- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hoảng hồn khi biết nguyên nhân chồng yêu chiều vợ như bà hoàng
Cuộc sống của tôi sau khi kết hôn thực sự rất viên mãn. Tôi được chồng yêu chiều, mẹ chồng quý, lại sinh được quý tử. Những tưởng tôi đã có được hạnh phúc vẹn tròn nhưng không phải.
- Sang thăm vợ cũ, lúc về em dúi cho chiếc cặp lồng, nhìn thứ bên trong tôi thẫn thờ
- Đỗ xe đợi vợ nhận hàng online, tôi giật thót khi thấy gã shipper lao vào tát vợ, rồi bàng hoàng khi anh ta tiết lộ bí mật
- 5 năm không gặp, tình cũ bất ngờ gọi điện cầu cứu đưa đi đẻ, lúc đứa bé chào đời cô ấy xin tôi nhận con với lý do xót xa
Cưới được chồng yêu chiều vợ, thành đạt, chỉn chu, có trách nhiệm, ai cũng khen tôi có số mệnh vàng mười, cuộc đời về sau sẽ sung sướng.
Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang ở nhà chăm con trai 4 tháng tuổi. Chồng hơn tôi 12 tuổi, anh làm chủ một doanh nghiệp xuất khẩu gạo, doanh thu khá lớn. Tôi chỉ là vợ hai của chồng. Vợ trước đã ở bên anh 8 năm nhưng hai người không có con nên đành chia tay. Nhiều người nói tôi là gái tân, lại đi làm lẽ của người khác thì sẽ thiệt thòi. Nhưng tôi đã chứng minh với họ rằng họ đã lầm.
Chồng rất yêu thương, nâng niu và trân trọng tôi. Anh không dùng lời lẽ hoa mỹ mà thường quan tâm tôi bằng cách mua đồ ăn cho tôi, nấu nướng cho tôi ăn hoặc giúp tôi dọn dẹp nhà.
Mẹ chồng tôi cũng là doanh nhân có tiếng, bà nổi tiếng tài giỏi, sắc sảo và khó chiều. Nhưng bà lại đối xử rất tốt với tôi. Có gì ngon, bà đều mua cho tôi ăn. Bà cũng không soi mói, xét nét tôi điều gì. Cuộc sống của tôi sau khi kết hôn thực sự rất mãn nguyện.
Ai cũng khen tôi tốt số, được gia đình chồng quý mến, chồng yêu chiều. (Ảnh minh họa)
Sau 2 tháng về nhà chồng, tôi mang bầu. Chồng tôi khuyên tôi nên ở nhà để dưỡng thai. Từ đó đến giờ, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Mẹ chồng thuê giúp việc lo nấu nướng cho tôi. Tôi muốn gì được nấy, cuộc sống chẳng kém gì bà hoàng.
Sau khi sinh con trai đầu lòng, tôi càng được gia đình chồng yêu chiều và quý mến. Hôm trước, nhân ngày sinh nhật, chồng tặng tôi một chiếc kiềng vàng, một chiếc lắc tay, 2 thứ khoảng 1 cây vàng. Không những thế, thỉnh thoảng anh còn chuyển cho tôi 5-10 triệu để tôi tiêu vặt.
Ai cũng khen tôi tốt số, được gia đình chồng quý mến, chồng yêu chiều. Nhưng tôi mới phát hiện ra, tất cả chỉ là ảo mộng, là một vở kịch mà tôi.
Đêm đó, con trai tôi quấy khóc nên tôi thức ru bé mãi. Đến 2 giờ sáng, tôi nghe thấy mẹ chồng tôi đang mắng chồng tôi ở ngoài cổng.
"Con đi đâu mà giờ này mới về? Con lại đến nhà con đàn bà đó phải không? Nếu cái Huyền (tôi) biết chuyện thì sẽ thế nào? Mẹ cấm con được đến nhà nó lần nữa nhé!"
"Mẹ, đó là chuyện riêng của con. Mẹ kệ con đi. Con đã lấy vợ, sinh cháu cho mẹ rồi còn gì. Mẹ đừng can thiệp vào chuyện riêng của con nữa!"
Vừa nghe chuyện, tôi vừa nhớ lại chồng tôi nói với tôi anh qua nhà anh họ ngủ để sáng mai nhập chuyến hàng sớm. Vậy mà đến 2 giờ sáng anh lại trở về nhà. Thực ra anh đã đi đâu? Người đàn bà mẹ chồng tôi nhắc đến là ai?
Tôi nghĩ rằng chồng đã phụ bạc, gian dối tôi nên hỏi chuyện này với chồng. Thú thật, chồng chỉ chuyển tiền, mua vàng bạc, hột xoàn cho tôi nhưng sau khi tôi mang bầu, anh không chạm vào tôi dù chỉ một chút. Anh chưa bao giờ âu yếm, đầu ấp tay gối với tôi. Tôi nghĩ do anh lo cho cái thai trong bụng tôi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Tôi mang chuyện này nói hết với chồng. Ban đầu, chồng tôi chối đây đẩy. Nhưng khi tôi dọa sẽ đến nói chuyện với mẹ chồng. Anh đành thú nhận tất cả. Anh nói dù đã cưới tôi nhưng anh không quên được Thúy- vợ cũ của anh. 2 người yêu nhau 7 năm mới cưới, 8 năm là vợ chồng. Chị mắc bệnh hiểm nghèo nên không thể sinh con. Mẹ chồng tôi vì chuyện đó mà nhất quyết chia rẽ hai người, ép anh ly hôn.
Hóa ra sự yêu chiều của chồng chỉ là giả dối. Anh không quên được Thúy- vợ cũ của anh. (Ảnh minh họa)
Anh lấy tôi là do sự mai mối, sắp xếp của mẹ. Anh không yêu tôi thật lòng. Anh xin phép tôi cho anh được qua lại với vợ cũ. Tiền bạc trong nhà anh sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ. Nếu sau này con lớn, tôi muốn đi tìm hạnh phúc thì anh sẵn sàng để tôi đi. Giờ anh chỉ có cách tặng tiền và vàng để bù đắp cho tôi thôi.
Nghe chồng nói vậy, tôi chỉ biết lặng người đi. Hóa ra, tôi cũng chỉ là con rối trong vở kịch của họ. Ôm con trai trong lòng, nước mắt tôi rơi không ngừng. Giờ tôi biết phải làm sao? Tiếp tục sống trong ngôi nhà lạnh lẽo này hay từ bỏ cuộc sống giàu sang để tìm hạnh phúc cho riêng mình?
Theo Dân Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự3 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự3 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự11 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!