- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khinh nhà chồng quê mùa vừa nghèo vừa bẩn, vợ đưa con về ngoại ở cữ nhưng lúc thấy em dâu đăng thứ này lên mạng thì tiếc hùi hụi
Sốc trước những thứ em dâu khoe khi về nội ở cữ, vợ tôi ngồi ngẩn người tiếc của rồi lại than trách nhà chồng.
- Chị dâu vừa nghèo vừa xấu nhưng mẹ chồng lại cưng chiều vô đối, tôi sững sờ khi khám phá ra bí mật sâu xa
- Ngày cưới, bố mẹ tôi bảo “phải muối mặt” vì con rể vừa nghèo vừa xấu nhưng 3 năm sau nhìn tôi mà ai cũng ghen tị với ông bà
- Mẹ chồng quê mùa nhất định đòi lên ở cùng, 2 năm sau tôi cay mắt cảm ơn bà
Vợ tôi là người thành phố, gia đình cũng bình thường nhưng là con một nên được bố mẹ chiều từ nhỏ. Cũng vì thế cô ấy rất lười làm việc nhà và sợ bẩn khủng khiếp. Tôi là trai quê, bố mẹ làm nông, ngày mùa thì thóc lúa phơi đầy sân, gà vịt, lợn cũng nuôi thành ra vợ tôi rất sợ về quê chồng. Em luôn chê nhà chồng bẩn, hôi tanh khiến em buồn nôn khó chịu. Đó cũng là lý do một năm vợ mới về nội được một lần, mỗi lần không quá hai ngày.
Hai vợ chồng tôi làm việc trên Hà Nội, hiện đang ở nhà thuê nhưng cũng rộng rãi sạch sẽ. Việc nhà chủ yếu do tôi làm, vợ thi thoảng mới dọn dẹp, phơi đồ. Riêng khoản nấu ăn thì em không đụng, nếu vợ nấu là y rằng chẳng ăn nổi món gì cả. Đợt này vợ có bầu, cô ấy gầy yếu nên tôi cũng chiều chẳng bắt vợ làm gì. Thôi thì cô ấy cứ dưỡng thai cho tốt. Nhiều người nói tôi chiều vợ quá sinh hư, nhưng tôi mặc kệ, vợ mình chứ vợ ai mà không chiều.
(Ảnh minh họa)
Vợ đẻ, mẹ tôi lên chăm vài hôm thì về quê nhưng vợ tỏ ra khó chịu, không cho bà đụng vào cháu. Cô ấy ở trên đây nửa tháng thì tôi khuyên em về nội ở cữ để bố mẹ chăm sóc cho tiện nhưng vợ gạt phắt lời đề nghị của tôi mà bảo: "Nhà anh bẩn lắm, giờ đang mùa gặt em không về đâu. Ở đó nghèo kiểu gì ngày nào cũng ăn cơm cữ với lạc? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi. Em sẽ về ngoại!".
Vẫn lý do chê nhà nội bẩn và nghèo, chuyện ăn uống sẽ kham khổ, thiếu thốn, vợ tôi đòi về ngoại. Tôi không đồng ý bắt cô ấy phải về nội ít nhất một tháng rồi đi đâu thì đi. Ai đời lại coi thường nhà nội như thế. Vợ về đó, bố mẹ tôi cơm bưng nước rót tận nơi còn than trách gì chứ? Vậy mà cô ấy không biết điều, lúc nào cũng chê bẩn, sợ cái mùi nhà quê.
Không đồng ý cho vợ về ngoại, vậy mà tôi đi làm cô ấy tranh thủ bắt taxi về quê ngoại trốn luôn. Tôi giận, cãi nhau qua điện thoại với cô ấy nhưng vợ vẫn quả quyết không về. Bố mẹ thì mong cháu, hỏi tôi bao giờ đưa con về quê chơi tôi chỉ biết ậm ừ trả lời bâng quơ cho xong, tôi sợ bố mẹ biết chuyện sẽ giận vợ tôi lâu dài mất.
Vợ mới sinh, con lại nhỏ nên tôi chẳng dám giận lâu nên hơn một tuần sau đã làm lành và về quê ngoại chơi với hai mẹ con. Bà ngoại dạo này bận đi buôn bán thành ra vợ tôi ở nhà tự lo cơm nước, trông cháu. Về đây cô ấy một mình làm tất cả, tôi khuyên cô ấy về nội nhưng vợ vẫn không chịu. Cho đến tối vợ lên mạng, thấy em dâu (vợ em trai tôi) đăng hình ảnh bát gà hầm cùng chiếc phong bì 10 triệu lên mạng với dòng chú thích: "Ở cữ, mẹ chồng em chỉ chăm thế thôi. Ông bà cho cháu nhiều tiền thế này cháu được uống sữa no rồi".
Thấy vậy, vợ liền tị nạnh với em dâu nói với tôi rằng bố mẹ chồng chiều em dâu, không quan tâm đến cháu nội đích tôn. Tôi bực mà quát vợ: "Không phải em chê nhà anh nghèo, bẩn đấy sao? Em dâu về ở cữ được bố mẹ chăm thì lại tị nạnh, tiếc cái gì chứ?". Vợ im lặng nhưng cũng tỏ ra khó chịu, bực bội vì bố mẹ chồng không cho cháu cái gì.
(Ảnh minh họa)
Gọi điện hỏi thăm bố, tôi mới hay ông bà mới bán đàn lợn được hơn 30 triệu nên cho cháu 10 triệu. Bố kể lần trước gọi điện bảo vợ tôi đưa con về chơi với ông bà, vợ tôi buột miệng nói: "Con về sợ cháu không được ăn ở đúng vệ sinh, con không về đâu". Ông bà giận từ lần đó mà không gọi điện gì nữa, có chút tiền bán lợn cho con dâu thứ vì thím biết điều, không bao giờ chê bai gì bố mẹ dù cũng là người thành phố, sạch sẽ.
Chuyện xảy ra như vậy vợ giấu tôi, bố mẹ cũng giận không kể. Tôi bực vợ mà bắt cô ấy khăn gói về nội trước là xin lỗi bố mẹ vì thái độ và suy nghĩ không đúng của cô ấy, sau là để ông bà gần cháu. Thế nhưng vợ tôi quả quyết không chịu nhận sai, nói bố mẹ tôi quá đáng thiên vị con của em chồng mà không đoái hoài gì đến cháu lớn. Vợ thỏa thuận nếu ông bà cho cháu gấp đôi số tiền cho con của em dâu cô ấy mới về.
Nghe vợ mặc cả như vậy tôi thực sự sốc, cô ấy đã báo hiếu được bố mẹ chồng cái gì chưa mà cứ đòi ông bà phải cho cô ấy nhiều hơn em dâu. Em dâu tôi là đứa biết điều, tử tế và ngoan hiền nên những thứ nó nhận được từ nhà chồng chẳng có gì bàn cãi. Còn vợ tôi, cô ấy lúc nào cũng tị nạnh, nghĩ xấu về nhà chồng thì làm sao tôi có thể chịu đựng được mãi. Hay là do tôi chiều cô ấy quá, cô ấy thành hư? Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự15 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...