- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng tên trong cuốn sổ đỏ của nhà chị gái
Không muốn chị gái bị thiệt thòi trước anh rể giỏi giang, tôi khuyên chị ấy nên lập quỹ đen.
Chị gái sinh con đầu lòng đã được 3 tháng, do bận công việc quá, chủ nhật vừa rồi tôi mới đến thăm và ở lại chơi hai ngày. Trong thời gian ở lại chơi, tôi biết anh rể đối xử rất tốt với chị tôi.
Sau khi sinh con, chị tôi không còn xinh đẹp như thời con gái. Chị chấp nhận ở nhà nội trợ và sẽ sinh liên tiếp 2 đứa con nữa. Chị không có ý định quay trở lại làm việc, lúc nào cũng chỉ muốn ở nhà là hậu phương vững chắc để anh rể yên tâm đi làm.
Chị bảo anh rể kiếm mỗi tháng hơn 60 triệu, đưa cho chị gần hết, thế nên chị phải có trách nhiệm lo toan cho gia đình. Chị bảo lấy được người chồng tốt nên chị phải sống sao để anh ấy luôn tin tưởng.
Anh rể kiếm được nhiều tiền, bên ngoài có nhiều cám dỗ. Chị gái ở nhà nội trợ, ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc bù xù. Lâu ngày anh rể sẽ chán, rồi hắt hủi mẹ con chị tôi. Thế nên tôi đã khuyên chị nên lập quỹ đen để phòng thân, đừng báo cáo số tiền tiết kiệm được mỗi tháng cho anh rể biết.
Thế nhưng chị gái nói yêu chồng thật lòng, với lại anh ấy rất tốt với gia đình nên cả đời này chị sẽ không nói dối chồng nửa lời. Để chứng minh anh rể là người tốt, chị đã đưa ra một cuốn sổ đỏ cho tôi xem.
Tôi sửng sốt khi thấy cuốn sổ đỏ đứng tên chị tôi. Thấy tôi ngơ ngác sững sờ, chị gái nhẹ nhàng giải thích. Ngôi nhà là một nửa tiền của bố mẹ chồng cho và một nửa của anh rể.
Hôm chị sinh con, đích thân mẹ chồng đưa tặng chị cuốn sổ này. Khi chị kinh ngạc thì mẹ chồng nói: "Con đã sinh cho bố mẹ đứa cháu đáng yêu, mẹ có món quà này tặng con".
Khi chị tôi không dám nhận thì anh rể nói là chị cứ cầm lấy và yên tâm ở nhà chăm sóc các con. Chị bảo may mắn lấy được người chồng tốt thế, sao có thể sống hai lòng được chứ?
Anh rể tôi đúng là tốt thật nhưng tôi vẫn mong chị gái nên có quỹ riêng để tự chủ lúc khó khăn, muốn mua gì cũng không phải báo cáo với chồng. Theo mọi người điều tôi khuyên chị gái có đúng không?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự14 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự15 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự22 giờ trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.