- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hôm đám cưới, con riêng của mẹ kế khóc đòi lấy chồng tôi, 3 ngày sau tôi quyết định trao chồng cho em
Đám cưới đang tổ chức long trọng trên sân khấu thì con riêng của mẹ kế bỗng chạy lên nói những điều lạ. Nhưng vì những lời nói này mà 3 ngày sau tôi quyết định trao chồng cho em.
- Làm lụng vất vả ba năm mới mua được một căn nhà, trong bữa tối tân gia bị mẹ chồng hất tung cả rượu vào người nhưng tôi không hề tức giận vì...
- Bị mẹ chồng ném cho 700 triệu rồi đuổi đi, tôi chỉ cười dù sao chồng mình cũng không phải là đàn ông đích thực
- Đưa hết lương cho vợ giữ nhưng lúc em trai ốm mượn tiền điều trị vợ lại ú ớ trao cho tôi 2 tờ giấy bạc tỷ này
Mẹ mất được một thời gian thì bố tôi tái hôn với cô hàng xóm. Mẹ kế cũng góa chồng nhưng đã có một đứa con gái kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi về ở với nhau rất vui vẻ và hòa thuận. Dù không cùng máu mủ nhưng tôi và con riêng của mẹ kế hầu như không bao giờ nảy sinh mâu thuẫn.
Lớn lên, vì chăm chỉ, học hành đàng hoàng nên tôi có công ăn việc làm tử tế. Nhưng con riêng của mẹ kế thì học kém nên chỉ hết cấp 3 là con bé ở nhà làm công nhân. Mẹ kế lo cho con riêng nên luôn thúc giục chuyện cưới xin, rồi nhờ người mai mối. Theo sự giới thiệu của bà cô trong họ, tôi đưa con riêng của mẹ kế đi gặp mặt Lâm. Không ngờ, khi cả 3 chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì anh lại tỏ ra thích tôi.
Kể từ lần đó, anh xin số điện thoại của tôi rồi thường xuyên liên lạc. Anh nói, có ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Vì chuyện này mà tôi cũng khó xử lắm nhưng bố mẹ nói rằng, là chị em với nhau thì ai cũng được. Hơn nữa, tôi nghĩ trước đó, Lâm và con riêng của mẹ kế cũng chưa hề biết gì về nhau, không có mối quan hệ ràng buộc nào thì cũng chẳng sao. Còn con riêng của mẹ kế không nói gì nhưng vẻ mặt có phần không vui.
Tôi và Lâm qua lại khoảng 6 tháng thì chính thức ra mắt họ hàng hai bên. Anh là người hiền lành, ân cần và chu đáo. Những ngày lễ, anh không bao giờ quên tặng quà cho tôi và bố mẹ nên khi được cầu hôn, tôi đồng ý ngay.
Ngày đám cưới, chúng tôi tổ chức ở một khách sạn lớn trong thành phố. Nhưng khi đang bắt đầu trao nhẫn cưới thì bỗng dưng con riêng của mẹ kế ở đâu chạy lên sân khấu. Con bé mặt đỏ phừng phừng như vừa uống rượu rồi khóc nói rằng: "Sao chị lại cướp bồ của em? Từ trước đến giờ chị lúc nào cũng giỏi giang hơn em, tại sao lại bất công như vậy?".
Toàn bộ họ hàng hai bên xôn xao, mẹ kế vội chạy lại đưa con đi chỗ khác. Con riêng của mẹ kế còn nói lời phũ phàng: "Sao mẹ lại đẩy con? Chỉ vì mẹ bảo dành tiền cho chị ấy vào đại học mà con không được ăn học đầy đủ. Mẹ không xứng làm mẹ chút nào!". Những lời nói của con bé làm mẹ kế rơi nước mắt nhưng bà vẫn cố lôi em đi để chúng tôi tổ chức hôn lễ suôn sẻ.
Lúc đi rồi con riêng của mẹ kế còn nói với lại: "Anh ấy là bạn trai em mà, bọn em đã có tình cảm với nhau...". Tôi giật mình vì những lời nói đó nhưng nghĩ bụng để đám cưới xong xuôi rồi tìm hiểu sau. Sau đám cưới về nhà, tôi lập tức hỏi chồng cho ra nhẽ.
Chồng tôi thú nhận rằng, sau buổi gặp gỡ lần đầu cả 3 người, con riêng của mẹ kế có gọi chồng tôi đi nhậu. Không ngờ buổi tối hôm đó vì uống quá nhiều nên hai người đã đi quá giới hạn. Chồng nói rằng cảm thấy có lỗi với tôi và mong tha thứ nhưng anh khăng khăng rằng, đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, là "tai nạn" chứ người anh yêu thực sự là tôi.
Nghe xong câu chuyện mà tôi như trên trời rơi xuống đất, người đàn ông của tôi lại ngủ với con của mẹ kế. Tôi suy nghĩ suốt 3 ngày, thấy chuyện này không thể chấp nhận được nên đành làm đơn ly hôn và muốn giao anh lại cho em gái. Nhưng chồng tôi cứ năn nỉ kiếp này chỉ yêu mình tôi thôi. Giờ tôi không biết tính làm sao, tôi làm như vậy có đúng không?
(minhhong...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự10 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự14 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.