- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mất tất cả sau cuộc tình vụng trộm với trai trẻ do chính chồng đưa đến
Tôi ngoại tình với trai trẻ. Không ngờ cuộc tình vụng trộm ấy do chính chồng tôi dàn dựng để ly hôn rồi chiếm tài sản do tay tôi tạo ra.
Tôi vừa ly hôn và ra đi trong sự cay đắng tột cùng. Tôi cay đắng không phải vì còn yêu thương người chồng toan tính, có lòng dạ hiểm sâu. Tôi đau đớn vì trở thành nạn nhân của một âm mưu được chồng dàn dựng kỹ lưỡng.
Chồng tôi vốn không muốn cưới vợ. Anh không có cảm hứng với phụ nữ. Tuy nhiên, cuộc sống ở quê không cho phép anh sống thật với giới tính của mình.
Còn tôi, trước khi được mai mối với anh, tôi đã lỡ một lần đò. Thế nên khi được anh hỏi cưới, tôi đồng ý trở thành bình phong cho anh. Đổi lại, tôi trở thành người quản lý cửa hàng thu mua nông sản nhỏ của gia đình anh.
Tôi đánh mất tất cả sau lần ngoại tình với trai trẻ. Ảnh minh họa: Pixabay.
Có chồng nhưng tôi chưa một ngày được làm vợ đúng nghĩa. Ban ngày, tôi quản lý việc mua, bán nông sản tại cửa hàng. Đêm về, tôi vò võ một mình. Vợ chồng ngủ chung phòng nhưng tôi vẫn chăn đơn gối chiếc.
Nhưng rồi tôi cũng quen với cuộc sống không tình yêu. Tôi cố gắng làm ăn với mục đích có nhiều tiền để bù đắp cho những thiệt thòi của mình.
Sau ít năm, tôi biến cửa hàng mua bán nông sản nhỏ thành vựa thu mua nông sản, thực phẩm lớn nhất xã. Giữa lúc làm ăn phát đạt, chồng tôi lại đòi sang lại vựa, lấy vốn lên Đà Lạt mở homestay với bạn.
Tôi biết đó là chỉ là cái cớ để anh đem tiền đi ăn chơi, hợp thức hóa việc sống với người tình đồng giới. Thế nên tôi kiên quyết từ chối.
Rồi mùa thu mua cà phê đến. Chồng tôi dẫn về nhà nhóm thanh niên làm thuê lực lưỡng. Họ nhận nhiệm vụ lái xe đến tận vườn thu mua cà phê tươi.
Riêng D. được chồng tôi bố trí ở lại vựa lo việc bốc dỡ, sắp xếp, phơi sấy cà phê tươi trong kho. Ngay lần đầu tiên gặp D., tôi như thấy lại mình của những năm 18, đôi mươi. Tâm hồn già nua của tôi bỗng nhiên tươi trẻ, rạo rực trở lại.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi ngoại tình với chàng trai đang làm thuê cho mình. Tôi tận hưởng ái ân mật ngọt từ cuộc tình vụng trộm. Tôi thật lòng đến nỗi đã nghĩ đến việc sẽ ly hôn để đến sống với tình trẻ.
Nhưng sau đó chuyện vỡ lở. Chuyện tôi ngoại tình được chồng bí mật ghi hình chụp ảnh. Anh đánh mắng tôi thậm tệ. Anh đòi công khai mọi chuyện và làm nhục bố mẹ tôi.
Đến khi tôi thề sống thề chết là sẽ chấm dứt cuộc tình vụng trộm, anh mới dịu giọng. Tuy nhiên, anh yêu cầu tôi phải đồng ý việc sang lại vựa thu mua nông sản để lấy vốn lên Đà Lạt làm ăn.
Không muốn bố mẹ thêm một lần nhục nhã, bị người đời coi khinh, tôi đồng ý. Nửa năm sau, chồng tôi viết đơn yêu cầu ly hôn. Lý do anh đưa ra là tôi ngoại tình khiến tình cảm, hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Đến lúc này, tôi mới biết bộ mặt thật của anh. Việc tôi ngoại tình vốn là toan tính của anh.
Chính anh đem D. đến, tạo điều kiện để tôi ngoại tình với mục đích ép tôi đồng ý chuyện sang nhượng vựa thu mua và đưa tiền cho anh giữ. Sau khi đã thành công, anh viết đơn yêu cầu tôi ly hôn. Với bằng chứng tôi ngoại tình, anh chiếm ưu thế trong việc chia tài sản, dù số tài sản ấy phần lớn là do một tay tôi tạo ra.
Thật đau đớn. Nhưng suy cho cùng, chính tôi đã tự hủy hoại đời mình khi lao vào cuộc tình sai trái. Nếu lý trí hơn, có lẽ cuộc đời tôi đã khác.
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự12 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự13 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự18 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.