- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hết hơi mồi chài sếp vẫn công cốc, vợ anh mỉm cười ghé tai thủ thỉ bí mật không tưởng
Tôi câm nín không nói nên lời trước bí mật mà vợ Nam vừa tiết lộ. Từ đây soi lại tất cả những chuyện đã xảy ra thời gian qua, tôi nghĩ chỉ có điều đó mới có thể giải thích cho tất cả sự lạ lùng ở Nam.
- Xa nhà 5 tháng trở về, tôi đờ người nhìn rõ mặt người phụ nữ đứng dưới vòi hoa sen
- Qua đêm tân hôn, bố mẹ chồng "lột" sạch tiền vàng rồi đuổi chúng tôi ra ngoài ở riêng, một năm sau biết nguyên do mà tôi sốc
- Phát hiện bí mật động trời của bố chồng, tôi được thỏa thuận cho 2 tỷ để giữ kín mọi chuyện
Tôi mới vào công ty làm việc được 4 tháng nhưng đã bị vị sếp nam phong độ đẹp trai và rất mực tài hoa đốn gục. Anh ấy tên Nam, năm nay 38 tuổi, không còn trẻ nhưng đàn ông tuổi ấy mới thực sự chín về phong độ, tài năng và sự nghiệp.
Tôi là cô gái xinh đẹp quyến rũ, 25 tuổi trẻ trung mơn mởn. Dù biết Nam đã có vợ con đề huề nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ anh. Trong lòng hạ quyết tâm phải tranh giành anh bằng được, không thì trở thành phòng nhì của anh cũng là một ý kiến hay. Thật ra tôi chẳng ham hố gì vị trí chính thất, đầy trách nhiệm và gánh nặng mệt mỏi, làm bồ sướng hơn làm vợ gấp vạn lần!
Tôi là cô gái xinh đẹp quyến rũ, 25 tuổi trẻ trung mơn mởn. (Ảnh minh họa)
Nam cũng không khác gì những người đàn ông có tiền khác. Ngoài vợ, anh ấy vẫn có người phụ nữ khác bên ngoài. Đôi lần tôi bắt gặp gái lạ vào phòng làm việc của Nam, ở trong đó vài tiếng mới rời đi. Nhìn mấy cô ả õng ẹo, trang điểm đậm ấy chẳng có gì đẹp mà Nam cũng thích được. Nếu thay bằng tôi thì hẳn anh ấy phải si mê không còn lối về!
Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu lên kế hoạch tấn công Nam. Tôi bật đèn xanh và tán tỉnh anh ấy một cách đầy thông minh và duyên dáng. Những chiêu bài đó tôi luôn thành công với những đối tượng trước đó. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao đối với Nam thì nó hoàn toàn vô tác dụng. Anh ấy cứ trơ như đá, vững như kiềng, không hề bị sức hút của tôi làm ảnh hưởng.
Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến vợ Nam, đó là một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo, đã sinh cho Nam hai đứa con sinh đôi đáng yêu, khỏe mạnh.
Và rồi tình cờ thế nào tôi lại gặp chị ta ở quán cà phê, tôi đi cùng bạn còn chị ta cũng ngồi với người quen. Hẳn là chị ta có biết sự tồn tại của tôi, do đó khi tôi muốn được nói chuyện riêng thì chị ta lập tức đồng ý.
- Chị ơi em là cấp dưới của anh Nam…
- Chị biết rồi em ạ, còn biết em có ý đồ tán tỉnh anh ta nhưng lại không thành công. Chắc em thắc mắc lắm nhỉ, em xinh đẹp mỹ miều thế này cơ mà. Vậy chị sẽ làm người tốt nói rõ cho em nghe 1 lần nhé!
Tôi quá bất ngờ khi chị ta biết hết mọi chuyện giữa tôi và Nam. Hóa ra chị ta có bạn thân làm trong công ty của chúng tôi, vị trí ngang bằng với Nam. Hễ trên công ty có thông tin gì về chồng, chị ta cũng nhanh chóng nắm được. Vấn đề chị ra đưa ra đúng là điều mà tôi đau đáu bấy lâu nay.
- Em có biết thân phận những người phụ nữ mà anh ta qua lại không? Lý do em không lọt vào mắt anh ta vì em sinh ra vốn là phụ nữ… Còn những người phụ nữ kia là người chuyển giới nữ. Người đàn ông mà em si mê chỉ thích đàn ông thôi hoặc người chuyển giới!
Cũng may tôi gặp vợ Nam và được chị ta tốt bụng tiết lộ bí mật thật sự phía sau khá sớm. (Ảnh minh họa)
Tôi câm nín không nói nên lời trước bí mật mà vợ Nam vừa tiết lộ. Từ đây soi lại tất cả những chuyện đã xảy ra thời gian qua, tôi nghĩ chỉ có điều đó mới có thể giải thích cho tất cả sự lạ lùng ở Nam.
Nghe chị ta kể tôi mới biết hai đứa con chị ta sinh ra là nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Chị ta chấp nhận sống cuộc hôn nhân vỏ bọc như vậy với Nam, Chỉ cần anh ta thực hiện đủ vai trò làm bố và phối hợp cùng chị ta diễn kịch cặp vợ chồng chồng êm ấm. Còn lại phía sau mỗi người đều có mối quan hệ riêng của mình.
Cũng may tôi gặp vợ Nam và được chị ta tốt bụng tiết lộ bí mật thật sự phía sau khá sớm. Nếu không tôi còn mất thời gian và đau khổ với Nam thêm nhiều nữa.
Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tôi chưa phải chịu tổn thương, mất mát gì nhưng đây sẽ trở thành bài học nhớ đời cho tôi. Thôi tốt nhất đừng có nghĩ đến chuyện tranh giành gì cả, kiếm một người của riêng mình chẳng phải vui vẻ, hạnh phúc hơn biết bao nhiêu!
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự2 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự2 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự10 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!