- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng bịa đặt trắng trợn, vu oan cho tôi để che lấp việc làm khiến cháu bị bỏng nặng hơn của bà
Không ngờ người mẹ chồng bấy lâu nay tôi tôn trọng và yêu quý như mẹ đẻ lại có thể nói những lời bịa đặt trắng trợn về mình như thế.
Vợ chồng tôi có với nhau một cô con gái xinh xắn đáng yêu 5 tuổi, hiện cả gia đình tôi đang sống ở trong nhà trọ. Chúng tôi đều làm công nhân nên cuộc sống không mấy dư giả nhưng chưa bao giờ vợ chồng to tiếng với nhau.
Một tháng nay bà nội ra chơi nên con tôi nghỉ học ở nhà, mỗi ngày đi làm về thấy con được bà tắm rửa cho ăn, mâm cơm dọn sẵn khiến tôi rất vui. Bữa cơm nào gia đình tôi cũng tràn ngập tiếng cười của hai bà cháu.
Ảnh minh họa
Cho đến một ngày, tôi đi làm về từ ngoài sân tôi đã nghe thấy tiếng con khóc thất thanh không giống ngày thường chút nào. Lo có chuyện chẳng lành tôi vội chạy vào nhà thì chết lặng với cảnh con đang nằm giữa nhà với đôi chân trắng toát.
Tôi rối rít hỏi mẹ chồng chuyện gì xảy ra vậy? Bà bình thản trả lời: “Buổi trưa cháu trượt ngã nên chạm vào phích nước và đổ ra chân, nhưng không sao đâu mẹ đã bôi kem đánh răng mọi chỗ rồi, sẽ khỏi nhanh hơn”.
Bà nội vừa nói xong tôi bật khóc rồi kêu lên: “Chuyện nghiêm trọng thế này mà bà không gọi vợ chồng con về lại còn tự tiện bôi thuốc đánh răng làm cho bệnh nặng hơn”.
Sau đó tôi vừa khóc vừa bế con ra taxi để chở vào viện cấp cứu, hi vọng làn da của con chưa bị hoại tử. Vừa vào đến viện, bác sĩ nhìn thấy đôi chân trắng toát của con tôi đã mắng cho té tát, khiến tôi chỉ biết đứng im chịu trận.
Ngày con xuất viện về đến nhà cũng là lúc mẹ chồng giận dỗi đòi về với lý do là chăm cháu vất vả là thế, chẳng được cái gì mà lại bị con dâu mắng không ra gì. Rồi chồng tôi yêu cầu vợ phải xin lỗi mẹ chồng nếu không thì hãy ra khỏi nhà, anh bảo không chấp nhận được người vợ hỗn hào láo xược với mẹ chồng.
Tôi ứa nước mắt và tường thuật lại câu nói của mình cho anh ấy nghe. Nhưng chồng lại nói là tôi đã mắng mẹ rất thậm tệ, còn như muốn vung tay đánh mẹ nhưng bà kịp chặn lại. Không ngờ người mẹ chồng bấy lâu nay tôi tôn trọng và yêu quý như mẹ đẻ lại có thể nói những lời bịa đặt trắng trợn về con dâu như thế.
Ảnh minh họa
Nghĩ một lúc tôi mới cười khẩy hiểu được lý do bà nói thế vì sợ con trai oán hận nên đã lấy chuyện con dâu hỗn hào lấn át chuyện con tôi bị bỏng đi.
Tôi cũng cứng đầu bảo mình mà xin lỗi bà hóa ra bản thân có những hành động xấu xa đó với mẹ chồng sao. Không nói được vợ thì chồng bắt đầu đuổi tôi ra ngoài đường, tức mình tôi bế con đi sang nhà bạn ở vài ngày để xem lần sau hai mẹ con còn dám bắt nạt người con dâu này nữa không.
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự2 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự2 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự10 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!