Đi làm xa về, thấy vợ bụng to bất thường tôi xây xẩm mặt mày truy hỏi, thế nhưng khi biết sự thật thì mặt tôi tối sầm lại

Về đến nhà, người đầu tiên tôi nhìn thấy đó là vợ tôi, mặt mũi cô ấy đâu có béo nhưng sao cái bụng lại to thế? Phải chăng trong thời gian tôi đi vắng vợ đã ăn ngủ với người đàn ông khác và có thai thế này?

Hơn một năm nay, tôi đi làm xa, Tết cũng không về nhà được. Ra giêng công ty đỡ việc, tôi mới có thể về thăm vợ con.

Về đến nhà, người đầu tiên tôi nhìn thấy đó là vợ tôi, mặt mũi cô ấy đâu có béo nhưng sao cái bụng lại to thế? Phải chăng trong thời gian tôi đi vắng vợ đã ăn ngủ với người đàn ông khác và có thai thế này?

Câu đầu tiên tôi nói với vợ là: “Cô ngủ với thằng nào? Nói nhanh đi đừng vòng vo, dối trá”. Thế nhưng cô ấy lại cười tít mắt, khẳng định chung thủy và chỉ yêu chồng thôi.

Tôi chỉ thẳng vào cái bụng to đùng, yêu cầu vợ giải thích. Thế là cô ấy lại cười phá lên nói bụng mỡ nên nó to thế đó, chứ bầu bí gì. Lời vợ nói làm tôi tức giận hơn, không hiểu cô ấy ăn uống kiểu gì mà lại béo thế?

Nhìn 2 đứa con chạy ra đón bố gầy như con cá mắm mà tôi trách vợ ăn hết phần của con sao?

Vợ bảo không có, kiếm được đồng tiền khó khăn lắm nên bữa cơm nào cũng chỉ có món ăn mặn với cơm rau. Các con không chịu ăn uống nên gầy đi, còn công việc của vợ vất vả nên bữa nào cũng phải ăn 3 – 4 bát cơm cho đỡ đói. Cũng do công việc ngồi nhiều nữa nên bụng cứ ngày một to ra thế.

Đi làm xa về, thấy vợ bụng to bất thường tôi xây xẩm mặt mày truy hỏi, thế nhưng khi biết sự thật thì mặt tôi tối sầm lại-1

Ảnh minh họa

Tôi là người đàn ông đẹp trai ngời ngời thế này, sao có thể sánh vai với cô vợ có cái bụng như bà bầu thế kia được? Tôi bảo sẽ cho tiền đi hút mỡ, không thể nhìn thấy vợ xấu xí thế được.

Ngay lập tức tôi đưa cho cô ấy 10 triệu, bảo cứ đi làm đẹp, thiếu bao nhiêu chồng sẽ cho thêm và vợ rất vui vẻ cầm tiền.

Thế nhưng những ngày sau vợ vẫn không chịu đi hút mỡ bụng mà nói bận việc, để khi nào thư thư đã.

Tôi được nghỉ phép có 2 tuần, không thể chờ đợi vợ được. Tôi bắt vợ xin nghỉ việc ít ngày để chồng chở đi làm đẹp.

Thấy tôi làm căng quá vợ đành thú thật là đã dùng tiền của tôi gửi tiết kiệm rồi. Cô ấy nói là sẽ tự tập thể dục giảm mỡ bụng, không muốn lãng phí tiền và rất sợ đau.

Với sự lười biếng của vợ, chắc càng tập thể dục bụng càng to ra. Tôi thật sự không biết phải thuyết phục vợ thế nào, để cô ấy bỏ cái bụng mỡ đi cho chồng con đẹp mặt đây?

 

 

Theo Công lý & xã hội

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/di-lam-xa-ve-thay-vo-bung-to-bat-thuong-toi-xay-xam-mat-may-truy-hoi-the-nhung-khi-biet-su-that-thi-mat-toi-toi-sam-lai-114870.html

mang thai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.