- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần đầu về ra mắt, tôi lỡ làm cháu người yêu khóc, mẹ chồng tương lai liền kéo tay đuổi tôi ra khỏi nhà
Tôi và bạn trai là bạn cùng trường đại học nhưng khác lớp. Trong một đợt thực tập, chúng tôi đã gặp gỡ và quen nhau.
- Vì không sinh được con trai nên mẹ chồng ép tôi ly hôn, đến khi bà mất, vợ chồng tôi mới được đoàn tụ
- Chị chồng mượn nhà cho con gái ở học đại học, tôi từ chối liền bị mẹ chồng chỉ trích “không đồng ý thì ly hôn đi”
- Em trai chồng chuẩn bị lấy vợ, mẹ chồng đưa ra đề nghị vô lý khiến tôi tức nghẹn họng
Tỷ lệ nam và nữ trong các chuyên ngành chúng tôi học lúc đó rất trái ngược, nữ nhiều hơn nam, vì vậy một số nam sinh trong lớp được gọi là "mì chính cánh" và luôn được các bạn gái quan tâm. Người yêu tôi cũng được khá nhiều bạn gái xinh đẹp để ý, thậm chí tỏ tình nhưng anh luôn lạnh lùng từ chối càng khiến nữ sinh chúng tôi xôn xao bàn tán.
Thế rồi trong một cuộc tán gẫu với bạn bè, tôi bị những người bạn cùng phòng xúi giục theo đuổi chồng, họ còn cá rằng tôi sẽ không bao giờ được chàng để ý khiến tôi càng hiếu thắng muốn chinh phục và chứng tỏ. Vậy là tôi đã lên một loạt kế hoạch rất cẩn thận và kiên trì thực hiện từng bước một, cuối cùng anh cũng "đổ gục" làm tôi vừa tự hào vừa hạnh phúc.
Sau này yêu nhau một thời gian tôi mới biết, thực ra điều kiện gia đình anh không tốt lắm, theo anh tâm sự thì mẹ chồng tương lai không biết buôn bán mà chỉ trồng rau, nuôi gà vịt để bán lấy tiền nuôi anh ăn học. Vì thế, người yêu tôi đã phải bươn chả từ sớm, anh luôn cố gắng học thật giỏi để dành học bổng, hơn nữa còn làm thêm để đỡ đần mẹ.
Tôi vốn ngưỡng mộ những chàng trai siêng năng và tự lập, nên nghe anh kể thì càng yêu thương và trân trọng anh hơn. Trong suốt thời gian hẹn hò, tôi thường không tiêu tiền của người yêu, thậm chí lần nào đi ăn tôi cũng tranh trả tiền. Người yêu tôi có một chị gái, hơn anh 7 tuổi, nhưng vì nhà nghèo nên chị mãi không lấy chồng. Khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn thì con của chị mới được 2 tuổi.
Sau khi tốt nghiệp, người yêu tôi quyết định ở lại thành phố lập nghiệp và phát triển, rồi lấy vợ. Bố mẹ tôi vốn sợ con gái lấy chồng xa nhà thiệt thòi nên rất ủng hộ, họ còn giúp anh tìm việc và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên có một sự cố xảy ra giữa tôi và mẹ chồng tương lai, khiến tôi rất bối rối.
Lần đầu tiên về quê người yêu ra mắt mẹ chồng tương lai, tôi rất căng thẳng và dù đã cố thận trọng vẫn xảy ra sơ suất. Mẹ anh nói tiếng địa phương rất khó nghe, nhiều câu tôi không nghe rõ không hiểu nên chỉ biết im lặng, Khi người yêu tôi chạy đi có việc tôi ngồi ở phòng khách chơi với con của chị gái anh cho đỡ ngại.
Đứa nhỏ này tướng mạo rất đáng yêu nhưng có vẻ bướng bỉnh và không thân thiện cho lắm. Dù tôi ngồi đó nhưng nó không thèm để ý, chỉ chăm chú nghịch đồ chơi. Để làm quen và lấy lòng thằng nhỏ, tôi đã cố gắng hỏi han, pha trò cho nó cười nhưng nó vẫn lạnh lùng. Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách là cố tình ăn bánh quy của thằng bé, nếu nó phản ứng thì tôi sẽ đưa nó đến siêu thị để mua thêm nhiều món nó thích hơn, như vậy 2 cô cháu sẽ sẽ có tương tác.
Thế nhưng không ngờ rằng khi tôi đang cố tình ăn bánh quy thật ngon lành thì thằng bé khóc thét lên khiến tôi lúng túng. Mẹ người yêu đang bận trong bếp nghe tiếng cháu khóc liền chạy ra ngay, thằng bé vẫn vừa khóc vừa chỉ vào mặt tôi nói gì đó, bà dỗ dành nó nhưng 2 bà cháu nói tiếng địa phương tôi không hiểu mấy, chỉ đoán là phàn nàn liên quan đến tôi.
Tôi đã cố giải thích nhưng dường như mẹ chồng tương lai không để tâm, bà cầm tay kéo tôi ra khỏi nhà và ngay lập tức đóng sầm cửa lại khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi sốc vì bị đuổi ra ngoài một cách mơ hồ. Dù sau đó người yêu tôi về đã nói rằng mẹ anh làm vậy chỉ là để thằng bé yên lòng không khóc lóc nữa nhưng tôi vẫn lăn tăn mãi.
Bây giờ mới chân ướt chân ráo về ra mắt mà mà mẹ chồng tương lai chỉ vì một đứa trẻ mà có thể đối xử với tôi như thế này, nếu sau này có chuyện gì xảy ra nữa thì sao? Tôi chưa dám kể với bố mẹ tôi chuyện này, sợ họ ác cảm rồi phản đối chúng tôi kết hôn nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Tôi thực sự không dám đoán chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Liệu cuộc sống sau này của tôi có bất hạnh vì người mẹ chồng này không?
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự16 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự22 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...