- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sung sướng cưới được “soái ca” giàu đẹp, đêm tân hôn tôi rợn người sờ thấy làn da nhăn nheo
Mơ màng hé mắt thấy trong phòng tối om, tôi đưa tay ôm lấy người đàn ông đang cởi váy ngủ của mình vì tôi nghĩ chắc chắn đó là Thắng.
- Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới sập, tôi khóc nghẹn khi biết nguồn gốc chiếc giường
- Đêm tân hôn, thấy chồng hì hục hồi lâu, tôi bật điện lên thì chạm phải ánh mắt lúng túng và đầy lo sợ của anh
- Cưới 3 tuần rồi vẫn bị vợ trì hoãn tân hôn, tôi mượn cớ say rượu làm liều thì hoảng hốt thấy em khóc lóc chạy về mách mẹ
Tôi đã từng nghĩ mình là một người phụ nữ cực kỳ may mắn. Giữa lúc tôi khó khăn và hoảng loạn nhất đã có một người đàn ông chẳng khác gì hoàng tử bước ra từ cổ tích đến bên cho tôi chỗ dựa và yêu thương tôi hết lòng.
Bố mẹ chỉ sinh được tôi là đứa con gái duy nhất. Bố tôi là người ham mê cờ bạc, suốt những năm tháng qua chỉ có mình mẹ tôi làm lụng nuôi tôi khôn lớn. Cứ tưởng bố tôi già rồi sẽ bớt chơi bời. Ai ngờ tôi vừa ra trường đi làm chưa lâu thì ông về báo nợ con số lên đến 1 tỷ đồng.
Tôi và mẹ chết đứng không biết phải làm thế nào. Giữa lúc ấy mẹ tôi lại phát hiện bị ung thư thư dạ dày giai đoạn 1. Bệnh tình của bà có khả năng chữa khỏi nhưng vấn đề là tiền bạc ở đâu ra?
Tất cả gánh nặng ấy đổ lên đầu một mình tôi. Khi tôi lâm vào tuyệt vọng thì Thắng đã xuất hiện. Chúng tôi tình cờ chạm mặt trong 1 quán cafe. Thắng nói đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi biết cảnh ngộ của tôi, Thắng hào phóng đưa tôi 50 triệu chữa bệnh cho mẹ, sau đó còn cho tôi vay số tiền 1 tỷ để trả nợ cho bố.
Khi tôi lâm vào tuyệt vọng thì Thắng đã xuất hiện. (Ảnh minh họa)
Tôi sững sờ không thể tin nổi vào lòng tốt của anh. Nhưng tôi còn cách nào khác đâu là nhận tiền của Thắng? Tôi viết cho anh giấy nợ rồi hẹn sẽ trả dần cho Thắng.
Sau 4 tháng quen nhau,Thắng bất ngờ cầu hôn tôi. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối anh cả. Suốt thời gian qua, ngoài cho tôi vay số tiền khổng lồ kia thì Thắng còn thường xuyên tặng quà cáp đắt tiền và dẫn tôi đến ăn, chơi ở những nơi sang trọng. Tôi nghĩ chỉ có thể dùng từ “trúng số độc đắc” để hình dung niềm hạnh phúc của tôi khi có được Thắng.
Sau khi tôi nhận lời cầu hôn thì Thắng ngỏ ý rủ tôi qua đêm ở khách sạn. Thắng bảo đó sẽ là đêm tân hôn sớm của chúng tôi vì tôi đã nhận lời làm vợ anh. Tất nhiên tôi đồng ý. Chúng tôi sắp thành vợ chồng, với lại Thắng đợi tới hôm nay đã là quá tôn trọng tôi rồi.
Sau bữa tối lãng mạn, Thắng dẫn tôi vào phòng khách sạn. Anh giục tôi đi tắm rồi anh ra ngoài, nói có việc lát nữa sẽ quay lại. Vì trong bữa tối có uống vài ly rượu nên trong lúc chờ Thắng tôi đã ngủ thiếp đi. Đến khi có cảm giác ai đó chạm vào người mình thì tôi mới tỉnh giấc. Mơ màng hé mắt thấy trong phòng tối om, tôi đưa tay ôm lấy người đàn ông đang cởi váy ngủ của mình vì tôi nghĩ chắc chắn đó là Thắng.
Nhưng khi bàn tay tôi chạm vào làn da trần trụi của người đàn ông phía trên mình thì tôi lập tức hoảng sợ cùng cực. Đó là một làn da nhăn nheo của người già chứ không phải làn da săn chắc, láng mịn của người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai như Thắng.
Tôi sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh rồi đẩy kẻ lạ mặt kia ra. Tôi lao xuống bật điện và kinh hoàng khi nhìn thấy trong phòng khách sạn là một người đàn ông chắc phải đến 60 tuổi. Tôi định mở cửa chạy ra ngoài thì ông ta kéo tôi lại rồi ném lên giường.
Tôi sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh rồi đẩy kẻ lạ mặt kia ra. (Ảnh minh họa)
Ông ta nhìn xuống tôi, mỉm cười chậm rãi tiết lộ một bí mật động trời. Ông ta bảo thực ra Thắng chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty của ông ta. Một lần nhìn thấy tôi trên phố, ông ta đã thích và nhờ người điều tra về thân phận của tôi. Biết tôi đang khó khăn, ông ta đã thiết kế màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân.
Sợ tôi không chấp nhận, ông ta sai Thắng thay mình diễn kịch lừa dối tôi, đẩy tôi vào thế đã rồi. Tất nhiên tiền bạc Thắng chi cho tôi đều rút từ ví của ông ta. Đó cũng là lý do tại sao trong suốt thời gian quen nhau Thắng không chạm vào tôi, bởi vì thật sự là anh ta không dám.
Cuối cùng người đàn ông già nhưng là giám đốc công ty nơi Thắng làm việc đó cho tôi hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn trở thành vợ ông ta, tất cả nợ nần của tôi sẽ được xóa bỏ. Tôi thậm chí còn có cuộc sống thiếu phu nhân giàu có và sung sướng. Nếu tôi cự tuyệt thì phải thu xếp trả tiền cho ông ta.
Lúc ấy tôi không thể quyết định được ngay nên đã xin một tuần suy nghĩ. Hiện tại thời gian đã qua được 3 ngày nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết. Tôi không thể đi đâu kiếm ra số tiền ấy để trả cho ông ta cả. Lẽ nào tôi chỉ còn cách làm vợ người đàn ông nhiều tuổi hơn cả bố mình ấy?
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
Tâm sự3 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự14 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự16 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.