- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy nhau 3 năm không có bầu liền bị nhà chồng ép ly hôn, ai ngờ chồng quỳ xuống van xin tôi đừng sinh con
Yên ắng được một thời gian thì mẹ chồng lại tiếp tục gây áp lực với tôi. Lúc này, trong lòng tôi cũng muốn sinh con.
Tôi và chồng tôi lấy nhau sau khi trải qua ba năm yêu thương ngọt ngào. Sức khỏe của tôi không được tốt, từ nhỏ đã hay ốm yếu. Lúc mới yêu tôi không giấu diếm, đã tâm sự thật điều này nhưng anh vẫn hết lòng yêu tôi. Đến lúc nói chuyện cưới xin, gia đình anh bằng mọi cách cản trở, thậm chí còn bảo cắt đứt quan hệ. Cuối cùng, anh phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được bố mẹ đồng ý chuyện kết hôn.
Sau khi kết hôn, chúng tôi ở riêng, mối quan hệ vợ chồng rất tốt. Nhưng chồng nói rằng, anh không muốn có con sớm, để thêm ít năm nữa khi sự nghiệp thành công rồi tính. Tôi cũng đồng ý với chồng nên dùng biện pháp tránh thai. Vì vậy, ba năm sau tôi vẫn chưa mang thai.
Nhà chồng chưa thấy tôi có tin vui nên mẹ chồng cho rằng do thể chất của tôi yếu. Bà còn gọi riêng tôi ra nói chuyện: "Nếu con không mang thai được thì để cho chồng con đi lấy vợ khác, đừng ràng buộc nó như thế, khổ lắm. Mấy năm rồi không có con mà không biết đường ly hôn à?".
Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi buồn ghê gớm chỉ cúi mặt, rồi về chia sẻ với chồng. Anh nói: "Em yên tâm, anh sẽ bảo bố mẹ không được can thiệp vào cuộc sống của chúng ta nữa. Giờ lớn rồi, phải tự quyết định cuộc đời mình chứ".
Yên ắng được một thời gian thì mẹ chồng lại tiếp tục gây áp lực với tôi, ép chia tay ngay lập tức. Lúc này, trong lòng tôi cũng muốn sinh con, không chỉ vì áp lực từ phía gia đình anh, mà bản thân thấy mình không còn trẻ nữa. Mặt khác, tôi nghĩ bụng có đứa con cũng vui cửa vui nhà. Mỗi lần chồng đi làm về khuya hay đi công tác, tôi cũng sẽ có đứa bé mà trò chuyện, đỡ trống trải.
Tối đến, tôi tỏ lòng với chồng rằng tháng này sẽ không dùng biện pháp tránh thai nữa, mà sẽ sớm sinh con cho anh. Nhưng bỗng dưng anh quỳ xuống, rồi khóc van xin tôi đừng sinh con. Tôi thấy lạ nên hỏi lý do, anh mới thú nhận, trước khi kết hôn, lúc cả hai đi khám sức khỏe, bác sĩ có dặn anh rằng nếu tôi sinh con sẽ có rủi ro rất lớn. Đó là lý do anh không muốn tôi sinh nở, anh cũng không hối hận về việc đã yêu và cưới tôi. Cả đời này anh sống với tôi như vậy là hạnh phúc rồi.
Những lời chồng nói khiến tôi ôm lấy anh khóc nức nở. Tôi thực sự cảm động, không ngờ tình yêu của anh dành cho tôi vượt quá sức tưởng tượng như vậy. Đúng là tôi không may mắn về sức khỏe nhưng lại có một người chồng yêu thương mình hơn cả bản thân và gia đình. Nhưng nhiều đêm tôi nghĩ, liệu như thế có thiệt thòi quá với anh không? Tình yêu anh dành cho tôi có chắc chắn mãi như vậy hay chỉ là hiện tại? Tôi rất yêu chồng nhưng không thể ly hôn, tôi phải làm sao?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự14 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự20 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự23 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...