viện gần nhà khám. Lúc ấy tôi chỉ đi một mình vì không muốn làm phiền bố mẹ lúc nửa đêm.
Để rồi vừa đặt chân đến khoa sản, tôi chết đứng khi chạm mặt chồng. Trước đó anh bảo đi uống với bạn, vậy mà chẳng hiểu sao lại uống trong khoa sản bệnh viện thế này? Thấy tôi, chồng vội vàng hỏi tại sao lại phải vào viện. Rồi anh phân trần rằng đang chuẩn bị đi chơi thì cô người yêu cũ nhắn tin. Cô ta nói mình chuẩn bị lâm bồn, chồng đi công tác xa, lại không gia đình bên cạnh. Nghĩ tội nghiệp nên chồng tôi quyết định sẽ đưa cô ta đi sinh con.
Trên đời này chắc chỉ có mình tôi là lâm vào cảnh oái oăm như thế. Đêm tân hôn đã phải một mình vào viện, còn chứng kiến chồng đưa người cũ đi sinh con. Với tôi, đó là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Kể cả không có ai bên cạnh, cô ta có thể nhờ bạn bè hoặc ai đó, đâu nhất thiết phải là chồng tôi? Có điều bây giờ bố mẹ hai bên đều khuyên tôi nghĩ đến con mà bỏ qua cho chồng. Xem như anh đang giúp một người qua đường xa lạ. Theo mọi người, tôi có nên coi đây chỉ là một việc nhỏ và bỏ qua cho chồng mình hay không?
(Xin giấu tên)
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự4 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự7 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự8 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự23 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.