- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến nhà người chú giàu có để ăn tiệc tân gia, tôi nhận được phong bao đỏ, về nhà mở ra mà ngẩn người
Lần đầu nhìn thấy tôi cứ nghĩ chú sẽ đón tiếp hay mừng rỡ khi gặp tôi nhưng chú lại rất ngại ngùng khiến bản thân tôi vô cùng xấu hổ.
- Nhờ chị dâu tương lai mua giúp cân thịt lợn, tôi trả 200 nghìn, nào ngờ câu nói của chị làm tôi tối sầm mặt mũi
- Tôi không còn thiết sống nữa, vì đứa con trai duy nhất đã qua đời, nào ngờ chồng tôi an ủi vợ bằng tờ giấy xác nhận của bệnh viện
- Mẹ tôi ngỏ ý muốn cho con dâu 5 tỷ, không ngờ vợ tôi đáp trả bà bằng câu nói khiến cả nhà phẫn nộ
Tôi sinh ra trong gia đình không có điều kiện. Ngay từ nhỏ bố mẹ đã dặn tôi phải cố gắng học hành, chỉ có con đường học mới thay đổi được cuộc sống. Tôi cũng ghi nhớ nên luôn nỗ lực hết mình. Từ bé đến đại học, điểm số của tôi đều đạt loại khá. Đến khi ra trường, tôi mang trong mình nhiều mơ ước với tấm bằng đại học trên tay. Tôi mong mình có thể trụ lại thành phố xa hoa để có thể đi làm, kiếm tiền nuôi bố mẹ.
Nhưng số phận trớ trêu, tôi đi xin việc mãi không được, hoặc chỉ làm được ở đâu đó vài ba tháng lại thấy không phù hợp nên nghỉ làm. Lúc đó, tôi chản nản vô cùng, nghĩ bụng hay là trở về quê kiếm công việc nào đó, cũng gần bố mẹ lại không tốn nhiều chi phí như ở thành phố.
Ngày tôi trở về, bố mẹ ra đón với nụ cười yêu thương nhưng tôi lại cảm thấy nhói lòng. Nhiều năm qua ông bà cố gắng nuôi tôi khôn lớn, cho ăn học đầy đủ nhưng ra trường rồi vẫn chưa báo đáp được gì. Mẹ tâm sự: "Con không phải lo lắng, rồi từ từ tìm công việc phù hợp với mình là được".
Ở nhà được vài ngày thì tôi nghe mẹ kể, mẹ và chú em thất lạc cách đây mấy chục năm giờ đã tìm thấy nhau. Chú ở cách nhà tôi 50km, giờ chú giàu có lắm và đẳng cấp khác hẳn nhà tôi. Cuối tuần là nhà chú tổ chức tiệc khánh thành nhà mới nên mẹ bảo tôi thay mặt gia đình qua nhà chú, một phần cũng để người thân trong nhà biết nhau. Hơn nữa, bệnh khớp của mẹ tôi tái phát nên phải hạn chế đi lại, giờ tôi trưởng thành rồi, mẹ muốn tôi trở thành người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Theo lời mẹ, hôm đó, tôi hỏi thăm đến nhà người chú chưa từng gặp mặt. Lần đầu nhìn thấy chú tôi cứ nghĩ chú sẽ đón tiếp hay mừng rỡ khi gặp tôi nhưng chú lại rất ngại ngùng khiến bản thân tôi thấy xấu hổ. Bữa tiệc tân gia nhà chú có đông quan khách, chú chẳng có thời gian quan tâm đến tôi, chỉ hỏi han sơ qua rồi bảo ngồi vào bàn ăn uống.
Trong bữa tiệc, chú đứng lên phát biểu, tôi thấy chú có nhắc đến mẹ tôi với giọng nghẹn ngào, rằng đã tìm được người thân nhiều năm lưu lạc nơi đất khách quê người. Chú còn nói: "Cuộc đời tôi đến giờ mới cảm thấy có ý nghĩa". Tôi nghĩ, có thể với chú đó là niềm vui nhưng với gia đình tôi, bỗng nhiên gặp lại người chú giàu có, trong khi nhà tôi nghèo khó như thế nên cũng rất khó để hòa hợp với nhau.
Tôi vẫn còn nhớ, theo lẽ thường là đến ăn nhà mới ai cũng phải mừng phong bì nhưng lúc đó nhà tôi không có tiền, mẹ chỉ mua túi hoa quả bảo tôi mang đến. Đến khi xong bữa, tôi xin phép ra về thì chú không giữ lại mà đưa cho tôi một phong bao đỏ. Tôi không hiểu chú có ý gì nhưng cảm giác thật sự nhạt nhẽo dù là họ hàng thân thiết.
Về đến nhà, tôi thể hiện thái độ mệt mỏi vì đường xá xa xôi và lại không vui vẻ gì khiến mẹ lo lắng. Tôi kể với mẹ nhà chú biệt thự to, đông khách sang, cỗ bàn toàn sơn hào hảo vị rồi đưa cho mẹ phong bao chú gửi. Mẹ cầm món quà này với gương mặt khó chịu, sau đó bà đưa cho tôi mở ra. Đúng như dự đoán của tôi, đó không phải là tiền mà là một tờ giấy chú dặn: "Cháu gọi điện cho anh L theo số điện thoại...".
Hai mẹ con tôi ngớ người, hóa ra chú lại có một sự sắp đặt khác dành cho gia đình tôi. Hôm sau tôi gọi điện theo số ghi trên tờ giấy, một người đàn ông nghe máy, anh nói là thư ký của chú tôi. Anh còn đưa cho tôi hai sự lựa chọn một là nhận công việc, hai là nhận tiền để tự làm ăn sinh sống. Theo lời của anh, chú muốn giúp đỡ tôi để có tương lai tươi sáng.
Nghe xong, tôi mừng rỡ trong lòng, tôi nhanh chóng lựa chọn một công việc do chú sắp xếp. Chỉ sau 5 năm nỗ lực, tôi đã kiếm đủ tiền sửa sang nhà cửa và nuôi bố mẹ. Mối quan hệ của nhà tôi và chú ngày càng trở nên thân thiết. Đúng như người ta nói, đã là anh em ruột thịt dù xa cách bao lâu nhưng họ vẫn luôn dành cho người thân của mình một thứ tình cảm đặc biệt, người ngoài khó có được.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự15 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...