- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hùng hổ đi đánh ghen cùng bạn thân, tôi chết đứng khi thấy mặt cô gái đang ngồi trong khách sạn
Khi bạn tôi đang sa sả mắng kẻ thứ ba thì tôi đứng như trời trồng vì quá bất ngờ. Cô gái ấy cũng tái mặt, cúi xuống tránh né.
- Chồng đột nhiên có sở thích trồng hoa, ngày nào đi làm về cũng ra ngắm rất lâu, một lần tôi xới đất lên thì sững sờ khi thấy thứ bên dưới
- Cắm cả sổ đỏ cho vợ sắp cưới đi thẩm mỹ, lúc lột xác xinh đẹp em lại đền ơn tôi bằng món quà cay đắng này
- Hãnh diện đưa bố đến gặp gia đình bạn trai, tôi sững sờ khi ông chỉ hỏi một câu đã vạch trần ra sự gian dối bấy lâu của cả nhà họ
Tôi và em chồng không hợp tính nhau. Em chồng tôi tính tình kiêu căng, ngạn mạn và đanh đá, chua ngoa. Mỗi khi có chuyện không hài lòng, em ấy đều lớn tiếng quát mắng cả chị dâu mà không một chút kiêng nể. Ban đầu tôi còn cố nhịn vì là dâu mới nhưng sau thì tôi cũng "chiến lại". Thế là mâu thuẫn giữa chúng tôi lên đến đỉnh điểm, tôi buộc chồng hoặc là ly hôn hoặc là phải chuyển ra ngoài ở riêng. Bố mẹ chồng tôi cũng chán ngán tận cổ mỗi khi thấy chúng tôi tranh cãi nên cho ngay tôi 200 triệu để xây nhà riêng.
Mỗi tuần, tôi về nhà chồng một lần vào cuối tuần. Dù thế, tôi và em chồng vẫn không sao hòa hợp được. Em ấy làm ở công ty nước ngoài, tiền bạc rủng rỉnh nhưng lại có những tư tưởng quá phóng khoáng nên chưa có chồng. Nói thật, nhiều khi tôi chỉ mong em chồng lấy chồng rồi theo chồng cho tôi được nhờ.
Tôi có một cô bạn thân rất thân. Chúng tôi chơi với nhau từ thời mẫu giáo đến tận bây giờ nên chẳng khác gì chị em. Trong khi tôi lấy chồng bình thường thì cô ấy lấy được chồng giàu, có cuộc sống sung sướng như bà hoàng. Nhưng mới đây, cô ấy gọi điện cho tôi, hùng hổ kêu tôi đi bắt gian cùng cô ấy. Cô ấy theo dõi định vị của chồng thì thấy anh ta đang ở khách sạn. Thương bạn và lo lắng bạn vì tức giận mà có những hành động quá khích nên tôi đi theo.
Đến khách sạn, chúng tôi thuê một phòng và lần mò đi tìm căn phòng mà chồng bạn thân đang ở. Vì ban ngày nên khách sạn khá vắng, chỉ đi một vòng chúng tôi đã tìm thấy căn phòng đó. Không ngờ cửa phòng vừa mở ra, tôi đã chết đứng khi thấy cô gái đang trong phòng. Đó chính là em chồng tôi. Còn người đàn ông mặt xanh như tàu lá đứng bên cạnh chính là chồng của bạn thân tôi. Tôi sốc đến đơ người, chẳng biết phải làm gì nữa. Bạn thân tôi sa sả mắng kẻ thứ ba, còn tôi đứng sững như bị chôn chân xuống đất.
Sau khi mắng chửi xong, cô bạn thân tôi tuyên bố sẽ ly hôn rồi bỏ về trong giận dữ và nước mắt. Cô ấy nói đánh kẻ thứ ba chỉ làm bẩn tay cô ấy thôi nên cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Chỉ là bạn thân nói gì thì nói, trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn là hình ảnh cô em chồng mình.
Em chồng nhắn tin van xin tôi đừng tiết lộ cho ai biết chuyện cô ấy đã làm. Nhưng tôi lại bực bội và thương cảm cho bạn mình. Theo mọi người, tôi có nên kể hết mọi chuyện cho bố mẹ chồng nghe để họ dạy lại con gái không?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự2 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự6 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự22 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự22 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".