- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ để lại căn nhà cho vợ chồng tôi nhưng điều kiện kèm theo khiến chúng tôi sửng sốt
Tôi và chồng nhìn nhau trân trối, không ngờ mẹ lại đối xử với chúng tôi như thế.
- Đêm tân hôn, dâu mới xách vali ra đường khi thấy hành động thậm thụt của mẹ chồng và chồng mới cưới dưới bếp, những câu nói tiếp theo thật sự choáng váng
- Đêm tân hôn, vợ chồng tôi mãi mới "tương kế tựu kế" đưa được mẹ chồng ra khỏi phòng mà bà còn đứng nghe ngóng ở cửa tới 15 phút mới chịu rời đi
- Có bầu trước cưới, mẹ chồng tuyên bố "thưởng nóng" 200 triệu vậy mà đêm tân hôn cô dâu vẫn xách vali về nhà đẻ chỉ vì nghe câu: "Đừng động vào cô ấy"
Xin chào mọi người. Tôi đang giận mẹ ruột mình lắm. Người ta bảo giận chồng thì ôm đồ về nhà mẹ đẻ. Nhưng tôi thì khác, với tôi, mẹ chồng mới là mẹ ruột, còn mẹ ruột tôi, bà chẳng yêu thương gì tôi cả.
Dưới tôi còn có một cô em gái. Từ bé, mẹ tôi đã phân biệt đối xử rõ rệt. Bà lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng em gái tôi hơn. Em gái tôi lại ngọt miệng nên thường hay nịnh nọt bà. Hồi tôi cưới, mẹ chỉ cho tôi 2 chỉ vàng làm của hồi môn. Còn em tôi cưới, mẹ cho hẳn 2 cây vàng, còn bắt tôi cho em ít nhất 10 triệu đồng với lý do muốn làm em nở mày nở mặt. Tôi hỏi vặn lại, mẹ tôi còn bảo do tôi lấy chồng nghèo, còn em tôi lấy chồng giàu, sau này bà nhờ em ấy nhiều hơn nên giờ mới phải cố.
Đấy, mà tôi chẳng hiểu mẹ mình nhờ gì được em gái. Mỗi tháng em ấy về một lần, lần nào cũng là tôi bỏ tiền ra đi chợ, mua, nấu, hầu hạ vợ chồng em ấy. Em ấy cũng chẳng cho mẹ tôi một đồng mà còn bòn rút cây trái, rau củ, gà vịt mang về nhà chồng.
Bà lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng em gái tôi hơn. (Ảnh minh họa)
Còn nhà chồng tôi tuy nghèo nhưng mỗi lần tôi về chơi, mẹ chồng đều đùm túm cho thứ này thứ kia. Con tôi bệnh, mẹ chồng xuống viện trông nom cùng suốt cả tuần, bà còn gửi cả tiền ăn cho vợ chồng tôi ở nhà ngoại. Nếu không phải vì nhà chồng đất chật người đông, chắc tôi cũng chẳng về nhà mình ở làm gì.
Mọi thứ trong nhà, vợ chồng tôi bỏ tiền ra sắm sửa chẳng thiếu thứ gì. Thậm chí tôi còn bỏ tiền ra tu sửa nhà cửa khang trang vì nghĩ rằng trước sau gì mình cũng ở đây. Không ngờ em gái tôi gặp chuyện, nó cuốn đồ về nhà ở cùng chúng tôi mấy tháng nay. Mặc dù vậy, em tôi chẳng đưa được một đồng phụ tiền điện nước, còn ăn uống cũng do tôi chi toàn bộ.
Tối qua, mẹ gọi vợ chồng tôi xuống nói chuyện. Bà bảo sẽ để lại căn nhà này cho vợ chồng tôi ở với điều kiện chúng tôi phải đưa em gái 500 triệu cho em ấy cất nhà riêng. Vợ chồng tôi nhìn nhau sửng sốt. 500 triệu là số tiền quá lớn với chúng tôi bây giờ.
Tôi và em gái không còn muốn nhìn mặt nhau nữa. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi giải thích, bảo rằng nhà này để lại cho vợ chồng tôi thì chúng tôi có nghĩa vụ, trách nhiệm mua hoặc cất nhà mới cho em gái. Giờ em ấy ly dị chồng, phải ở nhà riêng chứ không thể sống chung mãi như vậy được. Nếu không, chúng tôi sẽ phải ra ở riêng, nhà này để lại cho em gái.
Tôi không thể ngờ mẹ mình lại đối xử với vợ chồng tôi như thế. Lần đầu tiên tôi thấy chồng tức giận đến mức hầm hầm bỏ đi như vậy. Anh chỉ nói đúng một câu: "Dọn đồ hoặc ly hôn".
Tôi bực quá nên đi dọn đồ luôn. Hiện tại, chúng tôi đang ở tạm nhà nghỉ trong thời gian tìm nhà trọ mới. Mẹ chồng thì bảo chúng tôi về bên ấy ở nhưng nhà bên ấy chật chội quá nên tôi không muốn. Tôi chỉ đang phân vân là có nên ghi lại tất cả những số tiền mình bỏ ra mua sắm đồ đạc rồi yêu cầu mẹ trả lại không? Hay tôi nên dọn hết những gì mình mua đi theo và yêu cầu mẹ trả lại tiền sửa nhà hơn 300 triệu đây mọi người?
Theo Nhịp sống Việt
-
Tâm sự5 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự17 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...