- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần nào chị gái về nhà cũng chỉ ở một lúc rồi vội vã ra về, nguyên nhân thật sự khiến cả nhà tôi vô cùng đau lòng
Tuần trước tôi cho con về nhà ngoại nghỉ hè, chị gái đưa con đến chơi. Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, bất ngờ chị ấy nhìn lên đồng hồ và giật bắn mình. Sau đó chị vội ăn vài miếng cơm, còn cháu mải chơi chưa ăn miếng nào, vậy mà chị đã vội vã bỏ về.
- Đang ngồi ăn cơm với mẹ chồng, bà bỗng nổi trận lôi đình kéo tôi đi đến một nơi bất ngờ
- Chồng đêm nào cũng nhận thay bỉm cho con, tôi để anh làm hết mà không hay bí mật đằng sau chiếc bỉm ướt đẫm
- Sau đêm mặn nồng với bạn gái trong nhà nghỉ, sáng ra đọc được tin nhắn giữa em và mẹ đẻ mà tôi run lẩy bẩy trước một bí mật tày đình
Chị gái tôi xinh xắn lấy được người chồng rất xứng đôi, công việc của anh chị cũng rất ổn định. Dường như có những gì tốt đẹp nhất đều thuộc về chị, nhưng không vì thế mà tôi thấy ghen tị, ngược lại tôi luôn yêu thương chị.
Tôi lấy chồng xa nhà, mỗi năm về chơi được vài lần. Còn chị gái tôi lấy chồng cách nhà khoảng 7 cây số. Chị em ít khi gặp nhau, vậy mà lần nào đến nhà ngoại chơi chị cũng vội vàng về.
Mỗi lần hỏi chị về gia đình, chị luôn nói nhà chồng đối xử rất tốt. Tôi nghi ngờ những gì chị nói, phải chăng chị đang giấu giếm tình cảnh hiện tại?
Tuần trước tôi cho con về nhà ngoại nghỉ hè, chị gái đưa con đến chơi. Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, bất ngờ chị ấy nhìn lên đồng hồ và giật bắn mình. Sau đó chị vội ăn vài miếng cơm, còn cháu mải chơi chưa ăn miếng nào, vậy mà chị đã vội vã bỏ về.
Không thể nhịn được nữa, tôi hỏi cuộc sống của chị ở nhà chồng: “Chị sống ở đó khổ lắm phải không? Nếu không chịu nổi nữa thì về sống với bố mẹ chị ạ?”. Tôi chưa nói hết câu chị đã ôm chặt lấy tôi mà khóc nức nở: “Chị khổ quá em ơi”.
Ảnh minh họa
Chị tâm sự, rằng lấy nhau được 3 năm rồi mà chưa ngày nào chị cảm thấy hạnh phúc. Cứ ngỡ lấy được chồng đẹp trai biết kiếm tiền thì cuộc sống sẽ êm ấm. Nào ngờ anh ấy lại là người nghe lời bố mẹ, không chịu ra ngoài ở riêng. Mỗi khi chị bị bố mẹ mắng chửi thì chồng không bao giờ đứng ra bảo vệ lấy một câu.
Từ khi lấy chồng chị không thể ăn mặc theo ý mình, không có người bạn nào đến nhà, mỗi lần về nhà ngoại chỉ có thể chơi được hơn 2 tiếng là phải về, thậm chí việc ăn nói cũng bị kiểm soát. Có lần chị cãi lại bị cả nhà mắng chửi là nói láo, mất dạy và phải quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng. Sau lần đó, chị sống theo kiểu nhẫn nhịn chịu đựng cho cuộc sống dễ thở. Chị ôm chặt tôi nói là sống không phải chính mình mệt mỏi vô cùng.
Cả nhà tôi khuyên chị nếu họ không cho ra ở riêng thì hãy chia tay về sống với bố mẹ cho hạnh phúc. Nhưng chị nói là vẫn còn rất yêu chồng, không muốn rời bỏ anh ấy. Chỉ vì yêu chồng mà chị tôi không dám sống là chính mình. Luôn nhẫn nhịn để rồi bị nhà chồng bắt nạt.
Theo mọi người phải làm sao thì chị gái tôi có cuộc sống tốt hơn đây?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự1 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự17 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự17 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự17 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!